Theo Quỹ những nạn nhân axit sống sót (ASF) của Bangladesh, hầu hết những vụ tạt axit đều nhằm vào phụ nữ và trẻ em. Ngay từ những ngày đầu thành lập, quỹ ASF đã luôn cố gắng thực hiện các chiến dịch vận động giảm thiểu tình trạng tấn công axit trên toàn quốc.
Theo ghi nhận của quỹ ASF, kể từ đầu thế kỷ này, tức là trong vòng chưa đầy 13 năm đã có hơn 3.000 trường hợp tấn công bằng axit. Rất nhiều nạn nhân trong số đó còn chưa đủ 18 tuổi. Nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tạt axit tại Bangladesh đa phần là do tranh chấp đất đai, tiền của và bạo lực gia đình...
Nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng và nâng cao ý thức cộng đồng về hậu quả khôn lường của những vụ tấn công axit, nhiếp ảnh gia người Đan Mạch, ông Ken Hermann, đã ghi lại những hình ảnh chân thực nhất về các nạn nhân sau khi họ phải trải qua các vụ tấn công kinh hoàng..
Trong suốt quá trình chụp ảnh, ông luôn trăn trở cho cuộc sống của các nạn nhân khi gương mặt, các bộ phận trên cơ thể họ đã bị axit tàn phá, khiến nhiều người trong số họ phải sống quãng đời còn lại trong mặc cảm, thậm chí là tối tăm.
Abdul Kader, 48 tuổi bị tạt axit do tranh chấp đất cùng người bác của mình. Vụ việc xảy ra khi ông chỉ mới 20 tuổi.
Jahanara Akhtar Parul, 27 tuổi phải sống cùng gương mặt đầy sẹo sau khi bị tấn công axit do mâu thuẫn gia đình.
Shamim Sheikh, 45 tuổi là nạn nhân bị tạt axit khi ông có quan hệ bất chính. Ngoài phụ nữ, cũng có khá nhiều nam giới là nạn nhân của những cuộc tấn công này.
Cô Peyara Begum, 43 tuổi, đã mất đi khả năng nhìn sau khi từ chối quan hệ yêu đương ngoài luồng với chính vị gia sư của con cô. 15 năm qua, những vết sẹo trên gương mặt cô vẫn không lành.
Asma Aktar, 25 tuổi, bị người hàng xóm tạt axit vào người.
Shyamol mới chỉ 14 tuổi. Mẹ của cậu bé Shyamol, cô anita Bala mới chính là nạn nhân của vụ tạt axit sau khi từ chối đi thêm bước nữa với người đàn ông hàng xóm. Tuy nhiên, vô tình Shyamol đã trở thành nạn nhân khi ngủ cùng mẹ.
Selina, 42 tuổi, trở thành nạn nhân bị tạt axit sau khi từ chối kết hôn cùng bác mình.
Ayesha Siddika bị tạt axit vì mâu thuẫn gia đình.
Shamsun Nahar, 29 tuổi tranh chấp đất đai cùng người thân, và cô đã trở thành nạn nhân của cuộc tấn công axit.
Các nhà hoạt động cho rằng cần có nhiều hơn những hành động củng cố quyền phụ nữ tại Bangladesh, nhằm tránh tình trạng bạo lực.
Dù tỷ lệ tấn công axit đã giảm do những nỗ lực của các tổ chức, chính quyền nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần làm để giảm thiểu tối đa tình trạng này.
Cuộc sống trở nên khép kín.
Những nạn nhân bị tạt axit phải trải qua quãng thời gian còn lại trong khó khăn và đen tối.