Hành trình lột xác của chú chó Alaska từng bị chủ ngược đãi thê thảm

, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 08/04/2015

Từng khiến cộng đồng mạng thương xót khi bị chủ thiến rồi ngược đãi, bỏ đói đến mức bị nhiễm trùng, viêm da rất thảm thương, chú chó Alaska sau nửa năm được chăm sóc cẩn thận đã khỏe mạnh với bộ lông mới tuyệt đẹp.

Đã từng là chú chó rất đẹp nhưng chủ nhân lại mang về phối giống với mục đích kiếm tiền, chú chó Alaska tội nghiệp sau khi không còn giá trị đã bị chủ cũ ngược đãi, bỏ đói đến mức bị nhiễm trùng, viêm da trông rất thảm thương đã khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ và thương xót.

Những hình ảnh đáng thương của chú chó Alaska bị chủ ngược đãi khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Đó là câu chuyện xảy ra cách đây khoảng nửa năm, khi thành viên B.V.H.M chia sẻ trên mạng xã hội về vụ chú chó Alaska bị chủ ngược đãi. Trên trang facebook cá nhân của mình, H.M. viết : "Hàng ngày hắn cho em ăn, cho em ở và kiếm tiền cho hắn, hắn gọi đó là "nuôi" em. Và rồi em không còn có thể kiếm tiền cho hắn được nữa, hắn mang em đi thiến và ngược đãi em. Em chỉ biết nằm 1 xó mặc cho ruồi nhặng bâu đầy chân và mặt. Em bị viêm da rất nặng, khuôn mặt biến dạng, nhiều vết thương bị nhiễm trùng. Nhưng hắn vẫn lợi dụng em đến phút cuối cùng.

Có anh bên Vietpet Care từ Hải Phòng vào Sài Gòn, anh định dắt mấy bạn tham gia dogshow đến chăm cho em. Hắn đồng ý để em lại cho anh Vietpet với giá 6 triệu đồng, vì thương em nên anh chấp nhận trả cho hắn số tiền đó. Anh đưa em về ngôi nhà chung Vietpet, nơi cũng có nhiều bạn bất hạnh như em. Anh đang chữa trị cho em, bác sĩ nói đang có dấu hiệu tiến triển rất tốt. Có rất nhiều nhà hảo tâm muốn quyên góp chữa trị cho em nhưng anh không nhận". 


Chú chó bị nhiễm trùng, viêm da trông rất thảm thương.

Thông tin này sau khi được share trên mạng xã hội đã khiến phần lớn cư dân mạng phẫn nộ. Theo Facebook-er B.V.H.M, nhẫn tâm nhất là việc người chủ ngược đãi chú chó Alaska, sau đó còn đòi bán với giá 6 triệu đồng. Thật may mắn khi chú chó đã được đội ngũ bác sĩ thú y tốt bụng, nhiệt tình cứu chữa. Cộng đồng mạng không khỏi xót xa trước tình trạng khổ sở, thê thảm của chú chó vốn thuộc dòng giống chó kéo xe ở Alaska và hy vọng chú chó tội nghiệp này sẽ sớm tìm được cuộc sống yên ổn bên người chủ mới. 

Theo chia sẻ từ M.M - một người thân của người đăng tải status cùng hình ảnh về chú chó Alaska bị bỏ rơi, một cô gái trẻ đã mua lại chú chó Alaska Đậu Đậu vì thấy chú chó rất đáng thương. Liên lạc với Gia Ái, chủ nhân của chú chó từng bị ngược đãi cho biết, hiện tại chú chó Alaska này đang dần hồi phục hoàn toàn và được gia đình cô thay phiên nhau chăm sóc tại quận 7, TP. HCM. Chú chó có tên Đậu Đậu này bây giờ đã đẹp lên rất nhiều so với thời điểm cách đây nửa năm về trước.

Sau khi được chủ mới đưa về chăm sóc, chú chó Alaska phải cạo sạch lông để bôi vết lở loét. Ảnh: G.H

Thời gian đầu, do vẫn chưa hết sợ hãi, chú chó chỉ nằm một chỗ. Ảnh: G.H

Kể lại hành trình “lột xác” của chú chó Alaska, bạn Gia Ái cho biết, thời điểm lúc đầu đón về, chú chó trông thật thê thảm, có dấu hiệu sợ hãi người lạ, suốt ngày nằm một chỗ. 

Sau nửa năm điều trị và chăm sóc tốt, chú chó Alaska có tên Đậu Đậu đã khỏe mạnh lên rất nhiều. Ảnh: G.H

"Có lẽ trước đó do người chủ đã xích vào một chỗ và đánh nên sau khi về với mình, Đậu Đậu thường quay lại giật mình khi có người đến gần. Mình và bác sĩ thống nhất là phải cạo lông nó để điều trị. Lúc cạo lông, mình phải mất nửa ngày vì vết thương trên người chú chó lở loét nhiều. Khi cạo, mình phải mang khẩu trang vì rất nặng mùi mủ, máu và rất tanh”, bạn Gia Ái kể.

Trải qua nhiều ngày chú chó Alaska này đã dần phủ trên người bộ lông tuyệt đẹp. Ảnh: G.H

Đậu Đậu rất ngoan và nghe lời.

Theo Gia Ái, sau khi đưa về chăm sóc, chú chó này chỉ nặng khoảng hơn 10kg, hằng ngày cô và gia đình đưa Đậu Đậu đi tiêm ở trung tâm hay mua thuốc về tắm, đến nay, chú chó Alaska này đã dần phủ trên người bộ lông tuyệt đẹp và nặng hơn trước rất nhiều.

“Tôi rất yêu quý Đậu Đậu, nghĩ lại quãng thời gian nó bị ngược đãi, tôi thấy thảm thương vô cùng. Giờ Đậu Đậu rất ngoan và nghe lời”, Gia Ái chia sẻ.

Theo chủ nhân của chú chó quý thì có rất nhiều người từng hỏi về việc nhận nuôi nhưng cô cho biết, sẽ không trao Đậu Đậu cho bất cứ ai. “Với tôi, nó là loài vật tôi rất yêu quý. Chỉ mong sao những vết thương trên người chú chó nhanh hồi phục hoàn toàn”, cô gái trẻ bày tỏ. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày