Vụ tranh chấp chuyển nhượng điên rồ giữa Man Utd và Chelsea

Dương Quảng, Theo Trí Thức Trẻ 10:46 09/11/2017

John Obi Mikel không phải một ngôi sao sáng chói lọi ở giải Ngoại hạng Anh. Trong 10 năm ở Chelsea, Mikel chỉ sắm vai dự bị. Nhưng 11 năm trước, tiền vệ người Nigeria từng khiến hai đội bóng hàng đầu nước Anh “đánh nhau chí chóe”.

Người đại diện phóng xe, đỗ phịch trước cửa nhà và lôi ra một bao tải tiền chứa 53.000 bảng. Ông ta nói với thân chủ của mình, John Obi Mikel - 15 tuổi: "Ký vào đây và số tiền này sẽ là của cậu". Đó là khởi đầu của những điều điên rồ diễn trong hơn 1 năm sau đó.

Vụ tranh chấp chuyển nhượng điên rồ giữa Man Utd và Chelsea - Ảnh 1.

Mikel đã ký nháp hợp đồng với Man Utd vào năm 2005 nhưng tới năm 2006, cậu ta lại bất ngờ chuyển tới Chelsea. Vụ chuyển nhượng này kéo Sir Alex, Mourinho, Man Utd và Chelsea vào những cuộc tranh luận và kiện tụng tưởng như không bao giờ kết thúc. Cuối cùng, Chelsea phải trả 12 triệu bảng tiền đền bù cho Man Utd.

Ngay khi Mikel rời trường trung học cơ sở (cấp hai), Chelsea và Man Utd đã bắt đầu tiếp cận và đưa ra lời đề nghị. Sir Alex thậm chí đã đối thoại trực tiếp với Mikel hai lần.

Lúc đó, Mikel lại đang nghĩ về… Mourinho. Trong buổi gặp mặt thứ hai, Mikel đã thẳng thừng từ chối Sir Alex: "Không, tôi muốn khoác áo Chelsea cơ".

Vụ tranh chấp chuyển nhượng điên rồ giữa Man Utd và Chelsea - Ảnh 2.

Sir Alex đã phản ứng khá gay gắt: "Tại sao cậu lại từ chối đội bóng lớn nhất thế giới? Cậu phải gật chứ không được lắc".

Sau VCK U17 thế giới 2003 ở Phần Lan, Mikel trở thành cái tên được săn đón gắt gao bởi các tay cò chuyển nhượng. Có người đã mang bao tải tiền chứa 53.000 bảng ném trước cửa nhà Mikel và đề nghị cậu hãy tới CLB mà hắn ta giới thiệu rồi sau đó sẽ có rất nhiều tiền nữa.

Thật may, Mikel vẫn đủ tỉnh táo để trình câu chuyện này lên tổng thư ký LĐBĐ Nigeria, người nhận làm "cha đỡ đầu" cho Mikel. Họ gặp nhau ở Abuja, và Mikel được thông báo: "Ngày mai, cậu sẽ tới Man Utd. Sir Alex đã viết thư mời".

Vụ tranh chấp chuyển nhượng điên rồ giữa Man Utd và Chelsea - Ảnh 3.

Nhưng Man Utd sợ Mikel sẽ lạc đường nên quyết định tài trợ cho Isaac Promise, đội trưởng đội U17 tới Old Trafford để Mikel đi đâu cũng có đôi có lứa. Cậu bé xách balo tới Manchester và có 1 tháng không bao giờ quên ở nhà hát của những giấc mơ.

Anh được Sir Alex gọi là "Obi Wan" theo tên một nhân vật trong tựa game Star Wars. Có lần, Sir Alex gọi Mikel tới văn phòng và bảo: "Cậu có biết Roy Keane và Paul Scholes nói gì với tôi không? Họ dặn tôi phải khẩn trương ký hợp đồng với cậu đấy". Sau đó là một đợt thử việc khác kéo dài 3 tuần.

Sir Alex đã kéo Mikel tới chỗ đỗ xe của các cầu thủ và chỉ vào, nếu anh chơi tốt, một năm sau anh sẽ có một lốt đỗ xe ở đây với một chiếc xe xịn.

Để giữ liên lạc, Sir Alex thường gọi điện tới một khách sạn gần nhà Mikel. Sir Alex hẹn sẽ báo lại tin khi ông chốt được hợp đồng với các sếp cấp trên. Nhưng chiếc điện thoại bàn ở khách sạn đã không bao giờ đổ chuông nữa.

Vụ tranh chấp chuyển nhượng điên rồ giữa Man Utd và Chelsea - Ảnh 4.

Mikel không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bất ngờ, một người đàn ông tên là John Shittu tới tìm gặp và thông báo cho Mikel rằng: Jose Mourinho sẽ bay tới Lagos để thị sát trực tiếp Mikel và 3 tài năng trẻ khác của Nigeria.

"Tôi chẳng nghe được gì từ Man Utd nên tôi đi với Chelsea thôi", Mikel hồn nhiên đáp. Anh tới tập cùng đội một của Chelsea ở Cape Town, Nam Phi trong chuyến tập huấn mùa hè.

7 tháng sau, lại là John Shittu đưa Mikel đến Na Uy và thử việc ở Lyn Oslo, dẫn dắt bởi Henning Berg.

Ở tuổi 18, Mikel ký hợp đồng chuyên nghiệp với Lyn Oslo. Đột nhiên, Sir Alex từ đâu xuất hiện và nói: "Tôi không để mất cậu nữa đâu". Mikel mới phát hiện ra, Man Utd đã gửi một hợp đồng 1,5 triệu bảng cho Lyn Oslo để họ bán Mikel.

Vụ tranh chấp chuyển nhượng điên rồ giữa Man Utd và Chelsea - Ảnh 5.

Tất nhiên, Mikel không có quyền lựa chọn. Anh vội vã khoác lên người chiếc áo đấu của Man Utd và xuất hiện ở một buổi họp báo. Hình ảnh ấy phát lên sóng truyền hình, và bây giờ tới lượt Chelsea nổi điên.

Thì ra, Shittu và Lyn Oslo chơi trò "ăn hai mang". Họ cũng đã ăn chia số 2 triệu bảng từ Chelsea để đồng ý điều khoản không được đem Mikel lên giao dịch.

Cuối cùng, Mikel đã phải cầu cứu Sir Dave Richards để được chơi cho Chelsea – đội bóng anh dành nhiều tình cảm hơn Man Utd. Anh được bố trí gặp riêng Mourinho và Abramovich tại căn hộ của Mourinho ở cạnh sân Stamford Bridge. Ông chủ Abramovich bố trí đoàn 6 xe và rất nhiều vệ sỹ hộ tống Mikel.

Vụ tranh chấp chuyển nhượng điên rồ giữa Man Utd và Chelsea - Ảnh 6.

"Tôi lên một xe, ngồi im mặc tài xế làm gì thì làm và bất chợt, họ yêu cầu tôi xuống xe và chuyển qua một chiếc khác. Chelsea muốn chắc chắn không ai biết tôi xuất hiện ở nhà Mourinho", Mikel bộc bạch.

7 ngày sau, Barca gia nhập cuộc đua. Họ muốn trả thẳng 12 triệu bảng để Chelsea nhượng bộ. Nhưng câu trả lời là cái lắc đầu.

Sir Alex tìm mọi cách cứu vãn tình hình. Ông gửi tin nhắn "Cậu cần tiền thì tôi cho cậu tiền", nhưng Mikel cảm thấy mình thuộc về Stamford Bridge.

Vụ tranh chấp chuyển nhượng điên rồ giữa Man Utd và Chelsea - Ảnh 7.

Anh dành 10 năm thanh xuân ở Tây London, âm thầm, lặng lẽ, bình dị và có phần khiêm nhường nhưng luôn nhận được sự kính trọng tuyệt đối từ đồng đội nhờ thái độ cầu thị. 

Ở Chelsea, Mikel có Premier League, FA Cup, League Cup, Champions League và Europa League. Hồi tháng 1 năm nay, anh tới Trung Quốc và khoác áo Thiên Tân Teda.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày