Vụ tẩm xăng thiêu sống cả nhà người tình vì mâu thuẫn tình cảm: Thêm một cháu bé 2 tuổi tử vong

Ngọc Thắng, Theo Tổ Quốc 15:01 09/07/2019

Thông tin từ lãnh đạo địa phương nơi xảy ra vụ việc, đến thời điểm hiện tại vụ việc đã khiến hai người tử vong. Ngoài chị Huế tử vong, con gái thứ hai của chị cũng đã tử vong tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ việc thiếu phụ bị người tình khoá cửa tẩm xăng thiêu chết do mâu thuẫn tình cảm, ngày 9/7 công an tỉnh Sơn La vẫn đang điều tra, làm rõ.

Cùng ngày ông Hoàng Văn Hiệp, Phó chủ tịch UBND xã Mường Sang (huyện Mộc Châu, Sơn La), cho biết sau khi được chuyển xuống Viện bỏng Quốc gia điều trị, thêm 1 nạn nhân đã tử vong.

Vụ tẩm xăng thiêu sống cả nhà người tình vì mâu thuẫn tình cảm: Thêm một cháu bé 2 tuổi tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Theo ông Hiệp, trước đó, vào khoảng hơn 6h sáng cùng ngày, thời điểm này Nguyễn Văn Bình (SN 1984, ở tiểu khu 11, thị trấn Mộc Châu) đi taxi vào nhà chị Hà Thị Huế (SN 1993 ở xã Mường Sang).

Tại đây giữa chị Huế và Bình đã xảy ra cãi vã. Lúc này Bình được cho đã khoá trái cửa nhà cầm hung khí đâm vào người chị Huế rồi tẩm xăng đốt.

Vụ tẩm xăng thiêu sống cả nhà người tình vì mâu thuẫn tình cảm: Thêm một cháu bé 2 tuổi tử vong - Ảnh 2.

Cháu G. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Vụ việc khiến chị Huế tử vong, Bình cùng mẹ chị Huế và hai cháu nhỏ gồm bé Hà Linh Giang (SN 2017), Hà Hải Yến (SN 2009) bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu. Sáng 9/7, cháu Hà Linh G. (2 tuổi, con gái chị Huế) cũng tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Theo Khoa hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng quốc gia hiện tại bệnh nhân Hà Thị Hoàn bị bỏng 55% cơ thể, độ sâu 25%, sốc nhược nặng; bệnh nhân Hà Linh G. bỏng 50%, độ sâu 25%, sốc nặng; bệnh nhân Hà Hải Y. bỏng 70%, độ sâu 30%, sốc nhược nặng. Riêng Nguyễn Văn Bình bị bỏng nặng nhất (87%) độ sâu 78%, sốc nặng.

Vụ tẩm xăng thiêu sống cả nhà người tình vì mâu thuẫn tình cảm: Thêm một cháu bé 2 tuổi tử vong - Ảnh 3.

Bình đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thời điểm xảy ra sự việc, 3 mẹ con chị Huế đều đang ở trong phòng ngủ. Thấy nhà con gái bị cháy và có tiếng la hét, bà Hoàn chạy sang cũng bị Bình chốt cửa và nhốt bên trong phòng ngủ dẫn đến bỏng nặng.

Bình có vợ con nhưng đã ly thân và qua lại, ở với chị Huế, 2 người chưa đăng ký kết hôn. Chị Huế cũng đã có một đời chồng và một đứa con riêng. Cháu Linh G. là con của chị Huế và Bình, mang họ mẹ.”, ông Hiệp thông tin.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày