Vụ chồng dùng dao hạ sát vợ ở Phú Thọ: Bản chất cục cằn, thô lỗ của người chồng vũ phu

Sỹ Lực, Theo Gia đình & xã hội 09:07 19/05/2018

Là kẻ có tính máu lạnh, Trần Văn Đông (SN 1982, trú tại phường Bạch Hạc, Tp Việt Trì, Phú Thọ) luôn tìm cớ gây sự, chửi bới, đay nghiến cả vợ, lẫn người mẹ vợ hết mực thương yêu Đông.

Vụ chồng là Trần Văn Đông dùng dao chém trọng thương vợ, ngăn cản không cho vợ đi thăm người ốm đã làm rúng động khu dân cư phường Bạch Hạc (Tp Việt Trì, Phú Thọ) những ngày vừa qua. Người dân nơi đây xót xa cho số phận bạc bẽo của người vợ trẻ Lê Thị T.

Theo đó, khoảng 21h đêm ngày 9/5 khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ thì bỗng dưng nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ căn nhà của chị T. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhiều người dân hốt hoảng chạy sang kiểm tra, họ ngỡ ngàng khi thấy T đang nằm gục dưới vũng máu trên nền nhà, với nhiều vết thương ở mặt, tay và vùng gáy.

Vụ chồng dùng dao hạ sát vợ ở Phú Thọ: Bản chất cục cằn, thô lỗ của người chồng vũ phu - Ảnh 1.

Bà Nhỏ rưng rưng nước mắt khi nói về số phận bạc bẽo của người con gái. Ảnh: P.Sỹ.

Phát hiện T vẫn còn hơi thở, hàng xóm và gia đình nạn nhân đã đưa chị T đi cấp cứu. Tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, T nhập viện với tình trạng đa chấn thương.

Kết quả chụp chiếu cho thấy, bệnh nhân bị vỡ xương gò má phải, gãy mỏm vùng vai trái, gần đứt rời ngón cái tay trái. Đến khoảng 0h30phút ngày 10/5, bệnh nhân được chuyển sang khoa Gây mê và hồi sức tiếp tục phẫu thuật. Ca phẫu thuật diễn ra từ 1– 6h sáng 10/5.

Sau nhiều ngày xảy ra vụ việc, người thân gia đình chị T vẫn chưa hết bàng hoàng. Họ không thể tưởng tượng được tại sao Đông lại ra tay một cách dã man đến như vậy.

Là người chứng kiến toàn bộ sự việc gã con rể côn đồ dùng dao chém con gái, bà Dương Thị Nhỏ (66 tuổi, mẹ vợ của Đông) vẫn chưa hết sợ hãi. Bà Nhỏ nhớ lại, khoảng 20h25 phút đêm 9/5, khi đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy Đông mạt sát, mắng chửi vợ về chuyện T xin phép đi thăm người ốm. Thấy chồng có men rượu, T đã lánh ra nhà ngoài ngồi với mẹ, không muốn đôi co với chồng.

Thấy vậy Đông càng bực tức, Đông lồng lộn xuống bếp cầm con dao rựa đi lên nhà, không nói không rằng, Đông vung dao chém T nhiều nhát.

“Thấy nó dùng dao chém con gái, tôi liền lao vào đỡ, nhưng không còn kịp nữa. Quá sợ hãi tôi kêu lớn, nhưng thằng Đông vẫn không dừng tay. Thấy T chảy nhiều máu, nằm gục nó mới buông dao bỏ ra ngoài. Chứng kiến cảnh bố dùng dao sát hại mẹ, A - con gái mới học lớp 3 của chị T chỉ biết ôm mẹ khóc…”, bà Nhỏ sợ hãi kể lại.

Nói về người con rể bội bạc bà Nhỏ không khỏi uất ức, bà khóc nức nở, nấc lên nấc xuống. Bà Nhỏ sinh hạ được 6 người con gái. Là con út trong nhà, T luôn được các chị và bố mẹ chăm lo đùm bọc.

Lo con gái gặp thiệt thòi, năm T lấy chồng, gia đình bà Nhỏ đã để Đông ở rể với mong muốn được gần và mẹ con chăm sóc nhau hàng ngày. Bao nhiêu tình cảm bà vun vén dành hết cho người con rể. Thế nhưng, gia đình càng tình yêu thương bao nhiêu thì Đông lại càng thô lỗ, cục cằn bấy nhiêu.

Cưới xin được một thời gian, hoàn cảnh gia đình khó khăn, T bàn bạc với chồng và gia đình đi lao động tại Nga. Ở nhà, Đông thường xuyên mắng chửi, đay nghiến bà Nhỏ. Đông là người có tính máu lạnh, trong lúc cãi vã với vợ trước đó, Đông đã dùng dao chặt ngón tay giữa của mình, khiến cả nhà không khỏi kinh hoàng.

Bản chất hung hãn, cộc cằn, ra ngoài Đông càng thể hiện bản chất của kẻ côn đồ hung hãn. Một lần cãi vã với một người dân địa phương, Đông đã không ngần ngại dùng mũ bảo hiểm đánh trọng thương người này, phải rất vất vả gia đình chị T mới lo cho Đông thoát khỏi vòng lao lý.

Sau một thời gian vợ đi xuất khẩu lao động về Đông thường xuyên mắng chửi vợ, chứng kiến cảnh em gái bị ngược đãi, người thân trong gia đình đã nhiều lần khuyên bảo T nên ly hôn chồng cho đỡ khổ. Nhưng, mỗi lần khuyên can chị T đều không dám vì Đông liên tục dọa nếu ly hôn sẽ giết chết vợ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày