Vụ rể cũ đến hành hung rồi đốt nhà bố vợ: "Tôi nghe tiếng phụ nữ và trẻ con kêu khóc từ nhà bên cạnh"

Bình Bình, Theo Thời Đại 18:15 24/07/2018

Ly hôn nhiều năm, vợ cũ đã đi lấy chồng nhưng con rể vẫn đến đốt nhà và hành hung bố vợ.

Ngày 24/7, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc con rể cũ đến hành hung rồi đốt nhà bố vợ xảy ra đêm 23/7 trên địa bàn. Hiện đối tượng có hành vi côn đồ đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra, nạn nhân đang được điều trị trong bệnh viện.

Vụ rể cũ đến hành hung rồi đốt nhà bố vợ: Tôi nghe tiếng phụ nữ và trẻ con kêu khóc từ nhà bên cạnh - Ảnh 1.

Hàng xóm đến dọn dẹp đống đổ nát hộ ông T.

Cụ thể, vào khoảng 19h ngày 23/7, một số người trong ngõ nhỏ đường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm nghe thấy tiếng kêu cứu từ một nhà hàng xóm. Khi mọi người đến xem thì phát hiện một thanh niên đâm trọng thương chủ nhà và có ý định đổ xăng đốt nhà.

Đối tượng cầm lăm lăm con dao và bình xăng, ông T. chủ nhà bị thương ở tay, máu chảy lênh láng. Phụ nữ và trẻ nhỏ trong nhà kêu khóc sợ hãi.

Vụ rể cũ đến hành hung rồi đốt nhà bố vợ: Tôi nghe tiếng phụ nữ và trẻ con kêu khóc từ nhà bên cạnh - Ảnh 2.

Đồ đạc bị cháy.

Anh Nguyễn Văn N., cùng sống trong số nhà 26 cho biết: "Tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng phụ nữ và trẻ con kêu khóc vang trời từ nhà bên cạnh. Cho rằng chắc nhà hàng xóm xảy ra tai nạn gì đó, không ngờ khi ngó qua cửa thì thấy một kẻ đang cầm dao chực đâm chủ nhà, lúc này cửa khóa trái nên không ai vào trong được".

Một phụ nữ cũng ở cùng số nhà này kể: "Lúc đến tôi thấy ông T. bị thương ở tay, máu chảy lênh láng ra sàn nhà, vợ với cháu ông ấy khóc thảm thiết. Tên côn đồ đang mở bình gas dọa sẽ đốt nhà, mọi người được một phen khiếp vía".

Vụ rể cũ đến hành hung rồi đốt nhà bố vợ: Tôi nghe tiếng phụ nữ và trẻ con kêu khóc từ nhà bên cạnh - Ảnh 3.

Tấm kính in dấu máu của ông T..

Thấy sự chẳng lành, lại không vào trong can thiệp được, anh N. đã dụ đối tượng ra cửa sổ rồi dùng cán xẻng đâm mạnh vào ngực khiến hắn ngã xuống. "Tôi kêu lên rằng mày ra đây tao chém chết, lúc nó đến gần thì tôi dùng cán xẻng đâm cho một cái vào ngực ngã xuống. Lúc này vợ chồng ông T. và ba đứa nhỏ nhanh chóng chạy lên tầng trên và đóng cửa, tránh được nguy hiểm", anh N. kể.

Vợ ông N. cùng mấy đứa trẻ chạy lên tầng 3, còn ông thì chạy ra lan can tầng 2, bước ra tấm kính rồi nhảy xuống đất thoát ra ngoài, sau đó được đưa đi cấp cứu. "Lúc này ông ấy bị chảy nhiều máu lắm, như bị cắt vào động mạch, mọi người hỏi thì biết đối tượng kia là con rể", vợ anh N. nói.

Vụ rể cũ đến hành hung rồi đốt nhà bố vợ: Tôi nghe tiếng phụ nữ và trẻ con kêu khóc từ nhà bên cạnh - Ảnh 4.

Căn nhà có cửa quá bé nên người bên ngoài khó can thiệp khi sự việc xảy ra.

Ở trong nhà, tên con rể mở khóa bếp gas, tưới xăng rồi châm lửa đốt. "Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi căn nhà, những người bên ngoài hoảng sợ, lo rằng bình gas sẽ nổ nên đều lẩn tránh. Ít phút sau, công an và cứu hỏa đến, khống chế đám cháy rồi bắt kẻ côn đồ giải đi", một nhân chứng kể.

Sáng nay, người thân của ông T. đang chăm sóc ông tại bệnh viện, một số người lên công an để đội điều tra lấy lời khai. Tại hiện trường, nhiều hàng xóm đang đến giúp đỡ dọn dẹp, hầu hết đồ đạc, cầu thang và xe máy trong nhà đều cháy sạch.

Được biết, tên côn đồ và con gái ông T. có với nhau 2 con trai đã lớn, hai người cũng đã ly hôn nhiều năm trước. Con gái của ông T. hiện đã lấy chồng mới.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày