Bác sĩ Tường tiết lộ về cái chết của nạn nhân Huyền

, Theo Trí Thức Trẻ 12:11 14/04/2014

Ngày 14/4, phiên toà xét xử vụ “Bác sĩ ném xác bệnh nhân để phi tang” diễn ra tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội. Tại phiên tòa, bị cáo Tường khai rằng chị Huyền tử vong là do nôn khi dịch trào ngược.

Hơn 8h sáng nay, hai bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh được dẫn ra trước vành móng ngựa tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội. Trước tòa, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường đã khai lại chi tiết quá trình tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ cho chị Lê Thị Thanh Huyền. 

Bị cáo Tường cho biết, trước khi tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ cho chị Huyền, thẩm mỹ viện đã xét nghiệm để xác định khách hàng có bệnh tật gì không và thử phản ứng thuốc phải dùng trong quá trình phẫu thuật. Tuy nhiên, Nguyễn Mạnh Tường đã không xem lại kết quả các xét nghiệm trên.


Hai bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh tại phiên xét xử sáng nay.

Tường khai, quá trình tiến hàng phẫu thuật cho chị Huyền được tiến hành như sau: 

Bị cáo chuẩn bị tư thế của khách hàng là nằm ngửa, sát khuẩn, tiêm thuốc tê vào hai bên hông để chích hai lỗ gây tê vùng bụng. Sau đó bị cáo chích hai lỗ rất nhỏ rồi đưa thuốc gây tê vào vùng bụng.

Công thức thuốc tiêm cho chị Huyền, bị cáo được học khi đi học phẫu thuật tạo hình. Thuốc tê tiêm trước, không đau thì mới chích. 5 chai thuốc đó thì dùng hết 3,5 chai.

Bị cáo gây tê gần xong, chị Huyền kêu đau, bị cáo tiêm thêm thuốc an thần, có khoảng 2ml. Quá trình hút ra hút vào nhiều lần xem có lắng mỡ hay không. Quá trình hút kéo dài 1 – 2 tiếng. Ca phẫu thuật hết 4 tiếng đồng hồ, từ 12h đến gần 4h thì kết thúc.

Trong quá trình làm thì chị Huyền không có biểu hiện bất thường. Chị không co giật, sùi bọt mép. Tuy nhiên, sau khi vào phòng hậu phẫu khoảng 20 – 30 phút thì chị co giật, mắt bên phải nháy, miệng sùi bọt mép. Đến lúc đó chị vẫn mở mắt. Tường cho rằng, đó có thể là một cơn động kinh nên đã tiêm cho chị Huyền một ống loại 2ml thuốc an thần thì đã ổn định, bị cáo thấy bình thường thì yên tâm đi chùa. Bị cáo giao nhiệm vụ cho y tá, nhất là chị Vân theo dõi.

Bị cáo khai là theo công thức được học chứ không phải là làm bừa? Theo Thẩm phán, công thức này không theo công thức được cấp phép. Bị cáo Tường cho rằng đã được áp dụng ở Hàn Quốc.

Trước câu hỏi của Viện kiểm sát về nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Huyền, bị cáo Tường nói rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Huyền nhưng nguyên nhân chính là do nôn khi dịch trào ngược chứ không phải do loại thuốc an thần đã tiêm cho khách hàng.

Chiều 22/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đủ căn cứ bắt khẩn cấp Nguyễn Mạnh Tường, (SN 1973, ở tại Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội), là bác sĩ, chủ Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, ở 36 Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
 
Trước đó, ngày 18/10, chị Huyền đến Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường (ở 45 đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm phẫu thuật hút mỡ, nâng ngực. Chị Huyền đã đặt cọc tại đây 50 triệu đồng, được các nhân viên hẹn 11h ngày 19/10 đến làm phẫu thuật.

Đến khoảng 16h thì xong quá trình phẫu thuật. Nhưng đến khoảng 17h45, chị Huyền có biểu hiện sùi bọt mép, mặt tím tái, khó bắt mạch. Bác sĩ Tường có tiêm thuốc trợ tim nhưng nạn nhân đã chết lâm sàng. Phát hiện vụ việc, thay vì khai báo với cơ quan chức năng, Bác sỹ Tường cùng bảo vệ đã chở xác nạn nhân lên cầu Thanh Trì và vứt xuống sông Hồng.

Kể từ ngày chị Huyền mất tích đến nay, dù gia đình và các cơ quan, tổ chức và nhiều người có tâm... cố gắng tìm kiếm thi thể chị nhưng vẫn không một chút manh mối.

Tại phiên tòa sáng nay, qua quá trình thẩm vấn, HĐXX nhận thấy có một số vấn đề liên quan đến chuyên môn, không thể giải quyết tại phiên tòa được, do vậy, tòa trả hồ sơ để điều tra làm rõ. Gia đình chị Huyền rất đồng tình với quyết định này.
 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày