Sau khi biết Lý Nghiên (Chu Khiết Quỳnh) bị Địa Sát bắt làm con tin, Tạ Doãn (Vương Nhất Bác) đã quyết định để chính bản thân mình đi thế chỗ cho cô ở tập 45 của Hữu Phỉ. Thẩm Thiên Thứ cảm thấy cuộc trao đổi này có phần hợp lí, liền đồng ý thả Lý Nghiên đi và giữ lại nam chính Hữu Phỉ, một mạng đổi một mạng.
Nam chính Hữu Phỉ tự lấy thân mình ra làm vật trao đổi với Thẩm Thiên Thứ
Biết được Tạ Doãn tìm Du Văn Chỉ tới, Thẩm Thiên Thứ đã không giữ được bình tĩnh mà động tay với anh. Tuy nhiên vào lúc này, Chu Phỉ (Triệu Lệ Dĩnh) đã kịp thời xuất hiện cứu nguy cho Tạ Doãn.
Thẩm Thiên Thứ ra tay với Tạ Doãn
May thay Chu Phỉ xuất hiện kịp thời
Sau khi thoát khỏi tay của Thẩm Thiên Thứ, cả hai nhanh chóng đuổi theo Liên Thận. Ngay sau khi bắt được Liên Thận, Chu Phỉ ngay lập tức dùng kiếm đâm xuyên qua người của bà ta, tránh để Liên Thận chạy thoát như lần trước. Trước khi chết, Liên Thận vẫn luôn một lòng tin tưởng Thẩm Thiên Thứ cố gắng chiếm đoạt Hải Thiên Nhất Sắc là vì mình, không hề hay biết bản thân chỉ là một quân cờ của ông ta.
Ác nữ của Hữu Phỉ đã chết dưới tay Chu Phỉ
Trong tập 46 của Hữu Phỉ, Cam Đường Công đã quay trở về Bốn Mươi Tám trại để đưa Lý Cẩn Dung tới Bồng Lai chữa trị. Trước khi lên đường, ông đã có một cuộc nói chuyện với Tạ Doãn. Không chỉ đơn thuần nói về Hải Thiên Nhất Sắc, Cam Đường Công còn cẩn thận giao phó Chu Phỉ cho Tạ Doãn trong chặng đường đầy khó khăn phía trước. Nam chính Hữu Phỉ cũng đã đáp lại sự tin tưởng của "nhạc phụ": "Ta xin thề với ngài, chỉ cần ta còn một hơi thở, thì ắt sẽ bảo vệ cô ấy an toàn".
Tạ Doãn quyết bảo vệ Chu Phỉ đến cùng
Kể từ bây giờ, những con người của Bốn Mươi Tám trại mới chính thức bước vào cuộc chiến đầy khó khăn. Ai nấy đều đồng lòng, đồng sức, quyết tâm chống lại Địa Sát.
Chặng đường phía trước của Bốn Mươi Tám trại chắc chắn không hề dễ dàng
Hữu Phỉ lên sóng từ thứ Hai đến thứ Năm hằng tuần, mỗi ngày 2 tập.
Nguồn ảnh: WeTV