Vô tình nhìn thấy bức ảnh quảng cáo, kẻ si tình bám đuổi Hoa hậu xinh đẹp suốt 7 năm rồi gây ra bi kịch với câu nói ám ảnh cả thế giới

Diệp Lục, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 07:05 09/05/2021

Hoa hậu xinh đẹp nhận cái kết thảm thương chỉ vì một bức ảnh quảng cáo, để lại nỗi tiếc thương cho người đời.

Đối với người dân Ba Lan, Agnieszka Kotlarska vừa là niềm tự hào của đất nước vừa là nỗi ám ảnh đầy xót xa trong lòng mỗi người. Agnieszka Kotlarska là Hoa hậu Ba Lan đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Quốc tế năm 1991. Cô sở hữu vẻ đẹp hoàn mỹ tựa nữ thần nhưng lại ra đi quá sớm ở tuổi 24 khi sự nghiệp thăng hoa, gia đình hạnh phúc.

Một bức hình chụp Agnieszka Kotlarska xinh đẹp đã vô tình trở thành nguyên nhân dẫn đến cái chết đầy tức tưởi của cô khiến nhiều người phải thốt lên rằng: Đẹp quá cũng là một cái tội!

Hoa hậu hoàn mỹ

Hoa hậu Agnieszka Kotlarska sinh năm 1972 tại thành phố Wrocław. Ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Agnieszka đã sở hữu vẻ ngoại hình nổi bật hơn hẳn so với bạn bè cùng trang lứa. Khi đó, Agnieszka thu hút mọi ánh nhìn bởi gương mặt đẹp tựa nữ thần, mái tóc nâu mượt mà cùng thân hình quyến rũ. Bạn bè cô cho hay Agnieszka là một người tốt bụng, ấm áp và thân thiện.

Vào năm 17 tuổi, Agnieszka đã nộp đơn vào công ty người mẫu của thành phố nhờ đó mà thiếu nữ xinh đẹp bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong các bộ ảnh quảng cáo. Agnieszka không ngờ rằng chính những bức hình quảng cáo này lại gây ra bi kịch đẫm máu cho cô khiến cả thế giới ám ảnh khôn nguôi.

Vô tình nhìn thấy bức ảnh quảng cáo, kẻ si tình bám đuổi Hoa hậu xinh đẹp suốt 7 năm rồi gây ra bi kịch với câu nói ám ảnh cả thế giới - Ảnh 1.
Vô tình nhìn thấy bức ảnh quảng cáo, kẻ si tình bám đuổi Hoa hậu xinh đẹp suốt 7 năm rồi gây ra bi kịch với câu nói ám ảnh cả thế giới - Ảnh 2.

Agnieszka sở hữu vẻ đẹp quyến rũ, là người mẫu ảnh có tiếng khi còn đang học trung học

Vào năm 1990, với nhan sắc nổi trội, Agnieszka dễ dàng giành danh hiệu Hoa hậu Wrocław. Trong sự kiện, cô đã gặp gỡ trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Ba Lan hơn mình 13 tuổi. Một năm sau, cặp đôi chính thức hẹn hò. Agnieszka trở thành Hoa hậu Ba Lan năm 1991 và là Hoa hậu đầu tiên giành được danh hiệu Hoa hậu Quốc tế cùng năm đó khi mới 19 tuổi.

Với chiến thắng vang dội trên đấu trường sắc đẹp, Agnieszka nhanh chóng được săn đuổi và sự nghiệp của thiếu nữ 19 tuổi này bỗng thăng hoa trong phút chốc. Hoa hậu Agnieszka nhận được vô số lời mời hợp tác của các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đến từ Milan, Paris và New York. Sau đó cô trở thành gương mặt đại diện cho Ralph Lauren và Calvin Klein. Bên cạnh đó, cô cũng xuất hiện trên các ấn phẩm quốc tế đình đám như Cosmopolitan và Vogue.

Vô tình nhìn thấy bức ảnh quảng cáo, kẻ si tình bám đuổi Hoa hậu xinh đẹp suốt 7 năm rồi gây ra bi kịch với câu nói ám ảnh cả thế giới - Ảnh 3.
Vô tình nhìn thấy bức ảnh quảng cáo, kẻ si tình bám đuổi Hoa hậu xinh đẹp suốt 7 năm rồi gây ra bi kịch với câu nói ám ảnh cả thế giới - Ảnh 4.

Agnieszka liên tiếp gặt hái thành công trên đấu trường sắc đẹp

Khi sự nghiệp đang thời kỳ đỉnh cao, Agnieszka bất ngờ mang thai và các ông chủ lớn đã thuyết phục cô nên bỏ thai nhi này đi để tập trung phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, Agnieszka quyết tâm giữ đứa trẻ vì làm mẹ là giấc mơ lớn nhất của đời cô. Vào năm 1994, Agnieszka kết hôn với người yêu và cả hai quay về Ba Lan sinh sống.

Không lâu sau đó, cặp đôi chào đón con gái Patrycja ra đời trong niềm hân hoan hạnh phúc. Sau khi sinh con, những tưởng Agnieszka sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như cô hằng mơ ước thì một bi kịch đã ập đến, cướp lấy tất cả những gì cô có được.

Bi kịch đẫm máu

Sau khi sinh con gái, Agnieszka bắt đầu quay lại sự nghiệp bằng việc xuất hiện trong các quảng cáo truyền hình và có 2 vai diễn trong lĩnh vực điện ảnh. Tại quê nhà Ba Lan, Agnieszka đi đến đâu là ngay lập tức thu hút đám đông đến đó. Tên tuổi của cô ngày càng được khẳng định. Tuy nhiên, Agnieszka chẳng ngờ rằng Thần chết đã chờ sẵn cô từ lúc nào.

Vào ngày 27/8/1996 khi Hoa hậu Quốc tế đang lên xe hơi cùng với chồng và con gái thì bất ngờ một người đàn ông xông đến, uy hiếp Agnieszka. Lúc đó, chồng Agnieszka đã ra khỏi xe để chiến đấu với gã đàn ông này. Y đã nhanh chóng rút một con dao trong ba lô và đâm đối phương. Hoa hậu xinh đẹp đã chạy ra khỏi xe cứu chồng mình thì bị gã đàn ông đâm liên tục vào ngực.

Vô tình nhìn thấy bức ảnh quảng cáo, kẻ si tình bám đuổi Hoa hậu xinh đẹp suốt 7 năm rồi gây ra bi kịch với câu nói ám ảnh cả thế giới - Ảnh 5.

Agnieszka cùng con gái 2 tuổi

Sau đó, gã này nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Bi kịch đẫm máu xảy ra ngay trước mắt con gái 2 tuổi của Hoa hậu Quốc tế. Sau vụ việc, Agnieszka được đưa đến bệnh viện và qua đời không lâu sau đó trong khi chồng cô vẫn giữ được tính mạng. Sự ra đi của Agnieszka đã làm chấn động dư luận và truyền thông quốc tế lúc bấy giờ. Cô là Hoa hậu Ba Lan thứ 3 ra đi trong hoàn cảnh bi thảm. Trước đó, người đẹp này từng bị "chết hụt" một lần.

Hai tháng trước khi bi kịch xảy ra, Agnieszka đã may mắn sống sót sau vụ tai nạn máy bay TWA 800 thảm khốc khiến hành khách cùng toàn bộ phi hành đoàn không một ai sống sót. Vào thời điểm đó, Agnieszka đã hủy vé vào phút chót nhưng cuối cùng cô vẫn không thể nào thoát khỏi tay Thần chết.

Vô tình nhìn thấy bức ảnh quảng cáo, kẻ si tình bám đuổi Hoa hậu xinh đẹp suốt 7 năm rồi gây ra bi kịch với câu nói ám ảnh cả thế giới - Ảnh 6.

Đám tang đẫm nước mắt của Hoa hậu Ba Lan

Kẻ si tình cuồng loạn

Cảnh sát sau đó nhanh chóng bắt được kẻ thủ ác và không phải ai xa lạ đó chính là Jerzy L., một gã đàn ông si tình từng bám riết lấy Hoa hậu xinh đẹp. Theo cảnh sát, gã đàn ông này từng tốt nghiệp Đại học Công nghệ Wroclaw, là một lập trình viên máy tính cho một ngân hàng. Hắn ta chưa lập gia đình và sống cùng với bố mẹ.

Tại cơ quan điều tra, Jerzy L. khai nhận rằng hắn đã theo đuổi Hoa hậu suốt 7 năm nhưng không được đáp lại tình cảm. Jerzy L. kể rằng hắn đã yêu Agnieszka ngay từ cái nhìn đầu tiên khi hắn vô tình trông thấy tấm hình quảng cáo của cô được gắn trên cửa sổ của một cửa hàng. Vì tấm hình đó mà gã trở nên si mê vẻ đẹp của Agnieszka và quyết tâm làm mọi cách để chiếm lấy trái tim cô.

Vô tình nhìn thấy bức ảnh quảng cáo, kẻ si tình bám đuổi Hoa hậu xinh đẹp suốt 7 năm rồi gây ra bi kịch với câu nói ám ảnh cả thế giới - Ảnh 7.

Jerzy L. si mê vẻ đẹp Hoa hậu Ba Lan từ một tấm hình quảng cáo hắn vô tình nhìn thấy

Vào thời điểm đó, Jerzy L. "trồng cây si" trước cổng trường của Agnieszka nhưng bị cô từ chối. Tuy nhiên, càng bị khước từ Jerzy L. càng quyết tâm chinh phục người đẹp. Từ ngưỡng mộ, si mê vẻ đẹp nữ thần của Hoa hậu, Jerzy L. bỗng trở thành kẻ điên tình với suy nghĩ ngày càng tiêu cực hơn.

Bỏ mặc sự bám đuổi ấy, Agnieszka đã tìm đủ cách cắt đứt mọi sự liên lạc của gã đàn ông. Trong suốt 7 năm theo đuổi, Jerzy L. đã nhiều lần gửi thư và gọi điện để thổ lộ tình yêu và ngỏ lời cầu hôn bất chấp việc cô đã có người yêu rồi sau đó là lập gia đình, sinh con.

"Anh sẽ yêu em cho đến chết"

Vào ngày định mệnh, gã đàn ông đã theo dõi gia đình Agnieszka tại nhà riêng của họ. Khi thấy Hoa hậu chuẩn bị lên xe rời đi cùng chồng con, hắn đã xông ra để tiếp cận.

Jerzy L. cho hay, khi thấy cảnh gia đình Agnieszka hạnh phúc bên nhau gã cảm thấy rất tức giận. Lúc người chồng xông ra bảo vệ vợ đã vô tình làm ngọn lửa hung ác trong lòng Jerzy L. bùng cháy. Gã cho hay, mình luôn mang theo dao bên người và ý nghĩ lúc ấy của Jerzy L. là giết chết "tình địch" để có được người mình yêu mãi mãi.

Lúc đó, khi thấy Agnieszka xông ra bảo vệ chồng, ngọn lửa ghen tuông càng bùng cháy dữ dội. Hắn điên cuồng đâm vào ngực của Hoa hậu xinh đẹp để rồi vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của người mà gã yêu điên loạn. Tại phiên tòa xét xử, tên cuồng si thành khẩn khai nhận mọi tội lỗi và luôn miệng khẳng định rằng vì quá yêu nạn nhân nên hắn mới gây ra tội ác đẫm máu ấy.

Vô tình nhìn thấy bức ảnh quảng cáo, kẻ si tình bám đuổi Hoa hậu xinh đẹp suốt 7 năm rồi gây ra bi kịch với câu nói ám ảnh cả thế giới - Ảnh 8.

Jerzy L. yêu Hoa hậu Ba Lan bằng tình yêu điên loạn

Vô tình nhìn thấy bức ảnh quảng cáo, kẻ si tình bám đuổi Hoa hậu xinh đẹp suốt 7 năm rồi gây ra bi kịch với câu nói ám ảnh cả thế giới - Ảnh 9.

Hoa hậu Ba Lan ra đi dưới nhát dao oan nghiệt của kẻ cuồng si

"Tôi sẽ mãi yêu cô ấy cho đến khi tôi chết", câu nói của Jerzy L. khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình ám ảnh. Tình yêu của Jerzy L. nhuốm màu bệnh hoạn và sẽ chẳng một ai dám đón nhận tình cảm này.

Jerzy L. bị kết án 15 năm tù. Trong thời gian ở tù, hắn nhiều lần nói với bạn tù rằng sau khi được ra tù, hắn sẽ quay lại giết chết cả gia đình người mình yêu. Chính vì điều này mà gia đình của Agnieszka phải chuyển ra khỏi Ba Lan.

Vào năm 2012, Jerzy L. ra tù và đến đầu tháng 8/2014 hắn lại bị bắt giam khi tấn công một người khác bằng con dao dài 28cm. Begli, bác sĩ tâm thần đã kiểm tra Jerzy và cho hay hắn hoàn toàn nhận thức được về hành vi của mình.

Trong khi đó, nhiều năm sau sự ra đi của Hoa hậu xinh đẹp, chồng cô vẫn một mình nuôi con gái. Người chồng cho hay anh phải dùng thuốc an thần trong một thời gian dài để vượt qua cú sốc mất đi bạn đời.

"Tôi sẽ không tái hôn. Tôi chỉ yêu duy nhất một người và mãi yêu cô ấy cho đến khi nhắm mắt xuôi tay", chồng của Agnieszka nghẹn ngào nói.

Nguồn: Tổng hợp