Cống mở nước chảy xiết cuốn 1 sinh viên mất tích

Dân Việt, Theo 21:30 01/02/2016

Khi bơi ra được hơn nửa sông, một số bạn đùa nghịch làm xuồng chao đảo và lật chìm, Thà cùng các bạn bơi vào bờ. Tuy nhiên, khi gần đến bờ khoảng 3m thì Thà bị đuối sức, cùng lúc cống Bảo Định mở cảng nên nước chảy xiết, cuốn Thà mất tích.

Công an xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An (Long An) cho biết, đến 10h sáng nay (1.2), lực lượng cứu hộ và gia đình vẫn chưa tìm thấy thi thể của em Trương Quang Thà (21 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) - sinh viên năm thứ hai của một trường cao đẳng ở TP.HCM.

Cống mở nước chảy xiết cuốn 1 sinh viên mất tích - Ảnh 1.

 Tìm kiếm thi thể em Thà trên sông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h trưa 31.1, em Thà cùng 5 người bạn rủ nhau bơi 2 xuồng ba lá ra sông Bảo Định (thuộc ấp Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi) để chơi.

Khi bơi ra được hơn nửa sông, một số bạn đùa nghịch làm xuồng chao đảo và lật chìm, Thà cùng các bạn bơi vào bờ. Tuy nhiên, khi gần đến bờ khoảng 3m thì Thà bị đuối sức, cùng lúc cống Bảo Định mở cảng nên nước chảy xiết, cuốn Thà mất tích.

Gia đình Thà cho biết, chiều 30.1 Thà xin phép gia đình cho em cùng các bạn (cũng là sinh viên) về quê của một người bạn ở xã An Vĩnh Ngãi chơi, để sáng hôm sau tham gia tảo mộ ông, bà của người bạn, nhưng đâu ngờ xảy ra sự việc này.