Vụ VĐV Dancesport từ HCV thành HCĐ: HLV Khánh Thi tìm sự thật trong nhà vệ sinh nơi thi đấu

HIẾU LƯƠNG, Theo Sport5.vn 00:21 20/12/2018

Sự việc hai VĐV Dancesport của đoàn Đồng Nai bị tước HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018 vẫn chưa thể đi đến hồi kết. Hàng loạt kiện tướng đã lên tiếng nhưng vẫn chưa nhận được sự phản hồi thoả đáng từ các cơ quan có thẩm quyền.

Sự việc diễn ra được hơn 1 tháng, kể từ ngày 18/11. Trong khuôn khổ môn Khiêu vũ thể thao (dancesport) của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 diễn ra tại Hà Nội. Hai VĐV Ngọc An và Lê Tố Uyên (Đồng Nai) kết thúc phần thi và thấy xếp ở vị trí thứ nhất chung cuộc nhưng đến khi trao giải, cả hai lại chỉ nhận được HCB.

Trong khi đó, 2 VĐV xếp thứ nhì bị đẩy xuống vị trí thứ ba, còn cặp VĐV xếp thứ ba lại vươn lên giành HCV. Sau sự việc này, HLV của Ngọc An – Tố Uyên là kiện tướng dancesport Khánh Thi đã livestream để đưa tiếng nói của mình về vấn đề tới công luận.

Đơn khiếu nại của 2 VĐV cũng được gửi tới Thanh tra Bộ VH-TT&DL từ 2 tuần trước nhưng đến nay vẫn chưa nhận lại được phản hồi. Sự việc thiếu minh bạch này khiến một nhóm kiện tướng, HLV và trọng tài dancesport của Việt Nam phải cùng ngồi lại, tổ chức họp báo để rộng đường dư luận vào tối 18/12.

Vụ VĐV Dancesport từ HCV thành HCĐ: HLV Khánh Thi tìm sự thật trong nhà vệ sinh nơi thi đấu - Ảnh 1.

Ngọc An và Lê Tố Uyên ở phần thi Rumba tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2018. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

HLV Khánh Thi (Đoàn Đồng Nai): "Chúng tôi chưa nhận được lời giải thích thỏa đáng"

Sáng 17/12, tôi họp ở Tổng cục Thể dục Thể thao (Hà Nội). Đồng chí Hoàng Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I, đưa ra lời xin lỗi đã làm tổn thương các VĐV chứ không phải lời xin lỗi đã làm sai hay đúng.

Ở lần họp đầu tiên, BTC nói đây là lỗi thư ký nhập điểm trong bản báo cáo. BTC xin được lấy bản báo cáo về và không có trách nhiệm báo cáo với tôi. Tôi coi đó là sự thiếu tôn trọng. Với dancesport, chấm thi bằng máy tính đã diễn ra ở Việt Nam. Thư ký không thể có tác động, không thể có kết quả bị nhầm lẫn được.

Đến cuộc họp thứ hai, Tổng cục TDTT mời tôi và 7 HLV, đại diện Trung tâm thể thao Đồng Nai lên làm việc. Vẫn một bản báo cáo như vậy, không hơn.

Theo nguyên tắc chỉ dùng 1 máy tính, 1 phần mềm, nhưng BTC nói rằng sợ rằng có sai sót nên dùng 1 máy tính thứ hai. Máy tính này lại không nhận dữ liệu từ máy số 1 mà phải nhập bằng tay. Một cuộc thi diễn ra liên tục với hơn 200 nội dung và cần có kết quả ngay lập tức chỉ trong vỏn vẹn 1 phút để biết ai vào vòng trong. Khi phải thao tác như vậy liệu có nhập kịp không. Khi mà copy bằng mắt và nhập bằng tay tôi không tin là không có sai sót.

Câu hỏi thứ hai là kết quả hiện lên trên bảng điện tử sao chỉ có 2/12 nội dung, số còn lại sao không hiện lên nữa? Hai ngày sau mới trả kết quả. Vậy sự minh bạch nằm ở đâu. Hai ngày là đủ để đổi trắng thay đen hết rồi.

