Cuối tuần, người Hà Nội ùn ùn kéo nhau về quê ăn Tết sớm

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 20:14 08/02/2015

Dù còn khoảng 1 tuần nữa mới đến lịch nghỉ Tết nhưng các bến xe ở Hà Nội đã bắt đầu ùn tắc vì lượng người đổ về quá đông, chủ yếu là sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và những người lao động tự do.

Hai ngày cuối tuần, 7- 8/02, các bến xe ở Hà Nội khu vực bắt khách đi xa luôn trong tình trạng quá tải vì người dân kéo nhau về quê ăn Tết. Theo lịch nghỉ Tết của Chính phủ thì phải đến ngày 15/02, kỳ nghỉ Tết mới chính thức bắt đầu. Nhưng những ngày nay, sinh viên ở nhiều trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp... và những người lao động tự do đã bắt đầu nghỉ Tết. Tại các bến xe, giá vé tuy có ổn định và có chiều hướng giảm để hút khách nhưng tình trạng nhồi nhét khách, chen lấn xô đẩy vẫn tiếp tục tái diễn. 
 
Ông Trần Bình Nguyễn (quê ở Thanh Hóa) chia sẻ: "Từ giờ đến Tết chắc chắn càng ngày bến xe càng đông khách nên tôi nghỉ Tết sớm hơn mọi người mấy ngày. Làm cả năm cả đời rồi giờ nghỉ ngơi thư thả sớm mấy hôm. Ở đây thêm mấy ngày nữa rồi về vào tầm cao điểm chen chúc mệt  mỏi lắm".
 
Hành lang ở bến xe Mỹ Đình chật ních khách ngồi đợi xe.
 
Theo chia sẻ của nhiều người, thời gian này giá vé thường có phần ổn định, dễ mua hơn những ngày sát Tết. Nguyễn Thị Thanh Hoa (sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội) cho biết: "Mình về Hương Sơn - Hà Tĩnh, giá vé vẫn là 200.000 đồng. Thời gian này dù đông khách hơn trước nhưng chưa có hiện tượng chặt chém gì cả, việc nhồi nhét thì không thể tránh khỏi".
 
Theo ghi nhận của PV, thời điểm này, các tuyến xe đông khách nhất là các tuyến đi về các tỉnh phía Bắc và miền Trung như: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh, Phú Thọ. Các tuyến đi về khu vực phía Nam vẫn thưa khách và chưa thực sự nhộn nhịp.
 

Nhiều người vật vờ từ sáng đến trưa, đợi khi xe bớt đông để về quê.

Giá vé giữa các hãng hoặc bến xe không có sự chênh lệch nhiều. Tuyến đi Ninh Bình (xuất phát từ bến xe Mỹ Đình) thậm chí còn hạ giá 25.000 đồng/lượt so với ngày thường. Các chuyến xe về Hà Tĩnh (xuất phát từ bến xe Mỹ Đình, Nước Ngầm) đều có mức giá chung ổn định, dao động từ 200.000 đến 250.000 đồng/lượt. Xe khách đi các tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình, Quảng Ninh, Phú Thọ đều không chênh lệch đáng kể so với ngày thường.

Bến xe Mỹ Đình tấp nập từ sáng đến chiều muộn.
 
Tuy nhiên, điều đáng nói là tình cảnh chặt chém diễn ra phổ biến trên hầu hết các tuyến xe. Xe đi Ninh Bình dù giảm giá vé nhưng chủ xe lại nhồi nhét gấp đôi lượng khách. Bà Nguyễn Thị Hạnh, một hành khách cho biết: "Tôi vừa trèo lên mà không thể thở được, xe có hơn 50 chỗ ngồi mà chật như nêm, không thể cựa quậy được lại phải nhảy xuống, đợi tầm đến trưa vắng khách hơn rồi về".
 
Trong khi đó, chuyến xe xuất phát từ Mỹ Đình đi Triệu Sơn - Thanh Hóa dù vẫn giữ giá vé 90.000 đồng/lượt nhưng lại kê thêm hàng chục chiếc ghế nhựa dọc lối đi để chèo kéo thêm khách. Một chủ xe của tuyến này thản nhiên cho biết: "Có muốn nhồi nhét gì đâu mà khổ tại người dân cứ chen lên đấy chứ". Trong khi đó, rõ ràng những hàng ghế nhựa đặt sẵn cho thấy việc nhồi nhét khách đã được chủ xe chuẩn bị từ trước.
 
Theo nhiều hành khách, đợi thêm một vài ngày nữa, xe không những đông khách mà vé xe cũng đắt đỏ và khó mua hơn. Vì vậy dù đông đúc và chèn ép nhưng nhiều người vẫn cố gắng chịu đựng để về quê đón Tết cùng gia đình. "Đợi qua Tết ông Công, ông Táo thì cảnh chen chúc còn khiếp hơn nên tôi xác định về sớm một chút cho nhàn thân. Nghĩ sắp được về với gia đình là đã thấy mừng rồi"  -  ông Huy (quê Cẩm Thủy - Thanh Hóa) nói.
 
Nhiều người chấp nhận ngồi đợi đến lúc có xe vãn khách mới đi.

Chen chúc lên xe khách về Kim Sơn - Ninh Bình. 

Một hành khách ngáp dài mệt mỏi vì phải đợi xe quá lâu trong tình trạng ngập ngụa khói xe.
 
Cốp xe chất đầy hành lý và cây cảnh.

Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc mang về quê nghỉ Tết.