"Con cái là tài sản lớn nhất của cha mẹ", câu nói này dường như trở nên phổ biến và đúng với mọi gia đình. Bằng cách dạy dỗ khác nhau, các bậc cha mẹ đều mong muốn làm sao để con mình ngoan ngoãn học hành và trưởng thành hơn. Con cái được bố mẹ lẫn thầy cô ở trường dạy cho biết nói xin lỗi, cảm ơn, chào hỏi nhưng vì hạn chế về khả năng ngôn ngữ mà đôi khi xảy ra những tình huống dở khóc dở cười.
Mới dây, dân mạng được phen cười không nhặt được mồm vì một lá thư của một cậu nhóc học lớp 1 gửi đến bố mẹ mình. Theo đó, trong những ngày sơ kết học kỳ, thể theo yêu cầu của cô giáo là viết lời cảm ơn gửi đến cha mẹ, cậu bé này cũng như các bạn trong lớp nắn nót, cẩn thận từng nét chữ và đem hết tâm tư vào bức thư. Ấy thế mà nội dung thì có gì đó hơi sai sai, thay vì cảm ơn bố mẹ đã "dạy dỗ" thì cậu bé lại cảm ơn bố mẹ đã "dụ dỗ" mình nên người.
Màn "cua gắt" này sau khi được đăng tải lên mạng đã thu hút và hàng nghìn lượt thích, hàng trăm lượt bình luận vì đáng yêu quá. Dường như cậu bé rất chăm chút cho lá thư này nhưng vì khả năng từ ngữ còn hạn chế do mới học lớp 1 nên đã có chút nhầm lẫn. Nhưng lỗi này lại cho ra một ý nghĩa hoàn toàn khác vì dạy dỗ là hành động chỉ bảo trẻ làm theo lẽ phải, điều đúng đắn còn dụ dỗ là dùng lời nói, hành động khiến đối phương xiêu lòng nghe theo dù chưa biết là tốt hay xấu.
Nhưng đáng khen là dù mới học lớp 1, cậu bé cũng đã biết bày tỏ tình cảm với bố mẹ, lại có nét chữ rõ ràng, không cẩu thả. Điều này chứng tỏ em đã được "dạy dỗ" rất tốt không chỉ từ phụ huynh mà còn từ nhà trường nữa.