Vụ VĐV Dancesport từ HCV thành HCĐ: HLV Khánh Thi tìm sự thật trong nhà vệ sinh nơi thi đấu - Ảnh 2.

Kiện tướng dancesport Khánh Thi (giữa) từng cùng chồng Phan Hiển (trái) lên facebook livestream để nói về sự việc này vào cuối tháng 11. Ảnh: Chụp màn hình.

Một bằng chứng trong thùng rác nhà vệ sinh

HLV Hồng Việt cho biết: "Trong quy trình làm việc, khâu chấm điểm sang khâu thư ký, sang bộ phận kỹ thuật và lên sóng truyền hình quốc gia là đi theo một quy chuẩn như thế. 30 phút sau, kết quả khi trao giải đã lại khác.

5h sáng hôm sau (19/11), Khánh Thi đến nhà thi đấu lùng ở các thùng rác thì phát hiện các tờ kết quả và giấy khen bị xé nằm trong thùng rác nhà vệ sinh nam của Cung thể thao Quần Ngựa. Tất cả đều đúng với những kết quả được sóng truyền hình công bố.

Chuyện này không chỉ dừng lại ở sai hay đúng với hai VĐV. Vậy những năm trước có thể nhầm lẫn hay không? Điều đó quan trọng vô cùng. Nếu cách làm việc đúng như BTC nói thủ công như năm nay, nếu nghĩ về quá khứ tôi vô cùng hoảng sợ. Kết quả có thể đúng hay sai, tôi không biết đâu mà lần. Nếu không truyền hình trực tiếp thì các kết quả có thể bị phát hiện ra như thế này không?

Vụ VĐV Dancesport từ HCV thành HCĐ: HLV Khánh Thi tìm sự thật trong nhà vệ sinh nơi thi đấu - Ảnh 3.

Tấm giấy chứng nhận bị xé làm đôi được Khánh Thi tìm thấy trong nhà vệ sinh nam Cung Thể thao Quần Ngựa. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trọng tài quốc tế Chí Anh: "Nếu chúng tôi sai, chúng tôi chấp nhận hình phạt của pháp luật"

Từ năm 2006 – 2014, chấm dancesport ở Việt Nam vẫn còn thủ công, trọng tài chấm ra giấy, thư ký lấy giấy đó rồi nhập điểm. Có thể có sai sót mà không phát hiện ra. Thế nên, bắt buộc phải đi tới chấm bằng máy tính để hạn chế tối đa sai sót.

"Tôi nghĩ trong bất kỳ người nào cũng có nỗi sợ. Ví dụ như chúng tôi sau vụ việc này có được đi chấm nữa hay không? Có sự cô lập hay không? Mọi người đều có nỗi sợ riêng về quyền lợi và nghề nghiệp của mình.

Tôi thì không sợ gì cả. Chúng tôi thắc mắc đúng vì sự việc có nhiều nghi vấn. Chúng tôi chưa kiện cáo, chưa quy chụp ai. Ai làm sai người ấy phải chịu dù ở cương vị nào. Chúng tôi làm sai chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật", trọng tài quốc tế Chí Anh chia sẻ.

Vụ VĐV Dancesport từ HCV thành HCĐ: HLV Khánh Thi tìm sự thật trong nhà vệ sinh nơi thi đấu - Ảnh 4.

Trọng tài quốc tế Chí Anh quyết đi theo đến cùng để tìm kiếm sự thật. Ảnh: Chụp màn hình.

VĐV trong cuộc việc nói gì?

VĐV Ngọc An nói: "Chúng tôi đã có kiến nghị lên Thanh tra Bộ VH-TT&DL nhưng chưa có câu trả lời thỏa đáng. Khi nhận giải, chúng tôi tôn trọng BTC nên lên nhận giải sau đó mới thắc mắc, viết đơn kiến nghị.

Cô Kim Lan, Vụ phó Vụ Thể thao thành tích cao I có gọi điện cho tôi nói muốn nói chuyện tình cảm giải thích, không phải đến gặp làm việc. Đó là lần liên lạc duy nhất từ BTC. Tôi có nói là đã ủy quyền làm việc cho luật sư. Cô từ chối không gặp luật sư".