Hà Nội: Thông tin mới nhất vụ chó Pit bull cắn chết chó Labrador

, Theo Trí Thức Trẻ 16:56 06/04/2015

Liên quan đến vụ can chó Pit bull cắn chết chó Labrador, một người bị đánh dã man</a>, nạn nhân cho biết, chú chó Pit bull này từng cắn chó của nhiều người dân khác trong khu vực. Đặc biệt, nó từng cắn một người phải khâu khoảng 10 mũi.

Như chúng tôi đã đưa tin, tối ngày 1/4, trong lúc can ngăn chó Pit bull hung dữ lao vào cắn con chó Labrador đến chết ở khu đô thị mới Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội), anh Phan Thế Bảo (46 tuổi) đã bị chủ chó Pit bull lao vào đấm đá dã man. Sau khi sự việc được chia sẻ, nhiều cư dân mạng rất bất bình trước cách hành xử của chủ chó Pit bull.

Chủ chó Pit bull cãi vã với người dân.

Thời điểm trên, một nam thanh niên dắt chó Pit bull (loài chó hung dữ, nặng khoảng 20kg) đi dạo. Khi đi qua chỗ chú chó Labrador (loài chó hiền lành, nặng khoảng 10kg) được xích trước cổng một gia đình, chó Pit bull đã lao tới cắn. Đáng chú ý, chủ chó Pit bull đã không can ngăn chú chó của mình, mà cứ để cho con chó này cắn chú chó Labrador đến chết. 

Chứng kiến sự việc trên, anh Bảo nhà ngay gần đó đã đứng ra can ngăn nhưng sau đó nam thanh niên là chủ chó Pit bull và người này đã xảy ra cãi vã. Nam thanh niên đã gọi người nhà đến, cả hai xông vào đánh, đá túi bụi vào người đàn ông kia khiến anh này bị thương, máu chảy khắp mặt.


Anh Bảo với nhiều vết khâu, thâm tím trên mặt.

Sau 5 ngày kể từ khi xảy ra vụ việc, chiều 6/4, trao đổi với chúng tôi, anh Bảo cho biết, thanh niên đã hành hung anh tên là Phan C. T. và bố đẻ của T. là ông Phan C. S. Hai bố con ông S. sống trong làng Dịch Vọng, chỉ cách nhà anh Bảo vài trăm mét. Tuy nhiên, trước khi sự việc xảy ra, hai bên đều không quen biết nhau. Danh tính của bố con ông S. là do cơ quan công an cung cấp cho anh.

Kể lại sự việc, anh Bảo cho hay, khoảng 20h20 tối 1/4, khi anh vừa tiễn một vị khách ra về và đứng hút thuốc ở cổng, nhìn sang bên phía cổng nhà hàng xóm thì thấy con chó Pit bull to lớn đang cắn chó Labrador. 

Hai bố con chủ chó Pit bull lao vào đấm đá anh Bảo.

“Lúc này, Phan C. T. đứng bên cạnh để nhìn. Một vài người dân tỏ ra bức xúc cũng bắt đầu kéo đến nhưng không ai dám xông vào ngăn cản chó Pit bull. Chó Pit bull đó trông rất hung dữ nên không ai dám ngăn nó lại. Thấy vậy, tôi đi tới đá con chó này ra để nó không cắn chết con chó nhỏ kia. Khi đó, Phan C.T. nói ‘sao mày đá chó tao’ rồi lao vào đánh tôi,” anh Bảo nhớ lại.

Theo anh Bảo, lúc này, Phan C.T. tấn công trực diện nên anh có thể tránh được và không bị thương. Tuy nhiên, sau đó, thanh niên này về nhà gọi bố ra.

“Sau khoảng 10 phút, T. trở lại cùng bố cậu ta. Ông bố tới nơi cũng chửi bới mọi người, nói với thái độ hung hãn. Lúc đó, T. bất ngờ từ phía sau lao vào đánh tôi một lần nữa. Ông bố cũng xông tới đạp vào lưng tôi. Tôi không kịp phản ứng nên đã bị đánh ngã, chảy nhiều máu” - anh Bảo nói.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Bảo được đưa vào Bệnh viện 198 (Mỹ Đình, Hà Nội) cấp cứu. Do rách vùng mặt nên anh phải khâu tới 7 mũi cùng nhiều vết thâm tím trên cơ thể. Công an phường Dịch Vọng cũng nhanh chóng tới hiện trường để giải quyết vụ việc. 

Khu vực nơi chó Pit bull cắn chết chó Labrador.

“Hiện tôi thấy đau và mờ mờ mắt trái, đau ở lưng và chân cùng một số vết bầm tím. Chó Pit bull là chó rất dữ, đáng nhẽ khi đưa nó ra đường thì phải rọ mõm lại, không để nó cắn chó khác như thế. Chó Pit bull cắn chết một con chó nhỏ khác có thể là điều bình thường. Nhưng giả sử như nó cắn một đứa trẻ thì sao” - anh Bảo bức xúc.

Anh Bảo cho biết thêm, chó Pit bull của Phan C.T. đã cắn chết chó Labrador chỉ trong khoảng 7 phút. Đáng chú ý, con chó này từng cắn chó của nhiều người dân khác trong khu vực.

Hình ảnh chú chó Labrador đáng yêu khi chưa bị chó Pit bull cắn chết - (Ảnh: Gia đình cung cấp).

“Sau hôm đó, tôi tìm hiểu thì được biết, con chó Pit bull này từng cắn khoảng 10 con chó khác trong khu vực. Nó còn cắn một người phải khâu khoảng 10 mũi. Cư dân trong khu vực đều rất bức xúc, từng đề nghị chính quyền tác động để gia đình anh T. rọ mõm hoặc có biện pháp nào đó để chó của anh ta không gây nguy hiểm cho hàng xóm” - anh Bảo nói.

Ngày 2/4, bố con ông S. có sang nhà anh xin lỗi về sự việc. Tuy nhiên, anh Bảo cho biết, anh sẽ đề nghị cơ quan chức năng can thiệp, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Còn chủ chú chó Labrador tỏ ra rất buồn bã sau cái chết của chú chó cưng. Gia đình ông S. cũng đã đến gia đình xin lỗi và gửi cho gia đình 5 triệu đồng: "Tôi rất buồn vì con chó đó vợ con tôi rất yêu quý. Kể từ hôm nó bị cắn chết, con gái tôi rất buồn", chủ chó Labrador chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với chúng tôi, trung tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng công an phường Dịch Vọng cho biết, cơ quan này vẫn đang điều tra làm rõ, bố con ông S. đều chưa có tiền án, tiền sự. Trước câu hỏi, cơ quan công an có xem xét khởi tố vụ án hay không, ông Bình cho hay: “Việc đó chúng tôi phải xin ý kiến của Công an quận. Hiện chúng tôi đang chờ giấy chứng thương của ông Bảo, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.”