Vụ 5 nữ sinh đuối nước thương tâm: "Tôi còn không kịp nhìn mặt con lần cuối"

Chi Chi, Theo Trí Thức Trẻ 20:45 06/04/2022

"Định mấy hôm nữa thu xếp rồi về chơi với vợ con, nhưng chưa kịp về thì đã ra nông nỗi này rồi, tôi còn không kịp nhìn mặt con lần cuối nữa", bố một nữ sinh đau đớn nói.

Khoảng hơn 17h ngày 4/4, có 5 học sinh lớp 6 cùng trú trên địa bàn xã Thiệu Duy (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) ra khu vực đập Hợp Thắng (xã Thiệu Hợp) trên sông Mộc Miên để chơi. Quá trình chơi tại đây, cả 5 cháu không may bị sẩy chân xuống đập nước.

5 học sinh mất tích gồm: Mai Thanh H.; Lê Phương N.; Lê Thị Bích Ph.; Lê Thị Thái Th.; Lê Bảo Tr. (cùng SN 2010). Cả 5 nạn nhân đều trú ở xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa.

Tối cùng ngày không thấy các cháu về, các gia đình tập trung đi tìm kiếm mới phát hiện sự việc nên trình báo lên cơ quan chức năng và tìm thấy thi thể các em.

Chiều 5/4, chính quyền địa phương cùng gia đình, bạn bè, thầy cô đã tổ chức an táng cho các em học sinh. Chưa bao giờ người dân vùng quê này lại chứng kiến cảnh tượng tang thương, bi ai như vậy khi cùng lúc 5 học sinh lớp 6 trường THCS Thiệu Duy đã mãi mãi ra đi.

Tang trắng phủ nơi quê nghèo, mỗi gia đình mất con trong vụ việc thương tâm lại có hoàn cảnh riêng. Trong 5 em học sinh, có tới 2 em có bố đi làm xa, không thể nhìn mặt lần cuối.

Vụ 5 nữ sinh đuối nước thương tâm: Tôi còn không kịp nhìn mặt con lần cuối - Ảnh 1.

Hiện trường nơi tìm kiếm 5 thi thể nữ sinh (Ảnh: Ngọc Tú)

"Chưa kịp về thì đã ra nông nỗi này rồi"

Trong căn nhà của nằm ven bờ đê sông Chu của gia đình em Lê Thị Bích Ph., mẹ em là chị Lê Thị L. (SN 1983) vẫn chưa thôi gào khóc gọi tên con. Chị vẫn chưa thể chấp nhận sự thật khi đứa con gái bé bỏng đã ra đi mãi mãi.

Chồng chị Ph. là anh Lê Văn M. (SN 1980) nghẹn ngào kể với PV Dân Trí: "Ph. là con gái út, mấy hôm trước hai anh em nó vừa gọi điện tâm sự với bố. Tôi đi làm ở Hà Nội, công việc bận nên chưa về thăm gia đình, định mấy hôm nữa thu xếp rồi về chơi với vợ con, nhưng chưa kịp về thì đã ra nông nỗi này rồi, tôi còn không kịp nhìn mặt con lần cuối nữa".

Trong số 5 học sinh tử nạn có 2 cháu Lê Thị Bích Ph. và Lê Thị Thái Th. (thôn Xử Nhân 2) là chị em họ. Anh Lê Anh Vui (SN 1983, chú ruột của Ph. và bác ruột của Th.) xót xa kể lại với báo trên về buổi tối định mệnh nhận tin xe của các cháu đang để bên đập tràn ở sông Mậu Khê và không thấy người đâu.

Anh Vui đau đớn cho biết anh cùng gia đình đã thức xuyên đêm tìm kiếm với hy vọng cháu vẫn còn sống. Thế nhưng, đến sáng 5/4, thi thể hai cháu gái của anh đã được tìm thấy cách đập tràn khoảng 500m.

Bố ở nước ngoài không thể về với con

2 ngày nay, trong căn nhà của em Lê Bảo Tr. (SN 2010) tại thôn Xử Nhân, xã Thiệu Duy lúc nào cũng có nhiều người ra vào hỏi thăm, động viên.

Dù được động viện nhiều nhưng mẹ Tr. vẫn như người mất hồn trước sự thật tàn nhẫn này. Lúc này, bên cạnh mẹ Tr. chỉ có bà con họ hàng chăm sóc vì bố em đang đi làm ở nước ngoài, chỉ biết nhìn Tr. lần cuối qua điện thoại.

Mẹ Tr. đã khóc hết nước mắt 2 ngày nay khi chịu nỗi đau thấu tận tâm can. Khóc mệt rồi chị lại gượng người dậy hỏi mọi người đã cho con ăn chưa rồi gào góc "Con ra đi trong khi chưa ăn uống gì. Tr. à, con có ăn gì không mẹ mua cho, mẹ khổ lắm con ơi", theo báo Sức khỏe & Đời sống.

Bác Trần Ngọc L. (bác trai của Tr.) lau nước mắt kể với báo trên: "Tr. là đứa cháu ngoan ngoãn, xinh xắn, ai cũng yêu quý. Nhà có 2 chị em gái, Tr. là chị cả, bên dưới còn 1 em gái mới 3 tuổi. Mọi ngày nếu không đi học cháu nó đều ở nhà trông em cho mẹ"...

Nhà Tr. có hoàn cảnh rất khó khăn. Theo bà L, mẹ em bị bệnh tật liên miên nên không làm được việc nặng, mỗi tháng chỉ kiếm được 3 triệu đồng. Bố Tr. thì vay mượn tiền đi xuất khẩu lao động nhưng do dịch bệnh nên cũng không kiếm được bao nhiêu, khoản nợ vẫn đè lên vai gia đình.

"Cháu nhỏ tuổi nhưng hiểu chuyện lắm. Ấy vậy mà cháu lại rời bỏ tất cả ra đi…", bà L. đau đớn kết thúc câu chuyện với nguồn trên.

Tổng hợp

https://soha.vn/vu-5-nu-sinh-duoi-nuoc-thuong-tam-toi-con-khong-kip-nhin-mat-con-lan-cuoi-20220406171853676.htm