Vụ 2 vợ chồng chết cháy trong tiệm cắt tóc ở Sài Gòn: Trước án mạng người chồng đánh vợ, nghi phóng hỏa tự thiêu

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 11:02 01/03/2018

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, Công an phát hiện bên trong tiệm cắt tóc có can xăng, nhiều người dân còn cho biết đã thấy người chồng đánh đập, cố lôi vợ vào bên trong trước khi xảy ra hỏa hoạn.

Ngày 1/3, Công an quận 12, TP.HCM cho biết, vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tiệm cắt tóc trên đường Trần Thị Bảy, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM khiến 2 người tử vong. 

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Phạm Công Nhật (SN 1986) và chị Trần Thị Kiều Oanh (SN 1988). Được biết, 2 nạn nhân vừa mới ly hôn vài tháng và có chung với nhau 1 người con trai.

Qua khám nghiệm hiện trường, Cơ quan công an nhận định ban đầu có thể 2 vợ chồng không giải quyết được mâu thuẫn người chồng đã dùng xăng châm lửa đốt tiệm tóc khiến cả 2 chết cháy.

Vụ 2 vợ chồng chết cháy trong tiệm cắt tóc ở Sài Gòn: Trước án mạng người chồng đánh vợ, nghi phóng hỏa tự thiêu - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Tại hiện trường, công an phát hiện can nhựa, có mùi xăng bị cháy 1 phần. Tiệm cắt tóc chỉ bị cháy khoảng 2m vuông trong tổng diện tích 20m vuông, nhiều đồ đạc trong tiệm bị thiêu rụi.

Theo những người dân chứng kiến cho biết, đêm xảy ra vụ việc họ có nhìn thấy 2 vợ chồng cãi vã, chị Oanh có kêu cứu mọi người xung quanh. Khi mọi người đến nơi thì thấy anh Nhật đang đánh đập, lôi chị Oanh vào bên trong tiệm hớt tóc rồi khoá cửa lại. Liền sau đó, lửa bùng phát trong tiệm tóc, chị Oanh la hét cầu cứu trong vô vọng.

Những người xung quanh nhanh chóng phá cửa vào bên trong, đồng thời trình báo Công an địa phương đến giải cứu 2 vợ chồng. Vừa dập tắt đám cháy, người dân tá hoả khi phát hiện 2 nạn nhân tử vong nằm cạnh nhau dưới sàn nhà.

Được biết, chị Oanh thuê tiệm tóc này khoảng 3 năm, 2 người đang trong tình trạng ly hôn nhưng anh Nhật thường xuyên ghé đến tiệm tóc nói chuyện với chị Oanh nhằm nối lại tình xưa.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày