Hà Nội buồn đến thế: Ngàn ánh mắt tiếc thương hướng về Đại tướng

Nhóm PV, Theo Trí Thức Trẻ 15:03 05/10/2013

Không ai bảo ai, tất cả mọi người khi đi qua số 30 Hoàng Diệu đều chạy xe chậm lại, hướng mắt về phía ngôi nhà để bày tỏ lòng thành kính và tiếc thương vô hạn với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Tổng Tư lệnh đầu tiên, người Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã từ trần chiều 4/10/2013 trong sự tiếc thương vô hạn của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Nhiều tờ báo lớn trong và ngoài nước đã đưa tin trên trang nhất về sự kiện này. Suốt từ đêm qua, hàng triệu người dân Việt Nam thao thức vì một người con vĩ đại của dân tộc đã về nơi vĩnh hằng.

Trưa 5/10, đài truyền hình Quốc gia đã chính thức đưa tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời.

Đại tướng của chúng ta đã mãi mãi đi xa thật rồi!

Suốt gần 60 năm qua, người dân Hà Nội đã quen thuộc với hình ảnh ngôi biệt thự kiểu Pháp nằm hiền hòa giữa vườn cây xanh tốt trên đường Hoàng Diệu. Đó là nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp và gia đình sống, là nơi ghi dấu biết bao sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc. Nhưng hôm nay, ngôi nhà vẫn nằm đó mà Người đã ở miền cực lạc.

Trên con đường Hoàng Diệu thênh thang lộng gió ấy, những chiếc xe không vun vút lao đi mà đều đi chậm lại. Không ai bảo ai, từ người già đến người trẻ, những ánh mắt đều đồng loạt hướng về số nhà 30 khi mọi người đi qua đây. Nhiều người bần thần dừng hẳn xe lại, ánh mắt như cố kiếm tìm hình bóng Đại tướng.

Các chiến sỹ cảnh vệ như chết lặng mỗi khi nhìn về ngôi nhà Đại tướng mà họ hết lòng bảo vệ nhiều năm qua. Ngôi nhà ấy, từ nay đã vắng bóng “Anh Cả” kính yêu.

Đường Hoàng Diệu, số nhà 30, tháng 10 mùa thu trời cao trong xanh, nắng vàng, gió mát. Nhưng trưa nay, Hà Nội buồn đến thế…

Một số hình ảnh người dân cùng hướng ánh mắt về phía ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu để tỏ lòng thành kính tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp:

Hà Nội buồn đến thế: Ngàn ánh mắt tiếc thương hướng về Đại tướng 1
Từ khi biết tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, mọi người khi đi qua ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu đều hướng ánh mắt tỏ lòng thành kính với Đại tướng.

Hà Nội buồn đến thế: Ngàn ánh mắt tiếc thương hướng về Đại tướng 2

Hà Nội buồn đến thế: Ngàn ánh mắt tiếc thương hướng về Đại tướng 3
Bàng hoàng trước tin Đại tướng đã mãi mãi đi xa.

Hà Nội buồn đến thế: Ngàn ánh mắt tiếc thương hướng về Đại tướng 4
Dừng hẳn xe lại như cố kiếm tìm hình bóng Đại tướng.

Hà Nội buồn đến thế: Ngàn ánh mắt tiếc thương hướng về Đại tướng 5

Hà Nội buồn đến thế: Ngàn ánh mắt tiếc thương hướng về Đại tướng 6

Hà Nội buồn đến thế: Ngàn ánh mắt tiếc thương hướng về Đại tướng 7
Cả gia đình tỏ lòng thành kính trước Đại tướng.

Hà Nội buồn đến thế: Ngàn ánh mắt tiếc thương hướng về Đại tướng 8

Hà Nội buồn đến thế: Ngàn ánh mắt tiếc thương hướng về Đại tướng 9
Những ánh mắt tiếc thương vô hạn.

Hà Nội buồn đến thế: Ngàn ánh mắt tiếc thương hướng về Đại tướng 10
Hai chiến sỹ cảnh vệ chết lặng vì ngôi nhà từ nay đã vắng bóng "Anh Cả".

Hà Nội buồn đến thế: Ngàn ánh mắt tiếc thương hướng về Đại tướng 11
Ngôi nhà còn đó, nhưng Đại tướng đã mãi mãi rời xa...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày