Vợ bụng mang dạ chửa 5 tháng xé lòng chờ ngày chồng trở về đặt tên cho con

Hoàng Lê, Theo Trí Thức Trẻ 09:20 13/10/2017

Chỉ còn vài ngày nữa là vợ đến hạn siêu âm, biết đứa bé trong bụng là con trai hay con gái. Nhưng đùng một cái, anh Đỗ Mạnh Tám ngã quỵ vì căn bệnh tim cực nặng, tính mạng trong thế ngàn cân treo sợi tóc.

Ngày 12-10, ThS.BS Võ Thị Đoan Thục, Khoa Hồi sức cấp cứu, BV Chợ Rẫy cho biết, nơi đây đang cứu chữa cho bệnh nhân Đỗ Mạnh Tám (31 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), người bất ngờ phát bệnh tim nặng với hoàn cảnh rất đáng thương.

Vợ bụng mang dạ chửa 5 tháng xé lòng chờ ngày chồng trở về đặt tên cho con - Ảnh 1.

Bệnh nhân Đỗ Mạnh Tám.

Tưởng sốt thông thường, ngờ đâu trái tim suýt ngừng đập

Theo lời kể của người nhà, 3 ngày trước khi nhập viện, anh Tám thấy sốt, ho, sổ mũi, sau đó bất ngờ mệt mỏi, khó thở. Khi được đưa tới BV đa khoa tỉnh Lâm Đồng thăm khám, các BS chẩn đoán bệnh nhân bị viêm cơ tim cấp nặng. Lo sợ tình trạng của anh Tám nguy kịch, người nhà mong muốn chuyển anh xuống Sài Gòn nhưng lúc này sức khoẻ bệnh nhân quá yếu, phải tập trung hồi sức trước.

Đến 17h ngày 9/10, khi người bệnh được chuyển xuống BV Chợ Rẫy thì đã trong tình trạng hôn mê, bằng hô hấp hỗ trợ bóp bóng qua đường nội khí quản. Bệnh nhân choáng nặng, huyết áp tụt, da tím, người nổi bong.

Vợ bụng mang dạ chửa 5 tháng xé lòng chờ ngày chồng trở về đặt tên cho con - Ảnh 2.

BS Võ Thị Đoan Thục chia sẻ về tình trạng bệnh nhân.

Dựa trên triệu chứng, anh Tám được các BS xác định bị viêm cơ tim cấp, biến chứng choáng tim, rối loạn nhịp tim, suy đa cơ quan, tổng thương gan, thận. Bệnh nhân được thực hiện Ecmo gần như ngay lập tức sau khi nhập viện tại khoa Hồi sức cấp cứu.

Vợ bụng mang dạ chửa 5 tháng xé lòng chờ ngày chồng trở về đặt tên cho con - Ảnh 3.

Hiện anh Tám vẫn đang được theo dõi, chưa thể tiên lượng mức độ hồi phục.

"Với vấn đề của bệnh nhân, phương pháp Ecmo là lựa chọn hàng đầu. Trước kia với viêm cơ tim, choáng nặng như vậy, thường tử vong đến 99%. Nhưng nay với phương pháp Ecmo có thể cứu chữa tới 60 - 70%. Tuy vậy, chi phí thực hiện Ecmo rất đắt, từ 200 - 300 triệu. Ngoài ra, do suy đa cơ quan, bệnh nhân phải lọc máu liên tục. Chi phí chạy chữa cho người bệnh 1 ngày tốn ít nhất 10 - 15 triệu. Đến nay, viện phí của bệnh nhân đã rất cao" – BS Thục nói.

Đến thời điểm hiện tại, anh Tám vẫn phải thở máy, chạy máy ECMO ngày thứ 3, kết hợp lọc máu liên tục. Vẫn chưa tiên lượng trước được điều gì với thể trạng của anh.

Vợ bụng mang dạ chửa 5 tháng xé lòng chờ ngày chồng trở về đặt tên cho con - Ảnh 4.

Theo BS Thục, viêm cơ tim có thể biến chứng tử vong rất nhanh.

"Viêm cơ tim biến chứng rất nhanh. Nhiều khi thấy bệnh nhân đang ngồi thở, nói chuyện bình thường, nhưng trong vòng 1 buổi có thể đã sốc rất nặng, rối loạn nhịp tim, dẫn tới tử vong" – BS Thục phân tích.

Vợ chờ ngày chồng về đặt tên cho con

Có mặt tại BV, anh Đỗ Mạnh Hào, anh trai anh Tám cho biết, cho đến khi được chuyển từ BVĐK Lâm Đồng lên BV Chợ Rẫy, anh chỉ nghĩ em trai có vấn đề nhỏ về tim chứ không ngờ nặng như vậy.

"Trên đường chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy, em trai tôi còn nói chuyện bình thường, nhưng khi vừa vào viện là ngất lịm đi, sức khỏe chuyển biển xấu rất nhanh. Mấy ngày nay, cha ở nhà cứ đòi lên thăm con. Nhưng giờ mà cho ông ấy lên, lỡ cao huyết áp hay gì thì tôi không biết sao mà lo liệu" - anh Hào nói rồi bất ngờ ôm mặt khóc.

Vợ bụng mang dạ chửa 5 tháng xé lòng chờ ngày chồng trở về đặt tên cho con - Ảnh 5.

Anh Đỗ Mạnh Hào, anh trai anh Tám chăm sóc bệnh nhân từ lúc chuyển lên BV Chợ Rẫy.

Theo anh Hào, hàng ngày anh Tám làm thợ hồ cũng chỉ kiếm được vài trăm nghìn, vợ đi đóng rau quả thuê nhưng lại sắp sinh. Viện phí những ngày vừa qua số ít là anh em cho mượn, còn chủ yếu phải vay nóng, lãi suất rất cao.

Nhưng có lẽ người đau khổ nhất lúc này là chị Nguyễn Thị Thoa (31 tuổi, quê Khánh Hoà). Nhiều lần muốn lên Sài Gòn thăm chồng, nhưng sợ chị xúc động ảnh hưởng đến thai nhi, gia đình ngăn cản không cho lên.

Vợ bụng mang dạ chửa 5 tháng xé lòng chờ ngày chồng trở về đặt tên cho con - Ảnh 6.

Vợ bụng mang dạ chửa 5 tháng xé lòng chờ ngày chồng trở về đặt tên cho con - Ảnh 7.

Người đàn ông không kìm được xúc động khi nói về bệnh trạng của em.

Chị Thoa kể lại, chủ nhật hôm đó, đang ở nhà bình thường thì tự dưng anh Tám cảm sốt, mệt mỏi. Người vợ mới đi mua thuốc Bắc cho chồng uống nhưng càng uống thì ảnh càng mệt hơn, rồi người tái mét và bắt đầu co giật. Sợ quá, chị mới kêu các anh trai đưa anh lên BV Đà Lạt.

"Hôm trên BV Đà Lạt, nghe các BS nói bệnh anh ấy nặng lắm rồi, không  thể chuyển đi Sài Gòn mà em muốn ngất xỉu. Giờ em rối lắm, không nghĩ ngợi được gì. Con em trong bụng đã 5 tháng, đứa lớn cũng mới 4 tuổi. Mấy ngày nay, các anh chồng em chạy đôn chạy đáo vay mượn đầu trên xóm dưới nhiều tiền lắm…" – chị Thoa nghẹn ngào.

5 năm từ Khánh Hoà vào Lâm Đồng làm dâu, dẫu cuộc sống hơi khổ cực khi chồng làm thợ hồ, vợ làm thuê làm mướn quanh năm, chị Thoa luôn cảm thấy mình may mắn, bởi anh Tám là người hiền hoà, chưa bao giờ to tiếng với vợ. Có thêm cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh, cả hai đã ước mơ sẽ cùng đắp xây một mái nhà nho nhỏ, làm chỗ dựa tương lai cho những đứa trẻ lớn lên.

Vợ bụng mang dạ chửa 5 tháng xé lòng chờ ngày chồng trở về đặt tên cho con - Ảnh 8.

Tính mệnh Tám đang nguy cấp, rất cần sự trợ giúp từ cộng đồng.

Nào ngờ giờ chồng lâm bạo bệnh, bản thân người vợ chỉ còn ít tháng nữa là lâm bồn. Mới chỉ vài ngày, tiền đặt ECMO và tiền viện phí của anh Tám đã lên đến con số hơn 200 triệu đồng, quá sức tưởng tượng với số tiền ít ỏi vợ chồng họ góp nhặt hằng ngày.

"Giờ em chỉ mong chồng chóng khỏi bệnh, tiền bạc bao nhiêu tính sau. Con em còn chưa đến ngày siêu âm, chưa biết là trai hay gái. Anh ấy phải về đặt tên cho con…" – giọng người vợ như vừa van nài, vừa bất lực.

Mọi đóng góp của độc giả cho trường hợp của vợ chồng anh Đỗ Mạnh Tám xin chuyển về phòng Công tác xã hội bệnh viện Chợ Rẫy, số 201B đường Nguyễn Chí Thanh, phường 12 quận 5, TP.HCM.

SĐT: (28)38554137 bấm phím 1789.

Hoặc liên hệ trực tiếp cho anh Đỗ Mạnh Hào, người nhà bệnh nhân qua SĐT: 0916762758.