Vụ thi thể bà cụ 79 tuổi đang phân huỷ trong bao tải: Nơi phát hiện là nhà con nợ, thường xuyên sang Campuchia đánh bạc

Nam An (t/h), Theo Nhịp Sống Việt 16:07 07/11/2020

Theo đó, sau 9 ngày gia đình nạn nhân và lực lượng công an tìm kiếm nhiều nơi, cuối cùng lại phát hiện thi thể bà Khuôn chết trong ngôi nhà của 2 đối tượng gọi điện cho nạn nhân sang để trả tiền trước đó.

Liên quan đến vụ việc cụ bà Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi, ngụ xã An Ninh Tây, H. Đức Hòa) mất tích từ ngày 28/10 được phát hiện tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, hiện đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin trên báo Công an TP.HCM, sau hơn 9 ngày tìm kiếm, thi thể cụ được tìm thấy trong bao tải đang giai đoạn phân hủy, tại nhà vệ sinh trong nhà Huỳnh Thị Điệp (SN 1970, ngụ cùng xã, cách nhà nạn nhân khoảng 100m, khóa cửa nhiều ngày qua).

Vụ thi thể bà cụ 79 tuổi đang phân huỷ trong bao tải: Nơi phát hiện là nhà con nợ, thường xuyên sang Campuchia đánh bạc - Ảnh 1.

Người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Bước đầu khám nghiệm tử thi, công an phát hiện cơ thể nạn nhân có nhiều dấu vết đáng ngờ, số tài sản gia đình trình báo bà mang theo trước khi mất tích cũng không còn. Do đó, nghi vấn đây là vụ giết người, cướp tài sản là có cơ sở.

Ngay sau khi nhận tin báo, nhiều trinh sát hình sự Công an huyện và Công an tỉnh nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Lực lượng chức năng nhận định, có thể nạn nhân bị nghi phạm khống chế, giết chết trước khi bỏ vào bao tải, đem giấu trong nhà vệ sinh, lấy toàn bộ tài sản rồi tẩu thoát.

Đau đớn khi nhìn thi thể mẹ ruột, chị Lê Thị Hựng (con gái bà Khuôn, SN 1979) đứng chết trân tại hiện trường. Cố gắng kiềm chế, chị cho biết ngay sau khi mẹ mình mất tích, mọi sự nghi ngờ của gia đình dồn vào căn nhà này, không ngờ lại là sự thật.

Trước đó, gia đình tìm kiếm xung quanh nhà Điệp, có lúc vào sát cửa, nhưng cửa khóa nên không thể vào trong. Tới lúc ngửi có mùi hôi bay ra thì mới biết mẹ mình đã chết trong đó.

Chia sẻ thêm trên báo Giao thông, chị Hựng cho biết, sau khi nạn nhân mất tích, gia đình đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi. Đồng thời, chị cũng nhiều liền gọi điện vào số máy của 2 phụ nữ sống trong ngôi nhà trên, nhưng không có tín hiệu.

"Tôi cùng gia đình và người thân nghi mẹ tôi bị bắt cóc cướp tài sản, vì nhiều người nhìn thấy bà vào nhà của 2 người phụ nữ trên nhưng không trở ra. Hai người này thường xuyên sang Campuchia vào casino đánh bạc. Những ngày qua, gia đình tôi đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vô vọng nên trình báo công an nhờ hỗ trợ", chị Hựng cho biết.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 15 giờ 30 ngày 28/10, bà Khuôn nhận cuộc gọi của 2 phụ nữ sống trong ngôi nhà trên, bảo tới nhà để trả 10 triệu đồng đã mượn trước đó mấy tháng. Số tiền này bà Khuôn đi đòi nhiều lần, nhưng họ cố tình né tránh, không chịu trả. Bà cụ lập tức đi ngay. Do tính cẩn thận của tuổi già, khi rời nhà bà cầm theo giỏ xách đựng khoảng 1,2 lượng vàng và 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi bà Khuôn đến nhà của 2 người phụ nữ trên thì gia đình bị mất liên lạc. Sau nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả, gia đình đã báo công an địa phương nhờ điều tra, xác minh.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tập trung truy tìm 2 phụ nữ thiếu nợ bà Khuôn đã vắng mặt từ ngày bà cụ mất tích đến nay.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày