Vụ tự sát chấn động showbiz Hàn: 16 năm trôi qua vẫn còn những nghi vấn, bạn trai cũ phải điều trị tâm lý vì trở thành nghi can số 1

Trân Ni, Theo Thể Thao Văn Hóa 20:22 10/03/2023

Đã 16 năm trôi qua, những hồi ức về nữ diễn viên xinh đẹp Jung Da Bin vẫn khiến người ta thổn thức khôn nguôi.

Thanh xuân khép lại ở tuổi 27

Sáng ngày 10/2/2007 - đúng 16 năm về trước, showbiz Hàn đã có một ngày vô cùng buồn bã. Khi mọi người vừa tỉnh dậy, hàng loạt tin tức liên quan tới nữ diễn viên xinh đẹp Jung Da Bin đã khiến mọi người bàng hoàng sửng sốt. Truyền thông đưa tin, Jung Da Bin đã treo cổ tự vẫn trong phòng tắm tại nhà bạn trai. Năm ấy, Jung Da Bin vừa tròn 27 tuổi.

Trong lời khai của bạn trai Jung Da Bin - nam diễn viên tân binh Lee Kang Hee cho biết vào khoảng 8h sáng ngày 10/2, Lee Kang Hee phát hiện Jung Da Bin tự vẫn trong nhà tắm và ngay lập tức gọi cảnh sát. Khi ấy, bạn trai của Jung Da Bin 22 tuổi, là nam diễn viên tân binh, cả hai đã hẹn hò khoảng 6 tháng và cùng chung công ty quản lý.

Lee Kang Hee cho biết, tối hôm trước Jung Da Bin đã có buổi tụ tập uống rượu cùng bạn bè và sau đó gọi điện cho bạn trai tới đón. Lee Kang Hee đã đưa Jung Da Bin về nhà vào lúc khoảng 3 giờ sáng.

Trao đổi với cảnh sát, Lee Kang Hee cho biết: "Tôi đã đưa Jung Da Bin về nhà trong tình trạng say rượu, nhưng khi tôi thức dậy vào buổi sáng thì không thấy cô ấy đâu cả".

Cái chết của Jung Da Bin khi ấy khiến nhiều người bàng hoàng bởi hơn hết nữ diễn viên luôn được yêu mến vì vẻ ngoài trong sáng vui vẻ, luôn lạc quan yêu đời.

Jung Da Bin chính thức ra mắt với vai trò diễn viên vào năm 2000. Dù không phải là ngôi sao xinh đẹp với gương mặt đường nét nhưng vẻ ngoài thân thiện và sự niềm nở chính là nét quyến rũ của Jung Da Bin mà nhiều người nổi tiếng khác không có được.

Lee Kang Hee xuất hiện tại đồn cảnh sát để điều tra về cái chết của bạn gái

Các bộ phim đáng chú ý trong sự nghiệp ngắn ngủi của Jung Da Bin gồm có Anh chàng đẹp trai cùng nam diễn viên Song Seung Heon, Chị dâu 19 tuổi cùng nam diễn viên Kim Jae Won, Bão mùa hè Trò chơi tình yêu cùng nam diễn viên Kim Rae Won.

Sau khi Jung Da Bin qua đời, đã có rất nhiều nghi vấn xoay quanh sự ra đi của người đẹp. Những người bạn tụ tập với Jung Da Bin vào tối hôm trước cũng không thể ngờ được rằng người đẹp lại kết thúc cuộc đời mình như vậy: "Tôi không thể tin rằng em gái mình sẽ tự tử. Tôi không nhận thấy bất cứ điều gì".

Khi ấy, tình nghi số 1 của vụ việc là Lee Kang Hee - bạn trai của Jung Da Bin và cũng là người cuối cùng gặp cô. Ngay sau đó, cảnh sát cũng đã triệu tập Lee Kang Hee để tiến hành điều tra.

Vụ tự sát chấn động showbiz Hàn: 16 năm trôi qua vẫn còn những nghi vấn, bạn trai cũ phải điều trị tâm lý vì trở thành nghi can số 1 - Ảnh 3.

Đám tang của Jung Da Bin khi ấy

Trước những nghi ngờ về sự ra đi của Jung Da Bin, việc khám nghiệm tử thi đã được diễn ra vào ngày 12/2. Viện Điều tra Khoa học Quốc gia đã khám nghiệm thi thể và kết luận rằng không có dấu hiệu của một vụ giết người, Jung Da Bin tự sát bằng cách treo cổ.

Theo nhiều người, có khả năng người đẹp ra đi vì trầm cảm với những áp lực liên quan tới công việc.

Vụ tự sát chấn động showbiz Hàn: 16 năm trôi qua vẫn còn những nghi vấn, bạn trai cũ phải điều trị tâm lý vì trở thành nghi can số 1 - Ảnh 4.

Được biết, trước khi qua đời một ngày, Jung Da Bin đã đăng tải một bài viết trên blog cá nhân của mình, lấy tựa là Chấm dứt.

Trong đó, Jung Da Bin viết: “Những chuyện phức tạp khiến tôi bối rối và chán chường, tôi sắp chết đến nơi rồi. Tôi như muốn nổi điên khi mọi việc không tuân theo ý muốn của mình, nhưng Chúa lại ôm lấy tôi. Trong giây phút đó, tôi đột nhiên vững vàng trở lại, và Chúa cũng đã đến bên tôi”.

Những nghi vấn xoay quanh vụ tự vẫn và nỗi đau của người ở lại

Tang lễ của Jung Da Bin ngày ấy đã khiến cả showbiz Hàn chìm trong đau đớn. Trước chân dung của con gái, tiếng khóc của người mẹ vừa xót xa vừa đau đớn lòng người ở lại. Người phụ nữ 50 tuổi ngất xỉu nhiều lần trong đám tang chỉ có thể thốt lên nghẹn ngào: "Đứa con đáng thương của tôi".

Vụ tự sát chấn động showbiz Hàn: 16 năm trôi qua vẫn còn những nghi vấn, bạn trai cũ phải điều trị tâm lý vì trở thành nghi can số 1 - Ảnh 5.
Vụ tự sát chấn động showbiz Hàn: 16 năm trôi qua vẫn còn những nghi vấn, bạn trai cũ phải điều trị tâm lý vì trở thành nghi can số 1 - Ảnh 6.

Lee Kang Hee suy sụp trong đám tang Jung Da Bin

Mặc dù cảnh sát đã xác nhận rằng Jung Da Bin tự vẫn nhưng vẫn còn rất nhiều nghi vấn xoay quanh sự ra đi của người đẹp. Ngày 2/11/2007, trên diễn đàn pann - diễn đàn dành cho fan hâm mộ đã chia sẻ một bài đăng ghi rõ 25 điểm nghi vấn xoay quanh sự ra đi của Jung Da Bin.

Bài đăng này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ và tất nhiên Lee Kang Hee đã lập tức trở thành nghi can số 1 trong mắt nhiều người.

Thời điểm đó xuất hiện tin đồn bố của Lee Kang Hee là chaebol - tài phiệt nên đã che đậy các vụ việc cho con trai.

Bên cạnh đó, cũng nhiều người bạn chung của cả hai lên tiếng bảo vệ Lee Kang Hee. Theo anh B, một người quen biết của cả hai chia sẻ với truyền thông: "Hai người là cặp đôi ngọt ngào mà bạn có thể thường thấy xung quanh mình. Trái tim tôi đau đớn cho Jung Da Bin - người đã ra đi trước, nhưng tôi cũng cảm thấy tiếc cho người bạn của mình, người đã phải đối diện những điều không thể chịu đựng được khi còn quá trẻ".

Vụ tự sát chấn động showbiz Hàn: 16 năm trôi qua vẫn còn những nghi vấn, bạn trai cũ phải điều trị tâm lý vì trở thành nghi can số 1 - Ảnh 7.

Bài đăng trên diễn đàn Pann khi ấy thu hút sự chú ý của người hâm mộ

Năm 2009, cha của Lee Kang Hee ông Lee Mo đã trở lời độc quyền với Star News chia sẻ về những tin đồn nổi lên ở thời điểm đó. Ông Lee Mo cho biết ở thời điểm Jung Da Bin qua đời, con trai ông không chỉ phải đối diện với nỗi đau mất đi bạn gái mà con đối diện với những nghi ngờ là kẻ sát nhân.

Về tin đồn gia đình mình giàu có thuộc giới tài phiệt, ông Lee cho hay: “Tôi đã nghe những tin đồn như vậy, nhưng điều đó không đúng. Tôi không phải là giám đốc điều hành cấp chaebol, tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Tôi có lỗi với con trai vì lúc đó không thể chủ động giải quyết". Ông Lee cũng cho biết suốt 2 năm sau khi Jung Da Bin qua đời, Lee Kang Hee đã phải điều trị tâm lý vì bị tổn thương nặng nề.

Năm 2011, 4 năm sau ngày bạn gái qua đời, Lee Kang Hee lần đầu trả lời phỏng vấn với Sports Today. Lee Kang Hee cho biết, trong suốt 4 năm trời anh gần như không tiếp xúc với ai, hoàn toàn ở trong bóng tối.

Vụ tự sát chấn động showbiz Hàn: 16 năm trôi qua vẫn còn những nghi vấn, bạn trai cũ phải điều trị tâm lý vì trở thành nghi can số 1 - Ảnh 8.
Vụ tự sát chấn động showbiz Hàn: 16 năm trôi qua vẫn còn những nghi vấn, bạn trai cũ phải điều trị tâm lý vì trở thành nghi can số 1 - Ảnh 9.

Lee Kang Hee bật khóc trong ngày phỏng vấn với truyền thông

"Lúc đó tôi 22 tuổi. Tôi thành thật không biết phải làm gì. Tôi sợ các cuộc phỏng vấn của truyền thông. Sau sự ra đi của Da Bin, tôi không truy cập internet suốt 2 tháng. Tôi không trả lời bất kỳ tờ báo nào. Đến khi tôi phát hiện những câu chuyện bịa đặt đã xuất hiện ồ ạt trên mạng. Tôi đã rất sợ hãi. Tôi đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy một bài báo được viết bằng những câu trả lời mà thậm chí tôi chưa từng nói", Lee Kang Hee chia sẻ.

"Sau khi Da Bin qua đời, tôi đã không làm gì suốt 3 tháng. Tôi chỉ thấy trống rỗng. Tôi bị đau đầu mỗi ngày. Người tôi lúc nào cũng nặng trĩu. Ngay cả thở cũng khó khăn. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác như thế kể từ khi được sinh ra. Bởi vì bản thân sự tồn tại đã khó khăn.Tôi nghĩ: Tại sao điều này lại xảy ra với mình?.Tôi không muốn gặp bất cứ ai. Thế là tôi tắt điện thoại cả ngày", Lee Kang Hee đã phải điều trị tâm lý sau khi bạn gái ra đi.

Lee Kang Hee cho biết anh may mắn thoát khỏi những ngày tháng tăm tối đó nhờ gia đình, bạn bè, thầy cô giáo tại trường Đại học và kể cả việc nhập ngũ. Dường như mọi người đều lo sợ rằng Lee Kang Hee có những suy nghĩ tiêu cực nên thay phiên nhau ở bên cạnh động viên và không rời mắt khỏi anh. Hiện tại, Lee Kang Hee vẫn theo đuổi giấc mơ diễn xuất của mình bằng vai trò diễn viên sân khấu kịch.

Nguồn: Naver/DongA