"Vua Thỏ Playboy" - ngàn bóng hồng vây quanh nhưng lại bị "cắm sừng" bởi hai người vợ ông trao trọn con tim

Pompom, Theo Thời Đại 19:30 28/09/2017

Nói không ngoa, hầu hết ước mơ thầm kín của mọi đàn ông trên đời này là được sống một cuộc đời như Hugh Hefner - ông trùm tạp chí người lớn Playboy với dàn mỹ nữ hậu cung nóng bỏng thay đổi xoành xoạch.

Nhưng có lẽ, mấy ai biết rằng người đàn ông tưởng rằng trăng hoa bậc nhất hành tinh này đã từng rất chung tình với người mình yêu và đều nhận lại sự phản bội bất ngờ. Cuộc đời huyền thoại của ông “vua tai thỏ” với hàng tá giai thoại về mỹ nhân nóng bỏng, sự ăn chơi trác táng này lại luôn mang nỗi sợ “cắm sừng” từ sâu thẳm trong tim. Đến độ, lâu đài vui vẻ của ông còn đặt ra nguyên tắc 9 giờ (các cô gái sống ở đây không được phép ra khỏi nhà sau 9h đêm) để giảm tối đa nguy cơ bị “lừa dối”.

Vua Thỏ Playboy - ngàn bóng hồng vây quanh nhưng lại bị cắm sừng bởi hai người vợ ông trao trọn con tim - Ảnh 1.

Ảnh: Internet

3 - là số lượng người vợ chính thức trong cuộc đời 91 năm của Hugh. Bỏ qua cô vợ đào mỏ cuối đời bị ông đá không thương tiếc sau 5 ngày. Thì cả hai người vợ đầu đều là tình yêu chân thật và sâu đậm mà ông chủ Playboy luôn tiếc nuối mỗi lần kể về. Và đây cũng là hai người phụ nữ hiếm hoi có con cùng với ông trùm, dù không thiếu những bóng hồng cùng ông ân ái. Đó là điểm đặc biệt của Hugh, phóng khoáng, sống bản năng nhưng luôn phòng tránh đúng mực, và đó cũng là chân lí mà ấn phẩm lừng danh toàn cầu của Hugh luôn nhắc đến: yêu thôi đừng yêu quá, chơi vui nhưng biết cách bảo vệ và phòng tránh thì còn vui gấp đôi.

Trời xanh trên kia quả là biết trêu ngươi, chẳng cho ai trọn vẹn điều gì, Hugh Hefner cũng không nằm ngoài danh sách may rủi bù trừ đó. Người đàn ông tưởng chừng sung sướng nhất thế gian này lại bị “cắm sừng” một cách đau đớn không chỉ một mà đến hai lần từ những người phụ nữ mình yêu thương.

Mildred Williams - mối tình đầu khắc cốt ghi tâm và cuộc tình vụng trộm chóng vánh khi Hugh Hefner đang phục vụ trong quân ngũ

Hugh gặp Williams lần đầu tiên tại một bữa tiệc ở trường trung học, chàng trai Hefner khi ấy trẻ trung lực lưỡng đã bị hút hồn bởi ánh mắt lúng liếng, mái tóc bồng bềnh của cô thiếu nữ Williams. Đôi trẻ quấn lấy nhau không rời ngay cả khi Williams phải đến Illinois làm tân sinh viên còn Hugh nhập ngũ phục vụ đất nước, thì tình cảm của họ vẫn được duy trì qua những lá thư thấm đẫm yêu đương.

Vua Thỏ Playboy - ngàn bóng hồng vây quanh nhưng lại bị cắm sừng bởi hai người vợ ông trao trọn con tim - Ảnh 2.

Ảnh: Internet

Tưởng chừng, đám cưới sau khi Hugh xuất ngũ sẽ là cái kết viên mãn, thì sự thú nhận nho nhỏ về sự “phản bội” của Williams trước ngày mặc áo cô dâu đã đặt vết rạn nứt đầu tiên cho mối quan hệ của cặp đôi. Sau này, Hefner có chia sẻ lại rằng “trong lúc tôi và cô ấy xa nhau, nàng đã yếu lòng và lên giường với người đàn ông khác”. Dù vậy, Hugh vẫn chấp nhận bỏ qua chuyện phản bội của Williams và đám cưới vẫn được tiến hành long trọng.

Williams dường như cảm thấy ân hận về việc lén lút của mình nên bà đã ngầm “cho phép” Hugh Hefner tự do ngủ với người đàn bà khác như một sự bù đắp cho lỗi lầm của cô và để duy trì cuộc hôn nhân. Không biết rằng sau lời tự thú trước ngày cưới của vợ, tình cảm trong Hugh liệu còn bao nhiêu nhưng ông và Williams cũng đã có với nhau hai mặt con trước khi ly dị vào năm 1969. Đây cũng là thời điểm vàng son nhất của đế chế Playboy.

Người vợ đầu tiên cũng là người khiến cho chàng trai Hugh biết rung động, khiến nhịp tim đập liên hồi đã đâm một nhát dao chí mạng vào con tim của “vua thỏ”. Khiến ông giằng xé tận sâu thẳm tâm can nhưng có lẽ bên cạnh nỗi hận thì tình yêu của Hefner dành cho người phụ nữ đầu tiên cũng vô cùng lớn, thế nên sau khi ly dị vợ thì đến 20 năm sau ông mới tiến thêm bước nữa cùng người mẫu Kimberley Conrad.

Lời nguyền “phản bội” lại tiếp tục vận vào hôn nhân của Hugh Hefner

Hai mươi năm sau cuộc hôn nhân đầu, người đàn ông có trong tay mọi bóng hồng được khao khát nhất thế giới mới rung động con tim lần nữa bởi tình yêu. Kimberley Conrad, một người mẫu sexy đã khiến gã Hugh tóc hai thứ màu thổn thức rơi vào lưới tình lần nữa khi gặp gỡ tại một buổi chụp hình tạp chí mà ông chủ quản.

Vua Thỏ Playboy - ngàn bóng hồng vây quanh nhưng lại bị cắm sừng bởi hai người vợ ông trao trọn con tim - Ảnh 3.

Ảnh: Internet

Hugh - lúc đó đã bước qua hơn nửa đời người cùng 20 năm phòng không gối chiếc bỗng khao khát mái ấm gia đình đến lạ. Ông quyết định cho cô đào nóng bỏng một danh phận, và từ bỏ dần cuộc đời ăn chơi. Sau khi tái hôn, máu dân chơi của Hugh Hefner giảm theo cấp số nhân, ông chuyển đổi từ lâu đài thỏ Play boy với những bữa tiệc liên tu bất tận sang mô hình gia đình ăn chơi lành mạnh. Điều này khiến bà xã của Hefner là Kimberly Conrad rất “ngứa mắt” vì người đẹp này vốn có đời sống hoang đàng. Họ liên tục cãi vã và quyết định ly thân.

Vua Thỏ Playboy - ngàn bóng hồng vây quanh nhưng lại bị cắm sừng bởi hai người vợ ông trao trọn con tim - Ảnh 4.

Ảnh: Internet

Sau này Hugh Hefner có trả lời phỏng vấn rằng việc bị vợ Kimberly Conrad phản bội trong những ngày ông quyết định “hoàn lương” đã khiến bản thân rơi vào tuyệt vọng và nhàm chán. Kể từ đó, Hugh quyết định trở lại cuộc sống phóng túng, và tiếp tục là gã độc thân đa tình… “bất đắc dĩ”.

Vua Thỏ Playboy - ngàn bóng hồng vây quanh nhưng lại bị cắm sừng bởi hai người vợ ông trao trọn con tim - Ảnh 5.

Ảnh: Internet

Nhưng ông trùm cũng đã kịp cùng vợ hai có thêm hai người con trai là Conrad Cooper và Conrad Marston. Hugh chia sẻ sau khi công bố tin ly hôn đột ngột sau 10 năm mặn nồng: “tôi và cô ấy đã sống ly thân từ lâu, cô ấy cùng hai con trai sống ở một căn nhà khác trong khuôn viên của dinh thự. Dù chúng tôi không còn tiếng nói chung nhưng hai con trai tôi khi ấy còn quá bé, và thực sự sẽ không ổn chút nào nếu chúng lớn lên mà thiếu đi bóng dáng người cha. Chính vì vậy, chúng tôi quyết định vẫn sống chung tại dinh thự và không công bố ly hôn".

Gã Don Juan của thế kỷ XX cuối cùng cũng chỉ là người cô độc

Vua Thỏ Playboy - ngàn bóng hồng vây quanh nhưng lại bị cắm sừng bởi hai người vợ ông trao trọn con tim - Ảnh 6.

Ảnh: Internet

Dù nhiều lần Hugh tự khoe mình là “con mèo hạnh phúc nhất hành tinh” (I’m the luckiest cat on the planet) nhưng sự thật đời ông liệu có phải như vậy? Hay trong sâu thẳm tâm can mình, Hugh luôn hoài nghi về tình yêu, về sự chung thủy bởi hai nhát “dao tình” chí mạng quá đớn đau. Điều đặc biệt hơn nữa, dù là “người tình của hàng nghìn mỹ nhân” nhưng Hugh Hefner không hề có đứa con nào ngoài giá thú. Cuộc đời luôn mang tiếng “hoan lạc” của một ông vua không ngai, dư thừa về tiền bạc và danh vọng, một con người có tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, khao khát yêu và được yêu, rốt cuộc lại đắm chìm trong nỗi cô độc bất tận, dù bên ông không lúc nào thiếu vắng tiếng cười giòn của bóng hồng xung quanh.