World Cup 2018: Siêu sao Neymar qua lời kể của người thầy cũ

Xuân Hoàng, Theo Trí Thức Trẻ 14:10 02/07/2018

Dù biết rằng Neymar là một viên kim cương thô nhưng người thầy đầu tiên của tiền đạo này - ông Reginaldo “Fino” Ferreira - vẫn không thể ngờ rằng sau này ông đã đào tạo một siêu sao hàng đầu thế giới.

Người ta nói rằng, sét không đánh hai lần ở cùng một nơi. Tuy nhiên, CLB Santos Futebol Clube không mâu thuẫn với câu nói này. 

Santos Futebol Clube đã cho ra "lò" rất nhiều siêu sao đẳng cấp thế giới, đầu tiên là Pele, sau đó đến lượt Robinho và Neymar. Ba ngôi sao được hình thành ở sân Vila Belmiro. Ba thế hệ riêng biệt đã giành được danh hiệu và danh tiếng tại đội bóng có biệt danh "Những cậu bé làng".

Đối với Reginaldo "Fino" Ferreira de Oliveira, ông là huấn luyện viên đầu tiên dẫn dắt Neymar, nhưng cũng đã giúp cho các tài năng như Robinho, Diego, Diego Tardelli và Leo Baptistao phát triển. "Tôi ở đây để chứng minh rằng sét đôi khi rơi vào cùng một chỗ", Fino nói.

World Cup 2018: Siêu sao Neymar qua lời kể của người thầy cũ - Ảnh 1.

Từ cậu bé làng đến nhận lương cao ngất ở tuổi 14

Trước khi trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới, Neymar Junior chỉ là một trong nhiều chàng trai cố gắng để được xuất hiện ở CLB Portuguesa Santista, "người em họ nghèo khó" của Santos. Vào thời điểm đó, những gì phân biệt cậu ta với những đứa trẻ khác là một dải băng đeo trên trán với dòng chữ "100% Chúa Giêsu".

Năm 2003, khi 10 tuổi, Neymar đến Portuguesa để chơi futsal trong một giải đấu khu vực. Reginaldo Fino chịu trách nhiệm dạy cho Neymar những kỹ năng bóng ngắn trên sân. "Sự thích ứng của anh ấy với futsal là ngay lập tức", Fino nhớ lại.

Fino vừa rời khỏi Santos, nơi ông làm việc trong 7 năm và trình làng cặp đôi Diego và Robinho. Ông không bao giờ có thể tưởng tượng rằng trong CLB khiêm tốn nhất thành phố lại tìm thấy một ngôi sao sáng chói từng trải qua tay mình.

World Cup 2018: Siêu sao Neymar qua lời kể của người thầy cũ - Ảnh 2.

"Neymar luôn tuyệt vời. Anh ấy ghi bàn mà không sợ hãi. Từ khi còn rất trẻ, anh ấy có một khả năng phi thường", Fino nhận xét.

Khi chơi ở Portuguesa, Neymar tiếp tục tỏa sáng trên sân futsal. Nhờ những thành quả mà tài năng của Neymar mang lại, anh không chỉ giúp mình mà còn giúp cô em gái Rafaella có học bổng toàn phần ở Liceu, một trong những trường danh tiếng nhất ở Santos.

Regeydo Fino nói: "Cha của Neymar nói rằng cậu ấy sẽ chỉ tham gia đội bóng trường học nếu cô em gái cũng nhận được học bổng. Ông ấy luôn thông minh trong việc thương lượng mọi thứ cho con mình".

Đối với đội Liceu mà Fino cũng huấn luyện, Neymar là nhà vô địch và là cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong giải đấu chính của trẻ em trong khu vực. Ở Portuguesa, Neymar đá cặp với Leo Baptistao trên hàng công, người sau đó thi đấu cho Real Madrid và Roma.

"Chúng tôi đã chơi với các đội bóng lớn như Sao Paulo và thật dễ dàng để giành chiến thắng. Leo là trung phong, nhưng thay phiên với Neymar ở hai bên cánh. Họ có một mối quan hệ tuyệt vời và ghi được rất nhiều bàn thắng", Fino nói.

World Cup 2018: Siêu sao Neymar qua lời kể của người thầy cũ - Ảnh 3.

Nhưng trước khi Leo chuyển tới Tây Ban Nha, Neymar đã bắt gặp ánh mắt của Zito, một cựu cầu thủ người Brazil và Santos, nơi ông tiếp tục phục vụ như một trinh sát. Ông sẵn sàng đưa cậu bé đến Vila Belmiro. Ông tin tưởng ngọn hải đăng của Reginaldo Fino. Nhưng có một vấn đề nảy sinh.

"Học viện của Santos không có loại dành cho các bé trai ở độ tuổi Neymar. Chỉ có những đứa trẻ từ 13 tuổi mới được nhận", Fino nhớ lại. Sau khi dự khán một trận đấu của Neymar, Zito không chỉ thuyết phục Marcelo Teixeira, người sau đó là chủ tịch của Santos, tuyển mộ Neymar mà còn tạo ra một đội trong lứa tuổi riêng để chào đón cậu bé này.

Hai năm sau chứng kiến màn khởi đầu chuyên nghiệp của Neymar với Santos. Robinho, người đã giành 2 danh hiệu vô địch Brazil với Santos, được bán cho Real Madrid. Người đại diện Wagner Ribeiro lúc ấy loan báo rằng, chẳng bao lâu nữa Santos sẽ mất "Robinho mới" như một lời cảnh báo.

Lời nói đã trở thành sự thật. Vào tháng 3/2006, Ribeiro cùng với Neymar đến thủ đô Tây Ban Nha và giới thiệu anh với học viện của Real Madrid. Ở đội bóng của Robinho, cậu bé được đào tạo trong gần 3 tuần với đội U15. Neymar đã chụp ảnh với các thần tượng Ronaldo "béo" và Roberto Carlos và đến xem 2 trận đấu của Los Blancos trên khán đài sân Santiago Bernabeu.

World Cup 2018: Siêu sao Neymar qua lời kể của người thầy cũ - Ảnh 4.

Theo Wagner Ribeiro, Chủ tịch Florentino Perez sẽ cung cấp nhà ở và việc làm tốt cho cha mẹ của Neymar ở Madrid, vì FIFA không cho phép chuyển nhượng quốc tế cầu thủ dưới 18 tuổi. Ngoài ra, ông sẵn sàng trả khoảng 50.000 euro cho cha của Neymar để hoàn tất giao dịch.

Tuy nhiên, Perez đã từ chức chủ tịch ngay trước khi Neymar đến Madrid. Mặc dù có sự quan tâm của Fernando Martin, người nhậm chức thay thế, hội đồng quản trị mới đã chọn không duyệt chi tiêu để mua một cầu thủ trẻ như vậy. Mọi thứ đối với Neymar trở nên thất vọng. Nhưng chính sự kiện này lại đem đến hợp đồng lớn đầu tiên cho anh.

Lo sợ sẽ mất Neymar cho Real Madrid trong tương lai, Santos vội vã đưa ra một đề xuất triệu phú cho cầu thủ: 500.000 euro cho việc ký hợp đồng, một căn hộ ở Santos và 4.000 euro tiền lương. Ở tuổi 14, Neymar thậm chí được trả lương cao hơn nhiều cầu thủ trong đội chính. "Đó là một động thái tiếp thị tuyệt vời", Fino nói khi đề cập đến chuyến đi của Neymar tới Madrid. "Người cha và người đại diện đã có những gì họ muốn, đó là giá trị của cậu bé".

Con trai được bảo vệ

Neymar Junior sinh ra ở Mogi das Cruzes, một thành phố có 400.000 cư dân nằm giữa Santos và Sao Paulo. Mẹ của anh muốn gọi là Matheus, nhưng cuối cùng người cha quyết định đặt bằng chính tên của mình.

