Cô học trò nghèo hơn 10 năm sống nhờ vào ống trợ thở

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 16:06 21/10/2014

Sau khi đưa ống thở vào thanh quản, giọng nói của Hạnh đã yếu dần, có lúc không phát thành tiếng.

Lên 7 tuổi phải nghỉ học chữa bệnh

Tai nạn giao thông khiến cô học trò nghèo Nguyễn Thị Hạnh (thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, H.Phù Mỹ, Bình Định) phải sống phụ thuộc hoàn toàn vào ống trợ thở hơn 10 năm nay. Mỗi khi nhắc đến Hạnh, một cô học trò nghèo, học giỏi nhưng thiếu may mắn trong cuộc sống, người dân trong vùng đều xót xa và khâm phục trước nghị lực vươn lên trong học tập của Hạnh.

Cô học trò nghèo hơn 10 năm sống nhờ vào ống trợ thở 1
Hơn 10 năm nay, Hạnh sống dựa vào ống trợ thở đặt ở vùng cổ.

Gặp Hạnh lúc em vừa cùng mẹ đi hái ớt thuê ngoài đồng về, mồ hôi vẫn còn ướt đẫm vai áo. Thấy có khách đến nhà, Hạnh cố chào, nhưng giọng nói phát ra rất yếu ớt cùng với hơi thở hổn hển, đôi lúc không thành tiếng. Mặc dù điều khiện sức khỏe không cho phép em làm việc nhiều nhưng vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên những ngày được nghỉ học, Hạnh vẫn cố gắng phụ mẹ để kiếm thêm tiền lo cho cả nhà.

Bệnh tật đeo bám Hạnh khi em vừa kết thúc lớp 1. Ngày ấy, Hạnh không may bị tai nạn khiến vùng ngực bị tổn thương nặng, các bác sĩ phải mở khí quản đặt ống kim loại nối với phổi để duy trì sự sống cho em. Mặc dù vậy, từ khi đưa ống thở vào thanh quản, giọng nói trong trẻo của em ngày nào không còn nữa, thay vào đó là những tiếng nói yếu ớt, thều thào.

Cô học trò nghèo hơn 10 năm sống nhờ vào ống trợ thở 2
Chiếc ống trợ thở luôn "đồng hành" cùng cô học trò nhỏ suốt hơn 10 năm nay.

Ngồi nghỉ một lát, Hạnh chia sẻ: “Sức khỏe của em tuy không được như những bạn cùng trang lứa nhưng ngoài giờ lên lớp, em vẫn cố gắng đỡ đần mẹ việc nhà”.

Ba của Hạnh qua đời khi em mới 10 tuổi, từ đó, trong căn nhà nhỏ chỉ còn ba mẹ con nương tựa vào nhau. Em trai Hạnh cũng đang tuổi ăn tuổi học. “Trước đó, ba mẹ đã rất cực khổ khi phải lo kiếm tiền để chữa trị cho em. Từ khi ba mất, mẹ lại càng vất vả hơn. Trong thâm tâm, em luôn muốn làm một việc gì đó để mẹ đỡ khổ phần nào, thấy thương mẹ lắm” - Hạnh buồn bã tâm sự.

Lúc bị tại nạn, việc học tập của Hạnh phải tạm dừng mất hai năm. Sau một thời gian dài chữa bệnh, em lại tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm tri thức cho mình dù sức khỏe đã không còn như trước. Thậm chí, Hạnh gặp rất nhiều khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống, thường xuyên bị bạn bè trêu chọc, xa lánh.

Cô học trò nghèo hơn 10 năm sống nhờ vào ống trợ thở 3
Mặc dù sức khỏe không được tốt nhưng Hạnh vẫn cố gắng học tập để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ.

“Sau 2 năm xa trường lớp khiến em cảm thấy bỡ ngỡ lắm, bạn bè thì nhìn em với ánh mắt xa lánh vì sợ chiếc ống trợ thở trên người em. Các kiến thức từ lớp 1 đã rơi rụng gần hết, trí nhớ của em cũng giảm nhiều sau tai nạn, nhưng nghĩ tới ba mẹ đã quá khổ vì em nên em phải cố gắng học cho đến bây giờ”.

Ước mơ còn bỏ ngỏ

Cô học trò nghèo với chiếc ống trợ thở năm nay đã 17 tuổi nhưng dáng người trông nhỏ hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Hạnh đang học lớp 9 trường THCS Mỹ Hiệp và hàng ngày vẫn đến lớp cùng với ống trợ thở trên cổ.

Hạnh kể, ở lớp, bạn bè và thầy cô giáo đã tận tình giúp đỡ khi em gặp khó khăn khi giọng nói của em không còn như trước: “Trên lớp, em chỉ nghe giảng chép lại rồi trả bài bằng cách viết ra giấy”. Hạnh học đều tất cả các môn nhưng em yêu thích và học giỏi nhất là môn Ngữ văn. Nhưng Hạnh lại ước mơ sau này sẽ trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho những người nghèo.

Cô học trò nghèo hơn 10 năm sống nhờ vào ống trợ thở 4
Hạnh nhặt rau dùng chuẩn bị cho bữa cơm đạm bạc của gia đình.

“Nhưng ước mơ đó em biết sẽ không thành hiện thực đâu anh ơi, nhà nghèo, em phải chấp nhận số phận thôi, em tồn tại được cũng nhờ ống này. Em chỉ mong nói được như bình thường là hạnh phúc lắm rồi” – Hạnh ngậm ngùi.

Ông Trần Thanh Sơn, hàng xóm của gia đình em Hạnh cho biết: “Tội nghiệp cháu Hạnh phải sống nhờ ống trợ thở từ nhỏ cho đến giờ, nhưng bù lại cháu học giỏi và rất cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Nhà cháu nghèo nên hàng xóm chúng tôi cũng cố gắng giúp đỡ phần nào”.

Bằng sự nỗ lực không biết mệt mỏi, vượt qua những mặc cảm của số phận, Hạnh đã vươn lên và đạt kết quả cao trong học tập. Suốt 8 năm qua, Hạnh luôn là học sinh khá, giỏi. Bà Võ Thị Mai ( mẹ của Hạnh) tâm sự: “Công việc của tôi tuy vất vả vì phải đi làm mướn từ sáng đến tối nhưng thấy cháu học hành được như vậy cũng vui và đỡ mệt hơn phần nào. Mỗi lần cháu phụ tôi làm, nhìn nó với ống trợ thở trên cổ, tôi lại không kìm được nước mắt, lúc đó tự nhủ phải ráng làm để dành tiền cho con phẫu thuật, giúp con nói được như trước”. 

Cô học trò nghèo hơn 10 năm sống nhờ vào ống trợ thở 5
Đối với cô bé nhỏ nhắn này niềm hạnh phúc lớn nhất là được nói được bình thường như ngày đầu lớp 1.

Theo mẹ của Hạnh, vì phải đeo ống trợ thở nên cuộc sống sinh hoạt ăn uống, vệ sinh tắm rửa của em gặp rất nhiều khó khăn, bị sặc nước là chuyện thường ngày. “Có hôm cháu Hạnh tự vệ sinh ống thở nên bị sặc nước, lúc đó cháu rút ống thở ra mà chưa kịp đưa vào là khiến tôi một phen hú vía, từ đó không cho cháu tự làm một mình nữa” - bà Mai nói.

Hiện nay, hoàn cảnh mẹ con của bà Ma gặp nhiều khó khăn, sức khỏe của Hạnh ngày càng yếu, giọng nói của em đang dần không ra tiếng nhưng gia đình khó khăn, không có tiền để chạy chữa cho em.

Mọi giúp đỡ cho cô học nghèo xin gửi về địa chỉ:

Đội 3, thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, H.Phù Mỹ, Bình Định.

SĐT gia đình: 01677355467