Dân chờ muốn xỉu, thẩm phán ngồi… ngủ ngon lành

Pháp luật TP.HCM, Theo 09:21 30/05/2015

Đang giữa phiên tòa nhưng vị thẩm phán không tham gia xét hỏi, chỉ lắc đầu, lấy giấy phe phẩy rồi… ngủ.

Sáng ngày 29-5, tại TAND tỉnh Trà Vinh xử phúc thẩm 2 vụ án dân sự. Do xử “cuốn chiếu” nên tại phiên tòa buổi sáng có hàng chục đương sự tham gia. Xử vụ này có 3 vị thẩm phán, trong đó có thẩm phán N.V.G.

Ảnh cắt từ clip ghi lại cảnh vị thẩm phán G. (bên trái) đang ngồi ngủ

Do nhiều người, chờ phần thủ tục mất thời gian nên có một số đương sự lớn tuổi có dấu hiệu mệt mỏi, người thân phải liên tục xức dầu. Sau đó, lực lượng bảo vệ phiên tòa đã cho đương sự tạm ra ngoài ngồi nghỉ.

Trong khi 2 vị thẩm phán tham gia thẩm vấn thì suốt phiên tòa, gần như thẩm phán G. chỉ ngồi ngửa mặt, thỉnh thoảng lấy giấy phe phẩy rồi ngủ ngon lành. Khi vị chủ tọa phiên tòa hỏi vị này có hỏi thêm không thì ông G. chỉ lắc đầu.

“Tui thấy ông ngủ khò khò mắc cười quá mà không dám cười vì sợ tòa nhắc”, một người dân tham dự phiên tòa nói.

Ông Trịnh Minh Tự, Phó Chánh án TAND tỉnh Trà Vinh cho biết, tòa sẽ mời ông G. làm việc để nhắc nhở rút kinh nghiệm.

“Thường tôi luôn nhắc nhờ anh em ở tòa huyện khi xét xử tác phong phải nghiêm túc, nào ngờ chính tại tòa tỉnh cũng còn để xuất hiện tình trạng này”, ông Tự nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày