Chuỗi ngày “trốn nợ”, nay đây mai đó của gia đình “hotgirl chuyển giới” Trâm Anh

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 24/03/2016

Ngày 29/3 tới, “người đẹp chuyển giới” Trâm Anh (tên thật Nguyễn Văn Hiếu, 23 tuổi, ở Hà Nội) mãn hạn tù. Gần 2 năm sau ngày vướng vào vòng lao lý vì mua bán ma túy, gia đình "hot girl" Trâm Anh vẫn có cuộc sống gian nan, nay đây mai đó.

Gia đình phải "trốn nợ", nay đây mai đó

Ngày 23/3, gần 2 năm kể từ khi "hot girl chuyển giới" Trâm Anh (tên thật Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1993, ở Hà Nội), từng gây "sốt" trên cộng đồng mạng sau khi tham gia Vietnam Next Top Model và Vietnam Idol bị bắt quả tang đang mua bán ma túy và bị tòa phạt 2 năm tù, chúng tôi tìm đến khu vực trước kia gia đình của Hiếu ở phường Hà Cầu (quận Hà Đông, Hà Nội). Tuy nhiên, gia đình Hiếu đã không còn ở đây, mà phiêu dạt khắp nơi mưu sinh.

Chuỗi ngày “trốn nợ”, nay đây mai đó của gia đình “hotgirl chuyển giới” Trâm Anh - Ảnh 1.

 Chân dung "Người đẹp chuyển giới" Trâm Anh (tức Nguyễn Văn Hiếu) thời chưa vướng vào vòng lao lý - (Ảnh: Internet).

Qua lời kể của người bác dâu, chúng tôi phần nào hình dung ra những chuỗi ngày cơ cực, đắng cay, phiêu dạt mà gia đình "hot girl chuyển giới" này đang trải qua, đặc biệt là những nỗi đau mà người mẹ của Hiếu phải chịu đựng.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Sơn (bác dâu của Hiếu) cho biết, sau khi Hiếu bị bắt một thời gian, bố mẹ của "người đẹp chuyển giới" này đã chuyển đi bán hàng nước theo công nhân ở các công trình, sống cuộc đời nay đây mai đó.

"Kể từ khi Hiếu bị bắt, cuộc sống gia đình vốn cực khổ, người em trai kế của Hiếu cũng đã nghỉ học để theo công trình đi làm phụ giúp gia đình. Bố mẹ Hiếu cũng đi cùng đám công nhân xây dựng, họ nhận công trình ở đâu thì vợ chồng cô chú ấy lại đi theo để bán hàng nước chè", bà Sơn kể.

Lán trại trước đây bà Hoàng Thị Hà (mẹ của "hot girl chuyển giới" Trâm Anh) thường ngồi buôn bán, giờ đã để lại cho vợ chồng bà Sơn bán nước.

Chuỗi ngày “trốn nợ”, nay đây mai đó của gia đình “hotgirl chuyển giới” Trâm Anh - Ảnh 2.

Ngôi lán trại bán nước trước đây của gia đình Hiếu giờ để lại cho bà Sơn tiếp quản.

"Cuộc sống gia đình nó vốn khó khăn, kể từ khi Hiếu vướng vòng lao lý, gia đình lại càng thêm cơ cực. Hàng ngày cô chú ấy vẫn bám vào mấy cốc nước chè để kiếm tiền gửi vào trại giam cho con. Chồng vẫn cờ bạc nên chứng nào tật đó, không bỏ được. Giờ vẫn nợ người ta cả trăm triệu, phải trốn nợ. Cùng phận chị em dâu với nhau nhưng tôi thương cô ấy vô cùng, chịu nhiều vất vả vì chồng con nhưng chẳng bao giờ kêu than", bà Sơn tâm sự.

Vì bố của Hiếu vẫn thường xuyên cờ bạc nên làm ra bao nhiêu cũng "nướng" hết vào những ván bài đỏ đen. Tài sản gia đình không còn gì ngoài ngôi nhà ở trong làng. "Cô Hà có lần bảo bán ngôi nhà ấy đi để trả nợ nhưng anh em chúng tôi gàn, bảo nếu bán thì sau này con cái ở đâu, chẳng nhẽ lại ra đường ở, thế rồi vợ chồng cô ấy lại thôi", bà Sơn kể.

Mong được về nhà làm lại cuộc đời, lo cho gia đình

Đều đặn hàng tháng, gia đình bà Hà lại vào trại giam Thanh Lâm, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa để thăm con. Lần nào về, bà Hà cũng khóc tâm sự về chuyện con cái.

"Hiếu ở trong trại giam thương bố mẹ ở nhà lắm nên cũng chịu khó cải tạo tốt. Lần nào bố mẹ vào nó cũng bảo bố mẹ gửi cho ít ruốc rang mặn một chút để ăn được lâu, đỡ tốn kém", bà Sơn cho hay.

Chuỗi ngày “trốn nợ”, nay đây mai đó của gia đình “hotgirl chuyển giới” Trâm Anh - Ảnh 3.

 Theo lời bác dâu, ngay từ bé, Hiếu vẫn thường thích diện quần áo con gái, trang điểm, làm đẹp - (Ảnh: Internet).

Người bác dâu cũng kể tiếp: "Hiếu từ nhỏ đến lớn nó rất ngoan, hiền, chẳng hiểu theo đám bạn thế nào mà xảy ra cơ sự đó. Ngay từ bé nó thích làm đẹp nhưng sợ bố mẹ mắng vì vẫn mang thân hình con trai nhưng bản chất bên trong, tính cách lại mềm yếu như con gái, nói chuyện nhỏ nhẹ. Nó thường xuyên trốn sang nhà tôi trang điểm, làm đẹp, diện quần áo con gái rồi đi chơi".

Nói rồi, bà Sơn cũng tỏ ra phấn chấn hơn vì đến ngày 29/3 tới đây do cải tạo tốt nên Hiếu được mãn hạn và ra tù trước thời hạn.

Chuỗi ngày “trốn nợ”, nay đây mai đó của gia đình “hotgirl chuyển giới” Trâm Anh - Ảnh 4.

Nguyễn Văn Hiếu những ngày đầu ở trại giam Thanh Lâm - (Ảnh: VOV Giao thông)

Mấy hôm nay, bà Sơn và mọi người trong gia đình trông ngóng chờ ngày Hiếu ra trại. Giờ "người đẹp chuyển giới" đã trở lại hình dáng là con trai như ngày trước, người cũng nhỏ nhắn. Vốn hiền lành nên Hiếu được mọi người trong trại giam ai cũng yêu mến và còn tham gia các hoạt động văn nghệ của trại giam.

"Hôm trước vào trại thăm, Hiếu bảo hôm con về bố mẹ và các bác không phải vào đón con đâu. Nó sợ gia đình thuê xe cộ tốn kém tiền bạc nên bảo để tự về. Thế nhưng khổ mấy thì khổ gia đình cũng sẽ thuê xe vào đón cháu. Có lẽ gần 2 năm trong trại giam nó đã quá hiểu cuộc sống của gia đình vốn vất vả lại thêm gánh nặng vì nó nên mong về nhà để làm lại cuộc đời", bà Sơn chia sẻ.

Rạng sáng một ngày cuối tháng 9/2014, trên phố Bạch Mai, tổ công tác Công an phường Cầu Dền tuần tra, phát hiện Hiếu (người có vóc dáng như một thiếu nữ) và Nguyễn Hữu Đạt (19 tuổi, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) có biểu hiện mua bán ma túy. Cảnh sát đã kiểm tra và thu trong tay Hiếu một túi nylon chứa 10 viên thuốc lắc.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai khi đi ăn đêm với Đạt có người quen điện thoại nhờ mua hộ 10 viên thuốc lắc giá 2 triệu đồng. Thanh niên chuyển giới đồng ý mua giúp rồi bán lại giá 2,5 triệu đồng. Khi đang qua phố Bạch Mai giao hàng, cặp đôi này bị cảnh sát kiểm tra, bắt giữ.

Nguyễn Văn Hiếu chính là nhân vật "hot girl chuyển giới" Trâm Anh được dân mạng chú ý thời gian qua khi tham gia 2 cuộc thi Vietnam Next top Model và Vietnam Idol.

Do có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Văn Hiếu bị TAND quận Hai Bà Trưng xét xử 2 năm tù giam.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày