Cà phê bóng đá chân dài phục vụ "tới Z" ở Sài Gòn

Vietnamnet, Theo 18:01 01/12/2013

Các quán cà phê đang phát triển mạnh mẽ với những chiêu trò mới, lạ, độc. Hết cà phê vườn, cà phê võng, cà phê sinh thái… và bây giờ là cà phê bóng đá chân dài.

Cánh đàn ông đam mê bóng đá ở đất Sài thành không lạ gì với các quán cà phê bóng đá dọc hai bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Tuy nhiên thời gian gần đây, những quán cà phê chỉ “trung thành” với bóng đá này ngày càng vắng khách, thậm chí phải dẹp tiệm.

Lý do là bởi khách hàng bị thu hút bởi những quán cà phê bóng đá mới nổi có chiêu bài hút khách hàng đầu là đội ngũ nữ tiếp viên chân dài kiêm “tư vấn” bóng đá.

Cà phê bóng đá chân dài phục vụ "tới Z" ở Sài Gòn 1
Những cô gái với trang phục "mát mẻ" tại quán cà phê bóng đá.

Nổi danh là phố cà phê ở quận 10, khu cư xá Bắc Hải có đến hàng chục quán cà phê nằm san sát nhau, quán nào cũng có nhân viên trẻ đẹp, quyến rũ, tuổi đời chỉ từ 17/23. Tại quận 3, quận Phú Nhuận với khu vực bờ kè kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, mới đây cũng xuất hiện hàng chục quán cà phê nằm dọc tuyến bờ kè, cạnh tranh nhau bằng tiếp viên nữ trẻ trung, gợi cảm.

Quận Gò Vấp cũng không thua kém với hàng loạt quán cà phê chân dài, mời gọi ở đường Lê Đức Thọ, Cây Trâm, Nguyễn Kiệm…

Bóng đá chân dài hở ngực

Không như những quán cà phê thông thường mở cửa vào sáng sớm, những quán cà phê “bóng đá chân dài” chỉ mở cửa vào lúc chiều muộn và sôi động nhất khi đêm đã khuya.

Nhiều người dân sống tại khu vực đường Hoàng Sa vô cùng bức xúc khi tiếng chuông của thánh đường vừa vang lên báo hiệu giờ lễ chiều lại cũng là lúc những dàn âm thanh hỗn tạp của các quán cà phê này “nã đạn” uỳnh uỳnh gây náo loạn cả đường phố.

Tối đến, kèm với thứ âm thanh khủng khiếp là những ánh đèn led xanh đỏ liên tục ngoáy trộn với âm thanh với những lời co kéo mời chào với tiếng xe nẹt pô tạo ra không gian quái dị. Hàng loạt các nữ tiếp viên ăn mặc mát mẻ dàn hàng ngồi trước hiên vẫy khách.

Khi khách dừng xe là có ngay một nữ nhân viên ra mời gọi, nhiều cô còn cọ ngực vào vai, vào lưng để khiêu khích các thượng khách. Và khi từng tốp khách nam vào quán là lập tức có một tốp các chân dài ra ngồi cạnh tiếp chuyện cho đỡ… cô đơn. Thường thường, các tiếp viên chân dài này được gọi bằng cái tên mỹ miều là: nữ nhân viên “tư vấn bóng đá”.

Là khách hàng quen thuộc của quán Cafe Hùng trên đường bờ kè (Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận, Tân Bình, TP.HCM), anh Trần Việt Anh không ngần ngại tiết lộ: “Trước mình tới đây uống cà phê chủ yếu để xem đá bóng hoặc chiều thì đánh cờ giải trí, nhưng giờ tới chủ yếu để ngắm các em chân dài thôi.

Vừa mới đến là đã có các em ra đón, mà tới một mình là ngay lập tức có một em sexy ngồi cạnh tiếp chuyện luôn à, khoái lắm”. Không chỉ có cà phê Hùng mà hàng loạt các quán Bum café, Café Night, café Ozon… cũng có một loạt đội ngũ các nữ nhân viên ăn mặc khêu gợi đón tiếp khách.

Nữ nhân viên “tư vấn bóng đá” là các em rất trẻ, luôn ăn mặc gợi cảm nhưng hầu như không có kiến thức về bóng đá mà chủ yếu ngồi cạnh để góp phần hào hứng và “tư vấn” tình cảm cho mấy anh là chủ yếu.

Thường thường, khách vào quán gọi nước uống, xem đá bóng, “bốc hốt” và khi ra thanh toán tiền còn thêm khoản “bo” cho em chân dài ngồi bên cạnh “tâm sự” suốt buổi với mình. Trung bình, tiền bo cho các em từ 100.000 đồng trở lên.

Ngoài ra, chi phí “tư vấn” còn tăng theo các cử chỉ thân mật như ôm, hôn, vuốt ve… Và nếu khách may mắn thắng độ thì màn ăn mừng có khi còn kéo tới sáng ở những nơi mà ai cũng biết. Đó là các khách sạn, nhà nghỉ có mặt ở mọi phố lớn, phố nhỏ từ trung tâm thành phố ra đến ngoại thành.

“Hiệp phụ” hấp dẫn

Không chỉ dừng lại ở các hành động kích dục, một số quán cà phê bóng đá còn phục vụ nam khách hàng “từ A tới Z” ngay tại quán. Thông thường giá tiền cho mỗi lần bán dâm từ 300.000 - 500.000 đồng, trong đó tiền môi giới cho chủ quán là 50.000 - 100.000 đồng.

Hầu hết các nữ tiếp viên đến làm việc tại quán cà phê theo hình thức trá hình, sau khi quen khách một thời gian, nếu khách yêu cầu “tới Z” thì ngay lập tức sẽ chuyển sang hoạt động mại dâm. Bên cạnh đó, còn có một số quán cà phê bóng đá chân dài phục vụ khách rất nghiêm túc trong thời gian tại quán. Tuy nhiên, sau khi kết thúc trận đấu, nếu khách mến em nhân viên nào đó và có nhu cầu mua dâm cũng được đáp ứng đầy đủ.

Vì vậy, nhiều gái mại dâm chọn làm nhân viên ở các quán này để “giới thiệu hàng”, còn công việc chính lại là các khoản tăng ca ở những nhà nghỉ sau khi trận cầu kết thúc.

Cà phê bóng đá chân dài phục vụ "tới Z" ở Sài Gòn 2  

Tiếp viên ở các quán cà phê bóng đá chân dài hiện đang là một trong những nghề “hot” của một bộ phận các cô gái trẻ đất Sài thành. Khuất sau mỗi trận cầu nảy lửa là biết bao con người đang mưu sinh trong môi trường đầy rẫy những cám dỗ của kim tiền và sắc dục.

Là nữ nhân viên “tư vấn bóng đá”, nhưng thực chất tiếp viên tại các quán này không khác các chân dài tại cà phê ôm là mấy. Thường là các em gái đến từ các tỉnh lẻ, tuổi đời chỉ 17, 18 tuổi và học vấn thường chỉ dừng lại ở cấp trung học cơ sở.

Chuẩn bị trang phục cho mỗi buổi phục vụ khách luôn phải là những bộ áo quần ngắn cũn cỡn để lộ ra những phần cơ thể gợi dục nhằm mua vui con mắt khách hàng. Khách hàng quen thuộc của các quán cà phê “bóng đá ôm” này cũng chẳng trung thành yêu mến em nào. Chỉ cần quán bên cạnh có đào đẹp hơn, trẻ hơn và dễ thương hơn là họ chuyển quán.

Chính vì vậy, tiếp viên nữ trẻ đẹp, chịu chơi chính là cái cần câu khách của quán. Ngoài tiêu chí trẻ, gợi cảm, các em gái còn phải biết nhẫn nhịn và ăn nói có duyên, thậm chí phải “chảnh” một chút mới mua chuộc được khách hàng. Công cuộc tìm “đào”, tranh cướp “đào” đã là nguyên nhân của bao cuộc giao tranh đầy bạo lực.

Khách hàng dường như đã quá quen với “phong tục” của loại hình cà phê này. Trong một lần theo dõi trận bóng đá giữa Man Utd và Cardiff City tại quán cà phê N0.1 (Hoàng Sa, P5, quận Tân Bình) chúng tôi không khỏi ngạc nhiên chứng kiến một khách hàng nam cầm chổi và xẻng hót rác cúi xuống sàn dọn sạch cốc sinh tố dâu mà anh chàng này vừa mới làm vỡ.

Thực chất, trong lúc các fan cuồng của MU đang chăm chú theo dõi trận đấu thì anh này tranh thủ... sờ soạng em tiếp viên ngồi cạnh, nhỡ tay làm vỡ cốc nước, mà em này thì vừa trẻ vừa đẹp lại vừa chảnh nên anh chàng ngậm ngùi… lau sàn cho êm chuyện.

Tuy vậy, làm nghề này các nhân viên “tư vấn bóng đá” cũng phải chấp nhận sự cạnh tranh đầy khắc nghiệt. Không ai có thể làm lâu tại một quán, chủ quán luôn biết cách loại bỏ nhân viên cũ để tuyển các em trẻ, đẹp hơn, mới lạ hơn để hấp dẫn khách hàng. Trò chuyện với Loan tại một quán cà phê bóng đá trên đường Hoàng Sa, em cho biết, sau một thời gian làm phục vụ cho mấy quán nhậu ở Tân Bình, em chuyển qua đây làm tiếp viên cà phê.

Ngoài mức lương từ 2 triệu đồng/tháng, em còn nhận thêm khoản tiền “bo” từ khách hàng nếu có thái độ phục vụ khách nhiệt tình và chiều lòng để khách vuốt ve mơn trớn. Khoản tiền “bo” này em cũng phải chia lại một nửa cho chủ quán.

Nhiều hôm mệt nhưng chủ không cho nghỉ, vẫn phải tươi cười cho vừa lòng khách nếu không sẽ bị chủ chửi và trừ lương. Khi được hỏi em có ý định làm một nghề khác và tìm cho mình một cuộc sống ổn định hay không, em hồn nhiên trả lời, em kiếm chút vốn rồi về quê làm ăn thôi.

Tuy nhiên bao cô gái bước vào chốn này đã không thể nào quay trở lại cuộc sống cũ, mà ngày càng lấn sâu vào các tệ nạn xã hội, đôi khi phải trả giá bằng những bản án từ lương tâm cùng án tù của pháp luật.

Mới đây, tối ngày 23/11, bảy nhân viên nữ trong quán cà phê tại số 242, hương lộ 80 quận Bình Tân đã bị các trinh sát Công an quận Bình Tân bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi bán dâm tại 3 căn phòng ngay bên trong quán cà phê.

quán cà phê, đồng thời là môi giới bán dâm Phan Thị Đào khai nhận, mỗi lần tiếp viên bán dâm cho khách được 300.000 đồng, phải chia lại cho Đào 100.000 đồng. Trước đó, quán cà phê của Đào hoạt động dưới hình thức kích dục nam trá hình cà phê, sau chuyển hẳn sang phục vụ khách mua dâm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày