Cậu học trò lớp 12 Đỗ Quang Thiện và kí ức buồn về 52 ngày trong tù

Dũng Chí – Đức Thọ, Theo Trí Thức Trẻ 17:04 28/05/2015

Gần 2 tháng ngồi trại giam trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, giờ đây, gác lại mọi chuyện không vui, cậu học trò lớp 12 Đỗ Quang Thiện đang miệt mài ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và thực hiện ước mơ trở thành một kiến trúc sư.

Liên quan đến việc lực lượng chức năng đưa xe đặc chủng đến áp giải em Đỗ Quang Thiện (học sinh lớp 12, trường THPT Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), sau gần 2 tháng ở trong trại giam, TAND tối cao đã ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án đối với em Thiện, cho phép em được tại ngoại để thi tốt nghiệp THPT.

Gác lại mọi chuyện không vui, những ngày này, cậu học trò lớp 12 Đỗ Quang Thiện đang miệt mài ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và thực hiện ước mơ đại học của mình. Trong 2 tháng Thiện ngồi trại giam thì các bạn cùng trang lứa đã hoàn thành xong chương trình học lớp 12. Vừa ra tù, mặc dù còn chưa lấy lại sức khỏe và tinh thần nhưng Thiện đã tập trung vào ôn tập, kiểm tra các môn còn thiếu với sự giúp đỡ của nhà trường và đặc biệt là các thầy cô bộ môn.

Thiện tâm sự: “Em vừa thực hiện xong 10 môn thi bổ sung tại trường. Các môn thi em đều làm bài khá tốt. Mặc dù thi liên tục, nhưng được thầy cô và gia đình giúp đỡ, em đã có được sự tự tin nhất định để hoàn thành tốt các môn thi.

Thiện đang tích cực ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới

Em cũng đang hoàn thiện làm hồ sơ thi vào trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh. Từ nhỏ, em đã có ước mơ được thiết kế, xây dựng nên các ngôi nhà đẹp. Lớn lên, em muốn thực hiện ước mơ đó để trở thành một kiến trúc sư. Giờ đến lúc thi tốt nghiệp THPT còn 1 tháng nữa, em sẽ tập trung ôn tập để thi thật tốt khỏi phụ lòng gia đình, thầy cô và những người đã quan tâm, giúp đỡ em trong lúc khó khăn”.

Thiện cùng với ông ngoại trong ngày em được trở về thi tốt nghiệp.

Nói về thời gian ở trong trại giam, Thiện không kìm được nỗi buồn: “Gần 2 tháng ngồi trong trại giam, tinh thần em bị hoảng loạn, không suy nghĩ tích cực được. Trong phòng có nhiều người bị giam, nhưng em không dám nói chuyện với ai, chỉ quanh quẩn bên chiếc giường của mình. Khi nhận được tin báo từ mấy chú công an mà em vẫn chưa tin nổi. Chỉ đến lúc ra khỏi trại giam, được gặp lại người thân thì em mới tin là sự thật”.

Nhớ lại ngày xảy ra vụ việc khiến em phải nhận mức án 9 tháng tù giam, Thiện vẫn nhớ như in: "Ông Thọ ngã xuống đường, bất tỉnh, xe máy ngã trúng vào xe em. Ngay sau đó, em đã gọi xe ô tô đưa người này đi cấp cứu tại bệnh viện. Em thật sự bị oan".

Thiện được trở về đoàn tụ cùng gia đình sau gần hai tháng trong trại giam

Bà Lê Thị Liên, mẹ của Đỗ Quang Thiện đã không giấu được niềm vui khi đứa con trai được ra tù và vừa hoàn thành xong việc thi bổ sung. Chia sẻ với phóng viên, bà Liên cho biết: “Gần 2 tháng con ở trại giam cũng là 2 tháng gia đình trong tâm trạng lo lắng. Giờ tôi hạnh phúc khi thấy con được tự do và học tập trở lại. Mong ước lớn nhất của tôi lúc này là con tôi sẽ sớm được minh oan”.

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, ngày 20/9/2012, tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Trường Chinh (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), Thiện chạy xe 50cm3 vượt lên xe ông Lê Phước Thọ (70 tuổi, ở P.Thành Công). Bất ngờ ông Thọ rẽ trái mà không xin đường, va quẹt vào xe của Thiện.

Cả hai cùng té ngã ra đường, ông Thọ bất tỉnh. Thiện bị xây xát nhẹ nên đưa nạn nhân đi bệnh viện.

Ngày 25/3/2013, Thiện bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột khởi tố về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (cho tại ngoại).

Ngày 26/9/2013, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk có công văn gửi VKSND TP Buôn Ma Thuột về việc xác định tình trạng bệnh lý bệnh nhân Lê Phước Thọ, có ghi rõ kết luận: Bệnh nhân vào viện là do đột quỵ ½ người trái, do xuất huyết não. Nguyên nhân có thể do tăng huyết áp hoặc vỡ mạch máu não do dị dạng. Đây là bệnh nội khoa không liên quan gì đến tai nạn giao thông.  

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 20/5/2014, TAND TP Buôn Ma Thuột đã tuyên phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo, bồi thường cho gia đình ông Thọ hơn 56 triệu đồng.

Ngày 8/8/2014, TAND tỉnh đã xử phúc thẩm và tuyên phạt em Đỗ Quang Thiện 9 tháng tù giam và hơn 56 triệu đồng bồi thường cho ông Thọ.

Ngày 2/4/2015, trong lúc Thiện đang học tập tại trường thì bị bắt đi trên xe đặc chủng trước sự chứng kiến của thầy cô và học sinh. Vụ việc khiến dư luận và giáo viên bất bình, học sinh hoang mang, lo lắng.

Sau gần 2 tháng ở trong trại giam, TAND tối cao đã ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án đối với em Thiện. Ngày 24/5/2015, Thiện đã được cho tại ngoại để thi cử.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày