Ghé thăm phòng chữa bệnh của các loài động vật hoang dã

, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 17/06/2014

Tại bệnh viện động vật hoang dã, các bác sĩ luôn dành tình yêu và sự chăm sóc tận tình cho từng "bệnh nhân" đặc biệt đến từ núi rừng.

Trước đây, nhiếp ảnh gia Uriel Sinai không hề cho rằng mình là người yêu động vật. Chủ đề chính trong những tác phẩm nhiếp ảnh của anh thường là về chiến tranh và những cuộc khủng bố thảm khốc trên thế giới. Tuy nhiên, trong một lần ghé thăm Bệnh viện động vật hoang dã ở Israel, anh đã thay đổi suy nghĩ của bản thân mình. Anh nói "Nhiều năm trước, khi làm việc cho một tờ báo của Israel, tôi nhìn thấy cả đàn chim lớn kéo nhau uống nước ô nhiễm. Sau đó chúng phải nhập viện và được điều trị tại bệnh viện động vật hoang dã. Tôi luôn nhớ tới nơi đó và mong có một ngày được trở lại". 

Bởi vậy, Sinai đã quay trở lại và ở lại bệnh viện động vật hoang dã tại Ramat Gan khoảng 1 năm (từ năm 2012 đến năm 2013). Anh nói "Bất kể khi nào có thời gian rỗi là tôi lại lao tới phòng bệnh. Khung cảnh ở đó lúc nào cũng rất hỗn loạn". Anh chia sẻ với những "bệnh nhân" đặc biệt như hổ, voi, linh cẩu, bồ nông thì những tiếng gầm rú là điều dễ hiểu nơi đây. Bệnh viện động vật hoang dã ở Ramat Gan điều trị cho khoảng 2.000 loài động vật mỗi năm. Và ở đây, "bệnh nhân" chủ yếu là các loài chim bị thương khi di cư từ châu Âu tới châu Phi.

Dù chỉ được hưởng mức lương thấp nhưng những cán bộ, những y bác sĩ trong bệnh viện luôn nỗ lực hết mình để chữa trị cho từng "bệnh nhân". Và mỗi khi chứng kiến những ca chữa trị thành công cho các loài động vật ấy, nhiếp ảnh gia Sinai cũng hòa vào niềm vui chung với tập thể cán bộ nhân viên của bệnh viện. 

Chú hổ Sumatran 14 tuổi đang được châm cứu tại Bệnh viện động vật hoang dã ở Ramat Gan, Israel. 


Chú linh dương ngoan ngoãn ngồi chụp X-quang.


Những chú chim non há miệng chờ nhân viên y tế cho thức ăn.

Chú sư tử nhỏ gầm gừ sau khi bị tiêm thuốc gây mê trước khi các bác sĩ vào thăm khám.


2 chú bồ nông được trùm khăn quanh đầu để tránh "gây rắc rối" trước khi được điều trị trong phòng bệnh.


1 bác sĩ quan sát hình chụp X-quang của 1 chú linh cẩu.


Chú linh cẩu nằm trên bàn phẫu thuật. Do bị sập bẫy nên nó bị thương rất nặng. Rất may mắn là sau khi được phẫu thuật, chú linh cẩu này đã qua khỏi và trở về với núi rừng.

Một người huấn luyện đang huấn luyện chú voi cách giờ chân ra ngoài cửa để được tiêm thuốc.


Các bác sĩ đang tiến hành kiểm tra sức khỏe cho chú rắn.


Một con tắc kè hoa nằm dưới chiếc đèn sưởi ấm tại bệnh viện. Mỗi năm, bệnh viện lại điều trị cho khoảng 2.000 loài động vật hoang dã.


Một người chăm sóc tận tình kề bên cừu mẹ sắp đẻ con. 

Chú chim chuẩn bị được chụp X-quang. 

(Nguồn: Theo CNN)