Vụ vợ chết, chồng nguy kịch ở Đà Nẵng: Do nướng cá trong phòng máy lạnh?

H. Nam, Theo Trí Thức Trẻ 15:05 13/10/2016

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ vợ chết, chồng nguy kịch sau bữa cơm tối. Theo nhận định ban đầu, vụ việc này không có dấu hiệu hình sự.

Ngày 13/10, Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết, hiện ông Nguyễn Văn Nhân (SN 1969), trú tổ 60, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe đang dần ổn định.

Theo các bác sĩ tại khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng, ông Nhân nhập viện trong tình trạng hôn hê, khó thở. Qua các biểu hiện ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ và điều trị theo hướng ngộ độc đường tiêu hóa. Sau vài giờ được chữa trị tích cực thì bệnh nhân đã dần hồi tỉnh.

Trao đổi với PV tại phòng bệnh, ông Nhân kể, chiều ngày 11/10, vợ ông có mua 3 con cá bã trầu. Sau đó, bà Kiều đưa cá vào phòng ngủ nướng bằng bếp than. Lúc này, phòng ngủ có bật điều hòa. 

Sau khi nướng xong, vợ chồng ông Nhân và đứa con gái cùng ăn tối trong phòng ngủ luôn. Ăn xong, ông Nhân, bà Kiều nằm nghỉ trên giường và sau đó ông không biết gì hết, còn người con gái đi ra ngoài chơi nên không bị gì.

Vụ vợ chết, chồng nguy kịch ở Đà Nẵng: Do nướng cá trong phòng máy lạnh? - Ảnh 1.

Hiện ông Nhân đã qua cơn nguy kịch

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng công an quận Liên Chiểu, hiện cơ quan chức năng chưa có kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Kiều và ông Nhân bị nguy kịch. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu, vụ việc không có dấu hiệu hình sự.

Đại tá Hoa cũng cho biết thêm, vợ chồng ông Nhân nướng cá trong phòng máy lạnh, con chó cũng chết, lực lượng công an đi vào cũng thấy ngạt nên nghi ngờ có khả năng do ngạt khí.

"Bên bác sĩ pháp y họ cũng nghi có 2 nguyên nhân kết hợp là do ngộ độc thức ăn và ngạt khí. Tuy nhiên, kết quả chính xác thì phải làm xét nghiệm mới kết luận được", Đại tá Hoa nói.

Trước đó như đã đưa tin, tối 12/10, ông sui gia của gia đình ông Nhân qua rủ ông đi uống cafe. Tuy nhiên, khi đến nơi thì gọi mãi nhưng không thấy ai trả lời.

Nhìn thấy con chó đang nằm bất động dưới nền nhà, ông sui gia chạy vào phòng ngủ thì thấy bà Phạm Thị Kiều (SN 1979) đã tử vong nằm trên giường, còn ông Nhân thì đang sùi bọt mép, nguy kịch.

Ngay sau đó, ông Ba đã truy hô để hàng xóm đến giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời trình báo vụ việc lên cơ quan công an.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày