Chùm ảnh chứng minh: "Tắc đường, sao phải sợ?"

Phương Ly, Theo Trí Thức Trẻ 13:23 08/10/2015

Tình trạng ách tắc hàng giờ đồng hồ khiến việc lưu thông của người dân gặp phải rất nhiều khó khăn. Nhiều người đã bất chấp lệnh cấm, leo lên bãi cỏ để di chuyển, thoải mái một mình một đường như không có chuyện gì xảy ra.

Tuyến đường Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến sáng 8/10 đã bị tê liệt hàng giờ đồng hồ. Để thoát khỏi tình trạng tắc nghẽn, nhiều người dân đã không "ngại khó" để tìm cho mình "làn đường" rộng rãi, dễ dàng thoát khỏi đám đông đang xếp hàng dài.

Ghi nhận vào buổi sáng nay, khi đoạn đường KDT còn kẹt cứng những làn xe thì một số người dân bất chấp lệnh cấm, chạy xe vào phần cỏ xanh ở dải phân cách giữa hai làn đường, có người còn không ngại đường đất, vẫn dắt xe qua những bụi cây để mong thoát khỏi ách tắc... 

IMG_0105-bb6b8
Toàn cảnh tắc đường nhìn từ trên cao. Ảnh: Định Nguyễn.

12065512_1044604812226807_8333657880644133433_n-b6ff0
Nhiều người không ngần ngại leo lên bãi cỏ rồi nổ máy bon bon để lách qua đám đông - (Ảnh: VnExpress).

baico-9830a
Người đàn ông này còn thản nhiên chạy xe máy trên cỏ theo kiểu đường ta ta cứ đi - (Ảnh: Dân Trí).

Những hình ảnh này sau đó đã ngay lập tức được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng và thu hút sự chú ý của nhiều người dân. Nhiều độc giả bày tỏ thái độ khó chịu vì sự thiếu ý thức của người tham gia giao thông, phi hẳn xe lên cỏ mà vẫn thản nhiên nổ máy như không có chuyện gì. Có người còn cho rằng, những hình ảnh như thế chắc chỉ có ở Hà Nội.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng, có vẻ như, dải phân cách đang quá rộng, có chăng, chúng ta nên thu hẹp bớt để dành phần đường cho xe cộ nhiều hơn.

IMG_0021-bb6b8
Đường tắc nên phải phi xe máy lên bãi cỏ, đi ngược chiều trên bãi cỏ như thế này. Ảnh: Định Nguyễn.

IMG_0031-bb6b8
Có người còn lách qua cả những lùm cây mọc khá cao - (Ảnh: Định Nguyễn).

IMG_0034-bb6b8
Nhiều xe máy trèo qua dải phân cách và cả bãi đất ngăn làn đường để thoát khỏi tình trạng tắc nghẽn. Ảnh: Định Nguyễn.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày