Với thể thao, ai cũng là nhà vô địch!

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 25/06/2020

Đó là lời chia sẻ tận đáy lòng của kình ngư không chân Nguyễn Hồng Lợi, “cô bé hạt tiêu” của điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh và “cánh én nhỏ” của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Phạm Hải Yến. Nhờ hành trình với thể thao, họ đã vượt qua các rào cản của bản thân để khẳng định mình.

Với thể thao, ai cũng là nhà vô địch! - Ảnh 1.

Trước khi trở thành những nhà vô địch, họ đều là những cô bé, cậu bé mang trong mình những rào cản lớn của bản thân. Thế nhưng khi có cơ duyên bước vào thế giới của thể thao, họ đã từng bước vượt qua những giới hạn ấy để thành công trên con đường đi tìm giá trị của chính mình.

"Kình ngư không chân" Nguyễn Hồng Lợi: Tôi tự tin với khiếm khuyết của mình

Nguyễn Hồng Lợi sinh ra với một cơ thể không lành lặn, 2 chi dưới cụt lủn, tay phải lại teo tóp do dị tật bẩm sinh. Lớn lên cùng với những đứa trẻ giống mình tại làng trẻ Hòa Bình - bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), cuộc đời Lợi ắt hẳn cũng sẽ như bao con người bình thường khác nếu không có một ngày anh được chạm tay vào thể thao.

Thích được vẫy vùng trong nước, nhưng mãi đến năm 18 tuổi, sau bao đắn đo, Lợi đã đánh liều xin được học bơi. Anh từng nghĩ chính khiếm khuyết của bản thân sẽ khiến anh bị từ chối, nhưng không, chỉ sau 5 ngày, Lợi đã có thể bơi được những động tác cơ bản.

Với thể thao, ai cũng là nhà vô địch! - Ảnh 2.

Hồng Lợi tự tin và dũng mãnh trên đường đua xanh.

Với người bình thường, bơi đã là một môn không dễ dàng, với Lợi càng khó hơn vì anh chỉ có mỗi tay trái lành lặn. Được tự do vùng vẫy, rồi từng ngày từng ngày một, anh vượt qua những giới hạn của chính mình. Năm 2009, Lợi bắt đầu tham gia thi đấu giải thể thao toàn quốc dành cho người khuyết tật và đạt được ngay 2 huy chương bạc. Đam mê dẫn dắt thành công, nhờ những nỗ lực phi thường, Lợi đã có trong tay hơn 30 huy chương các loại tại các giải đấu chuyên nghiệp, đỉnh cao nhất là huy chương đồng tại Asian Para Games 26 tổ chức tại Myanmar.

Anh chia sẻ: "Tôi sinh ra đã khác biệt với mọi người nên tự nhủ với bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa. Thể thao giúp tôi nâng cao sức khỏe, tự tin hơn trong cuộc sống, kết nối tôi với nhiều người hơn. Với tôi thể thao là cuộc sống, thể thao là đam mê, thể thao không của riêng ai, tất cả mọi người ai cũng có thể đến với thể thao để nâng cao sức khỏe và sự tự tin".

Với thể thao, ai cũng là nhà vô địch! - Ảnh 3.

"Kình ngư không chân" Nguyễn Hồng Lợi trên sân khấu của Chương trình Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards 2018

Khác với cậu bé Lợi rụt rè ngày nào, Nguyễn Hồng Lợi của bây giờ tự tin, trưởng thành. Không chỉ chinh phục thành công "đường đua xanh", anh còn là học trò của nhà thiết kế áo dài nổi tiếng Sỹ Hoàng, có một gia đình hạnh phúc với tình yêu của đời mình. Hiện anh và vợ đang làm chủ kiêm thiết kế của tiệm áo dài Tường Nghĩa. Và trên hết, anh đã trở thành niềm cảm hứng cho nhiều người bởi chính nghị lực phi thường, dám theo đuổi những gì bản thân đã từng cho là không thể.

Quyết tâm phi thường của "cô bé hạt tiêu" Nguyễn Thị Oanh

Nhìn Nguyễn Thị Oanh "tung hoành" không có đối thủ tại đấu trường khu vực, ít ai biết rằng cô gái sinh năm 1995 này đã từng tự ti vì hình thể bé tẹo, cao chưa đến 1m50 của mình. Phải rất quyết tâm, nỗ lực tập luyện nghiêm túc gấp đôi, gấp ba người khác, cô mới có được một vị trí ở đội tuyển điền kinh Bắc Giang. Số phận lại tiếp tục thử thách Oanh khi cô bỏ lỡ mất kỳ SEA Games 2015, thậm chí suýt giã từ sự nghiệp vì teo cơ do bệnh viêm cầu thận. Với quyết tâm phi thường, Oanh đã chiến thắng số phận, nỗ lực tập luyện để trở lại và tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Với thể thao, ai cũng là nhà vô địch! - Ảnh 4.

Kỳ tích lập "Hat-trick" vàng tại SEA Games 30, giúp đội tuyển điền kinh Việt Nam giành 16 HCV, tiếp tục vượt qua Thái Lan để đứng đầu Đông Nam Á tại 2 kỳ SEA Games là những khoảnh khắc để đời trong sự nghiệp của Oanh khi cô đã chứng minh chỉ có sự bền bỉ, quyết tâm không ngừng, con người có thể vượt qua những giới hạn không tưởng.

Đó là ngày thi đấu ở 2 nội dung "khó nhằn". Vào buổi sáng, Oanh gần như đã bị vắt kiệt sức ở đường chạy 5.000m và ngay buổi chiều, "cô bé ốc tiêu" đã phải bước vào cuộc thi nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật. Thế rồi với một cơ thể không còn nhiều sức lực, Nguyễn Thị Oanh đã lập nên kỳ tích, dành cả 2 chiếc huy chương vàng danh giá và phá luôn kỷ lục của đại hội.

Với thể thao, ai cũng là nhà vô địch! - Ảnh 5.

Với 3 tấm huy chương vàng và 1 kỷ lục Sea Games, Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc trở thành vận động viên tiêu biểu nhất Việt Nam năm 2019.

"Cô gái hạt tiêu" không ngần ngại chia sẻ: "Thể thao giúp mình nhận ra rằng, chỉ cần có sự quyết tâm, bền bỉ không ngừng, thể hình nhỏ bé không thể cản bạn đạt giấc mơ và vươn tới đỉnh cao. Có những điều dường như là không tưởng nhưng mình vẫn có thể làm được. Chính vì vậy, mình luôn khát khao sẽ chinh phục những cột mốc cao hơn, phá vỡ giới hạn của bản thân".

Phạm Hải Yến - "cánh én nhỏ" bền bỉ

Hải Yến được ví như "cánh én nhỏ" của đội tuyển Việt Nam bởi dù vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng cô gái này lại mang trong mình một ý chí chiến đấu bền bỉ, mạnh mẽ. Hành trình theo đuổi bộ môn thể thao vốn được mặc định "không-dành-cho-con-gái" của cô bé khi sinh ra chỉ nặng 2,8kg, lại hay đau ốm là một quá trình nỗ lực bền bỉ của ý chí.

Với thể thao, ai cũng là nhà vô địch! - Ảnh 6.

Yến kể: "Ngày nhỏ, mình thích đá bóng lắm nhưng người lớn đều cho rằng môn này chỉ hợp với con trai. Dù ở quê mình đã có đội bóng đá nữ nhưng phần lớn các bố mẹ vẫn không thích con gái mặc quần đùi áo cộc chạy phơi nắng ngoài sân bãi. Càng lớn, mình càng tin rằng không có giới hạn về giới tính trong thể thao. Chỉ cần đam mê, bền bỉ và nỗ lực hết mình, phụ nữ vẫn có thể giành được thành công trong lĩnh vực mình theo đuổi".

Với thể thao, ai cũng là nhà vô địch! - Ảnh 7.

Phạm Hải Yến - cô gái có pha đánh đầu dũng mãnh, ghi bàn ở ngay phút đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất trong trận chung kết SEA Games 30 với tuyển nữ Thái Lan, làm nên chiến thắng vang dội cho đội tuyển bóng đá nữ, góp phần làm nên một mùa SEA Games thành công của Việt Nam tại Philippines.

"Kình ngư không chân" Nguyễn Hồng Lợi, cô bé ốc tiêu Nguyễn Thị Oanh hay én nhỏ Phạm Hải Yến trước khi trở thành những "nhà vô địch", họ đều có xuất phát điểm là những cậu bé, cô bé có những giới hạn của riêng mình. Họ chính là những minh chứng rõ ràng nhất cho chúng ta thấy rằng với thể thao, không cần biết bạn là ai, xuất phát điểm thế nào, chỉ cần thật sự cố gắng nỗ lực bằng sự tự tin, quyết tâm, bền bỉ, thể thao sẽ cùng bạn cởi bỏ những rào cản, vượt lên trên những giới hạn để trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.

Với niềm tin "Thể thao luôn tìm thấy nhà vô địch trong con", Nestlé MILO mong muốn truyền cảm hứng tập luyện thể thao đến tất cả mọi người. Thể thao không quan trọng con là ai hay con đến từ đâu, vóc dáng của con thế nào, xuất phát điểm của con ra sao, thể thao chỉ cần biết con học được những gì – đó là những giá trị đáng quý từ thể thao như tự tin - quyết tâm - bền bỉ. Và với thể thao, ai cũng là nhà vô địch!

Tham gia ngay cuộc thi "Thể thao tìm thấy gì trong con?" trên website MILO để có cơ hội nhận ngay bộ quà năng động từ MILO tại: https://www.nestlemilo.com.vn/the-thao-luon-tim-thay-nha-vo-dich-trong-con.

THỂ THAO LUÔN TÌM THẤY NHÀ VÔ ĐỊCH TRONG CON