Vụ chém bạn gái cũ trong quán cafe: Bạn trai mới quỳ xin nam thanh niên đừng giết người yêu

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 14:32 26/12/2016

Nghe tiếng kêu cứu và chạy lên lầu quán cafe thấy bạn gái đang bị người yêu cũ đâm chảy máu và ngồi nép ở góc tường, trên tay kẻ "điên tình" vẫn cầm dao hăm dọa nên nam thanh niên này đã quỳ xuống van xin T. đừng giết H.

Chiều ngày 26/12, Công an quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, cho biết, đã có báo cáo ban đầu về vụ việc "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại một quán cafe trên đường Tố Hữu (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng). Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. 

Theo đó, Đặng Quang T. (SN 1996, trú Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng) từng có quan hệ tình cảm với Phạm Lê Ngọc H. (SN 1996, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nhưng đã chia tay. Sau đó, H. có quen với một nam thanh niên khác tên Tiến cùng trú quận Cẩm Lệ. 

Khoảng 18 giờ ngày 25/12, T. điện thoại cho H. hẹn gặp nhau ở quán cafe trên đường Tố Hữu để nói chuyện. H. đồng ý và nhờ bạn trai mới chở đến địa điểm đã hẹn để nói chuyện. 

Vụ chém bạn gái cũ trong quán cafe: Bạn trai mới quỳ xin nam thanh niên đừng giết người yêu - Ảnh 1.

Gia đình nạn nhân thẫn thờ trước phòng bệnh của con gái.

Một lúc sau khi nói chuyện, giữa H. và T. xảy ra mâu thuẫn, T. dùng một con dao Thái Lan thủ sẵn trong người đưa ra hăm dọa và đâm 4 nhát vào người của H. 

Nghe tiếng kêu cứu của bạn gái, Tiến ở tầng dưới chạy lên thì thấy H. đang chảy máu và ngồi nép ở góc tường, lúc này trên tay kẻ "điên tình" còn đang cầm dao hăm dọa nên Tiến đã quỳ xuống van xin T. đừng giết H.

Ngay sau đó, T. tiếp tục dùng dao tự cắt vào tay gây mất máu, ngất xỉu. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã đưa cả 2 người đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện sức khỏe của H. và T. đã hồi phục, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.