VMAs 2018: Madonna "ăn gạch" vì tưởng nhớ Nữ hoàng nhạc soul quá cố mà chỉ toàn "tự sướng" về bản thân

Tee, Theo Helino 23:36 21/08/2018

Nhiều người chỉ trích Madonna vì toàn nói về bản thân cô trong bài phát biểu tưởng nhớ Aretha Franklin tại VMAs 2018.

Tại lễ trao giải VMAs vừa qua, Madonna đã xuất hiện trên sân khấu với vai trò trao giải thưởng lớn nhất "Video của năm", đồng thời có bài phát biểu tưởng nhớ Aretha Franklin - "Nữ hoàng nhạc soul" vừa qua đời vì ung thư tụy. Tuy nhiên, bài phát biểu của Madonna đã làm nhiều khán giả bức xúc vì cho rằng nội dung xoay quanh việc kể lể về bản thân nữ ca sĩ nhiều hơn là vinh danh Aretha Franklin.

VMAs 2018: Madonna ăn gạch vì tưởng nhớ Nữ hoàng nhạc soul quá cố mà chỉ toàn tự sướng về bản thân - Ảnh 1.

Madonna khi vinh danh "Nữ hoàng nhạc soul" Aretha Franklin trên sân khấu VMAs.

Bài phát biểu về Aretha Franklin nhưng chỉ... xoay quanh Madonna

Madonna mở đầu bài phát biểu bằng những lời kể rằng Aretha Franklin đã thay đổi cuộc đời cô, nhưng kể từ chi tiết đó, bài phát biểu lại trở nên... lạc đề và xoay quanh hành trình của chính Madonna trong ngành âm nhạc.

Nữ ca sĩ chia sẻ về trải nghiệm của cô tại buổi thử giọng bằng màn trình diễn hát chay bài "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" của Aretha. Madonna đưa ra quyết định này ở phút chót vì... quên mang theo sheet nhạc của một bài hát khác.

Madonna nói cô chọn ca khúc của Aretha vì đã thuộc lòng bài này. Theo nữ ca sĩ kể lại, hai người đàn ông chấm điểm đã không thể tin "một cô gái mình dây da trắng" như Madonna lại hát được giai điệu nhạc soul đầy nội lực như thế.

VMAs 2018: Madonna ăn gạch vì tưởng nhớ Nữ hoàng nhạc soul quá cố mà chỉ toàn tự sướng về bản thân - Ảnh 2.

Theo Madonna, lúc đó cô đã gây ấn tượng với ban giám khảo nhưng cuối cùng sự nghiệp vẫn không đi đến đâu. Một thời gian sau, sự nghiệp của Madonna mới có bước đột phá.

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn nói về quá khứ khốn khó của cô, khi từng có thời hay bị người khác hiểu nhầm là gái bán dâm và sống trong một căn hộ tồi tàn trên tầng 3 chung cư.

Đến cuối bài phát biểu, Madonna mới quay lại "chủ đề chính" là Aretha Franklin. Cô cảm ơn Nữ hoàng nhạc soul đã "dẫn dắt cô đến vị trí ngày hôm nay", đồng thời tuyên bố: "Tôi muốn cảm ơn Aretha đã truyền sức mạnh cho tất cả chúng ta. Nữ hoàng luôn sống mãi".

Sự phẫn nộ của công chúng

Nhiều khán giả theo dõi đã nhanh chóng lên án Madonna trên mạng xã hội về bài phát biểu của cô dành cho Aretha Franklin. Họ cho rằng Madonna quá tập trung vào thành tựu của cô, thay vì nói về di sản mà "Nữ hoàng nhạc soul" để lại.

Một người bày tỏ: "Thay vì tưởng nhớ Aretha, thì các người lại để Madonna nói về bản thân cô ta suốt 30 phút sao? @MTV ơi nữ hoàng xinh đẹp của chúng tôi xứng đáng nhiều hơn thế".

VMAs 2018: Madonna ăn gạch vì tưởng nhớ Nữ hoàng nhạc soul quá cố mà chỉ toàn tự sướng về bản thân - Ảnh 3.

Người khác cũng nói: "Đây không phải là một màn tưởng nhớ Aretha, mà là một màn độc thoại về cách một người phụ nữ da đen huyền thoại chỉ bị xem như chỉ đóng vai trò đã giúp đỡ một người phụ nữ da trắng".

VMAs 2018: Madonna ăn gạch vì tưởng nhớ Nữ hoàng nhạc soul quá cố mà chỉ toàn tự sướng về bản thân - Ảnh 4.

Ý kiến khác bày tỏ: "Tôi không hiểu luôn. Tôi tưởng Madonna phải lên đó để tưởng nhớ Aretha, nhưng tôi chỉ nghe thấy cô ta tự vinh danh chính mình".

VMAs 2018: Madonna ăn gạch vì tưởng nhớ Nữ hoàng nhạc soul quá cố mà chỉ toàn tự sướng về bản thân - Ảnh 5.

Nhà đài MTV hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi với truyền thông.

Nguồn: CNN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày