Vpop 2018: Những cái tên lạ lẫm bất ngờ chiếm sóng

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 20/12/2018

Bên cạnh những nghệ sĩ vốn quen thuộc, công chúng được đón nhận thêm hàng loạt ca sĩ mới bước chân vào làng nhạc Việt trong năm 2018 vừa qua.

Năm 2018 khép lại, đánh dấu một năm đầy sôi động và biến chuyển của làng nhạc Việt. Trong suốt 12 tháng vừa qua, các nghệ sĩ đã có màn cạnh tranh khốc liệt khi liên tiếp cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Pop/Ballad vẫn là dòng nhạc đứng đầu về mặt số lượng sản phẩm. Theo ngay sau đó là Underground/Indie với hàng loạt những bài hát gây ấn tượng mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhìn chung thì dòng nhạc "an toàn" như Pop/Ballad lại không có sự bứt phá như dòng nhạc mới Indie. Nhìn qua bảng xếp hạng (BXH) #zingchart trong năm qua, dù ở dòng nhạc nào chỉ cần có đam mê, sự nung nấu với nghề thì họ vẫn hoàn toàn xứng đáng được tôn vinh, nhìn lại hành trình ghi dấu ấn cá nhân ở Zing Music Awards 2018 với thông điệp #playnow, cổ vũ cho những xu hướng âm nhạc mới.

Nhiều cái tên mới xuất hiện trong năm 2018

Với sự nghiêm túc và chăm chỉ trong âm nhạc, các nghệ sĩ Việt cho ra mắt khá đều đặn các sản phẩm trong năm qua. Hương Tràm tiếp tục "mê hoặc" khán giả với giọng ca nội lực và giai điệu sướt mướt trong "Duyên mình lỡ". Hòa Minzy trở lại với bản hit "Rời bỏ" và "Nàng tiên cá". Nam ca sĩ Erik thu về hàng triệu lượt nghe với "Chạm đáy nỗi đau".

Bên cạnh đó, hàng loạt những bài hát của những nghệ sĩ vốn quen thuộc cũng lần lượt ra mắt công chúng như "Tận cùng nỗi nhớ" (Will), "Anh đang ở đâu đấy anh?" (Hương Giang), "Có ai thương em như anh" (Tóc Tiên), "Em không thể" (Tiên Tiên)…

Nếu như các ca khúc của các nghệ sĩ quen thuộc vẫn chiếm giữ vị trí cao trên BXH #zingchart, thì trong năm 2018, #zingchart cũng ghi nhận sự "tấn công" của nhiều bài hát đến từ những tân binh mới ra nhập làng Vpop.

Không được đào tạo một cách bài bản hay chuyên sâu, nhưng các nghệ sĩ trẻ lại chinh phục trái tim khán giả theo những cách rất "lạ". Tiêu biểu trong đó phải kể tới xu hướng trở nên nổi tiếng thông qua mạng xã hội.

Những cái tên như OSAD, Hoa Vinh, Đạt-G, Nguyễn Trọng Tài trở thành từ khóa trên trang Facebook bởi những đoạn clip ngắn. Ngoài ra, cũng phải kể tới những nghệ sĩ trẻ như Ngọc Dolil, Tino, Zero9… lần đầu xuất hiện. Tuy vậy, những tân binh này lại để lại nhiều dấn ấn đặc biệt trong lòng khán giả ngay khi vừa ra mắt.

Vpop 2018: Những cái tên lạ lẫm bất ngờ chiếm sóng - Ảnh 1.

Câu chuyện của những tân binh

Phía sau màn ra mắt ấn tượng của những cái tên mới kể trên, là những câu chuyện vô cùng đặc biệt.

Đầu năm 2018, trên mạng xã hội (MXH) bất ngờ xuất hiện đoạn clip "Ngắm hoa lệ rơi" của Châu Khải Phong do một chàng trai lạ mặt cover. Bản cover này thu hút nhiều sự chú ý và trở thành một hiện tượng.

Sự thành công của đoạn clip này đã khiến nhiều khán giả nhầm tưởng anh chàng trong clip chính là ca sĩ hát bản gốc "Ngắm hoa lệ rơi", mà quên mất Châu Khải Phong. Sau đó, chàng trai trong clip tuyên bố sẽ nghiêm túc trong âm nhạc và sẽ bước chân vào làng nhạc Việt.

Chàng trai được kể trên có tên Hoa Vinh – một trong những cái tên "hot" nhất trong năm 2018. Bài hát "Đừng quên tên anh" – sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự ra mắt chính thức của Hoa Vinh cũng thu về 192 triệu lượt nghe sau 6 tháng ra mắt – thành tích "khủng" mà các nghệ sĩ lâu năm cũng phải nỗ lực thời gian dài mới có.

"Em có yêu bản thân mình không? Nếu có làm tình địch với anh nhé?" – Đó là một câu hát trở thành nguồn cảm hứng bất tận trên mạng xã hội được bắt nguồn từ ca khúc "Người âm phủ" của OSAD. Không chỉ dừng lại ở hai chữ "hiện tượng" trên MXH, nam rapper trẻ tuổi này tiếp tục khẳng định sự nghiêm túc trong âm nhạc với sự kết hợp cùng Trịnh Thăng Bình trong bài hát "Em ngủ chưa?".

Vpop 2018: Những cái tên lạ lẫm bất ngờ chiếm sóng - Ảnh 2.

Cuối cùng là cái tên Nguyễn Trọng Tài – tác giả của bản hit cuối năm "HongKong1". Có nhiều lí do để khán giả nhớ tới cái tên trẻ này cùng bài hát "chẳng giống ai" của anh. Trọng Tài bỗng dưng "vụt sáng" sau sự thành công của "HongKong1", anh xuất hiện trên sân khấu một festival âm nhạc lớn, bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội trong dòng nhạc Underground/Indie dịp cuối năm.

Điểm chung của 3 cái tên kể trên đó là đều được công chúng biết tới thông qua MXH. Tuy vậy, nhờ tài năng, sức trẻ và sự tự do thể hiện màu sắc âm nhạc của riêng mình, Hoa Vinh, OSAD, Trọng Tài đã bước đầu có sự ra mắt đủ lớn để thu hút hàng triệu khán giả.

Nhóm nhạc khiến công chúng tranh cãi gay gắt trong năm 2018 phải kể tới Zero9. Nhóm nhạc này nhận được không ít ý kiến hoài nghi về mặt tài năng, bởi lẽ ngoại hình của họ khá "dị" và phá cách, giọng hát lại không quá nổi bật. Dẫu phải đối mặt với nhiều bình luận tiêu cực, nhưng Zero9 vẫn âm thầm cố gắng và nỗ lực. Nhóm đã được mời trình diễn bên cạnh 1 diva của Hàn Quốc trong đêm nhạc diễn ra tại Hà Nội vào cuối năm qua.

Nữ ca sĩ Orange chính thức "chào sân" bằng bài hát "Người lạ ơi". Dù chỉ là sản phẩm debut, nhưng ca khúc này lại trở thành bản hit trong năm 2018 và thu về thành tích lớn: cán mốc 100 triệu lượt nghe chỉ sau 2 tuần ra mắt. Giọng hát nội lực của cô đã khiến nhiều người phải "sởn gai ốc" khi nghe.

Vpop 2018: Những cái tên lạ lẫm bất ngờ chiếm sóng - Ảnh 3.

Thành công sẽ đến khi giấc mơ đủ lớn

Dù không có kiến thức âm nhạc chuyên sâu từ trường lớp, nhưng các nghệ sĩ trẻ vẫn tự tin thể hiện màu sắc âm nhạc của mình và có màn ra mắt thành công. Những con số trăm triệu lượt nghe là minh chứng rõ nhất cho sự ủng hộ và đón nhận từ phía khán giả.

Những nghệ sĩ trẻ "không chuyên" bước vào làng nhạc Việt với màu sắc âm nhạc riêng biệt được thể hiện đậm nét qua các sản phẩm âm nhạc của họ. Họ tự tin khẳng định dấu ấn, cất lên lời ca đầy tự do, phóng khoáng. Có thể thấy trong các ca khúc của những nghệ sĩ tân binh đều chứa đựng nhiều sắc màu cá nhân, để khi nghe một bài hát, khán giả dễ dàng nhận ra đó là giọng ca, là do ai sáng tác.

Những màu sắc cá nhân được thể hiện trong âm nhạc được bắt nguồn từ đam mê bất tận với nghệ thuật. Những nghệ sĩ trẻ mơ ước được bộc lộ cá tính thông qua ca từ và giai điệu. Và thành công bước đầu đã đến với những nghệ sĩ tân binh này, bởi họ đã ấp ủ giấc mơ đủ lớn để sẵn sàng bùng nổ.

Chính những gương mặt trên sẽ là nguồn cảm hứng bất tận cho những người nghe nhạc. Đam mê được truyền tải qua bài hát sẽ đến với những trái tim cũng khát khao cháy bỏng ngoài kia. Chính vì lí do này, các ca sĩ trẻ đã trở thành đề cử cho giải thưởng Zing Music Awards 2018. Bên cạnh những nghệ sĩ lâu năm, những cái tên sẽ chính thức xuất hiện và cùng tranh giải. Tài năng của họ hứa hẹn sẽ còn tỏa sáng hơn nữa trong các năm tới.

Zing Music Awards 2018 - câu chuyện âm nhạc đã bước sang mùa thứ 9. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại hình trình ghi lại dấu ấn cá nhân của các nghệ sĩ trên BXH #zingchart trong năm qua.

Hãy cùng Zing Music Awards 2018 điểm lại những bước tiến, những thay đổi của các gương mặt mới mẻ và tài năng của các nghệ sĩ trẻ. Họ cũng là đại diện tiêu biểu giúp mở ra thông điệp âm nhạc của thời đại mang tên #PLAYNOW - cổ vũ những xu hướng âm nhạc mới trong năm 2018.