Giống như con trai, Seu Neymar là một cầu thủ tấn công, nhưng ít tài năng hơn nhiều. Khi gia đình đã quen với việc gọi thành viên mới nhất là "Juninho", Seu Neymar chơi cho Uniao Mogi, đội bóng thuộc hạng 3. Trải qua những chấn thương, đặc biệt là sau một tai nạn xe hơi nghiêm trọng, khi Juninho mới chỉ 4 tháng, ông đã kết thúc sự nghiệp của mình.

Ở tuổi 32, Seu Neymar cùng gia đình chuyển đến một ngôi nhà đơn sơ ở Sao Vicente, gần Santos. Vào một ngày, khi xem một trận đấu bóng đá bãi biển, Roberto Antonio dos Santos, hay còn gọi là Betinho, đã bị phân tâm bởi sự nhanh nhẹn của một cậu bé đi lên đi xuống các khán đài. Đó là Neymar Junior, lúc đó 6 tuổi. Betinho không nghi ngờ gì khi mời cậu bé chơi futsal trong trường.

World Cup 2018: Siêu sao Neymar qua lời kể của người thầy cũ - Ảnh 5.

"Tôi thậm chí không nhìn thấy bóng trong chân cậu bé. Nó chỉ chạy, tôi nhận thấy rằng cậu bé có tốc độ trong cơ thể. Đó là một viên đá quý cần được mài giũa", Betinho, người giống như Reginaldo Fino, cũng làm việc tại Santos và đưa Robinho vào chơi futsal, nói.

Sau khi giải nghệ vì chấn thương, người cha bắt đầu trở thành một "ông bầu" của Neymar. Ông chỉ đạo rằng con trai tránh xung đột với các hậu vệ và phải nhanh hơn các đối thủ nhằm tránh các phiền toái. "Theo một cách nào đó, định hướng này của người cha là rất tốt cho Neymar. Ngoài chấn thương ở PSG và tại World Cup 2014, cậu ấy không bao giờ bị thương nặng", Fino nói, đồng thời so sánh Neymar với một cầu thủ khác.

Eduardo Ribeiro, được biết đến với tên Dudu Ratinho, cũng chơi cho Portuguesa Santista. Đối với một số người, Dudu có triển vọng hơn Neymar và Leo Baptistao. Thuận chân trái và khéo léo, anh gia nhập Santos. Tuy nhiên, một chấn thương đầu gối nghiêm trọng làm suy yếu quá trình thăng tiến của cầu thủ này. "Tôi đã không may mắn khi bị chấn thương. Nhưng tôi rất vui khi thấy một người bạn đã trở thành một ngôi sao bóng đá", Dudu, người sống ở Santos, nói.

World Cup 2018: Siêu sao Neymar qua lời kể của người thầy cũ - Ảnh 6.

Sau khi Neymar nổi danh trong môi trường chuyên nghiệp, Reginaldo Fino chỉ gặp lại cầu thủ này một lần, đó là khi ngôi sao đội tuyển Brazil khánh thành một trường học ở Sao Paulo. Biểu tượng của trường là tấm khiên giống như Santista (CLB đầu tiên của Neymar) và mang tên Neymar, một món quà mà ông Seu Neymar dành tặng cho HLV đã phát hiện ra tài năng của con trai mình.

Trong khi hy vọng có thể tìm kiếm được một "Neymar mới", Fino nói rằng ông vẫn theo dõi từng bước đi của cậu học trò cũ. 4 năm trước, Fino đã rất thất vọng và tiếc nuối khi chứng kiến những giọt nước mắt của Neymar sau chấn thương ở trận bán kết World Cup 2014. Bây giờ ông lại có cơ hội xem cậu học trò cũ của mình tỏa sáng trong cuộc chinh phục cúp vàng từng lỗi hẹn trên sân nhà.

Trận đấu giữa Brazil và Mexico tại vòng 1/8 World Cup 2018 diễn ra lúc 21h00 ngày 2/7 (giờ Việt Nam). Trực tiếp trên Kenh14.vn.

Màn trình diễn ấn tượng của Neymar trong mày áo ĐT Brazil