Việt Nam vs Malaysia: Mối hận 2 năm trước, bây giờ phải đòi lại

Lê Thương (Từ Yangon - Myanmar), Theo Trí Thức Trẻ 08:36 23/11/2016

Hai năm trước, cánh cửa vào chung kết AFF Cup của ĐT Việt Nam đã tưởng chừng như rất gần nhưng lại bị thua một cách khó hiểu trước người Mã ngay tại Mỹ Đình, và giờ là lúc Công Vinh và các đồng đội cần phải đòi lại món nợ ấy cả gốc lẫn lãi.

Việt Nam vs Malaysia: Mối hận 2 năm trước, bây giờ phải đòi lại - Ảnh 1.

Giọt nước mắt của Công Vinh và nỗi đau của triệu người hâm mộ

Mỹ Đình 2 năm trước, trận bán kết lượt về với Malaysia như một ngày hội. Sau chiến thắng ở trận lượt đi một cách thuyết phục ngay tại sân đối thủ, ai cũng nghĩ tấm vé vào chung kết đã nằm chắc trong tay của Công Vinh và các đồng đội. 

Trận đấu Việt Nam vs Malaysia diễn ra vào lúc 15h30 trên sân Thuwunna và được tường thuật trực tiếp trên Kenh14.vn.

Nhưng rồi trước 4 vạn khán giả nhà với những kỳ vọng lớn lao, những đôi chân của các cầu thủ Việt Nam trở nên nặng trĩu, để rồi liên tiếp nhận những bàn thua khó hiểu từ sai lầm của các hậu vệ. Hai bàn thắng của Công Vinh không đủ để khỏa lấp thất bại 2-4 ngay tại Mỹ Đình để rồi đội tuyển Việt Nam tiêu tan giấc mơ giành AFF Cup 2014. 

Việt Nam vs Malaysia: Mối hận 2 năm trước, bây giờ phải đòi lại - Ảnh 3.

Sau trận đấu ấy, Công Vinh đã khóc rất nhiều. Những Thành Lương, Văn Quyết, Ngọc Hải... cũng ngã gục trên sân, trong khi hàng triệu người hâm mộ Việt Nam bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một thất bại quá đau đớn, gần như không thể chấp nhận được, khi thầy trò HLV Miura thua đối thủ không phải do họ chơi hay hơn mà do chúng ta đã tự thua chính mình. 

Những nghi vấn bán độ lại rộ lên, và niềm tin về ĐTQG dường như đang trở lại bỗng chốc tan nát theo trái tim đau đớn của người hâm mộ. Đó là một trận thua mà đến bây giờ khi nhắc lại vẫn khiến rất nhiều người không thể chấp nhận được. 

Bây giờ là lúc phục hận 

Những nhân chứng sống cho nỗi đau ấy vẫn còn lại ở đội tuyển khá đông, đó là Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Hoàng Thịnh, Thành Lương, Văn Quyết, Công Vinh.... hay tội đồ Đinh Tiến Thành, những người giờ đây đang là trụ cột của đội tuyển dưới thời HLV Hữu Thắng. Và đương nhiên, khi nhắc lại ký ức buồn, tất cả các cầu thủ đều rất khát khao để phục thù trận thua đau đớn năm xưa. 

Việt Nam vs Malaysia: Mối hận 2 năm trước, bây giờ phải đòi lại - Ảnh 4.

Văn Quyết là cầu thủ rất có duyên ghi bàn vào lưới Malaysia.

Nhưng trong đội tuyển không chỉ có những nhân chứng sống cho ký ức buồn trước người Mã, mà còn những cầu thủ khiến người Mã phải khiếp sợ từ lứa U23 Việt Nam đã 2 lần "hủy diệt" U23 Malaysia trên chính đất của họ tại vòng loại U23 châu Á và sau đó là SEA Games 28. 

Nói cách khác, HLV Hữu Thắng đang sở hữu hai thế hệ cầu thủ mà trong đó có những người sẽ quyết tâm ra sân để "đòi nợ" đối thủ là những đàn anh dạn dày kinh nghiệm, và sự tự tin của những cầu thủ trẻ luôn "ăn hiếp" người Mã ở các giải đấu trẻ khu vực. 

Sự kết hợp ấy chắc chắn sẽ tạo nên một tập thể với tinh thần đủ để giành chiến thắng trước một Malaysia đang yếu hơn rất nhiều so với cách đây 2 năm, khi quá phân nửa đội hình chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam năm 2014 giờ đã không còn thi đấu ở giải đấu này. 

Việt Nam vs Malaysia: Mối hận 2 năm trước, bây giờ phải đòi lại - Ảnh 5.

Công Vinh cũng sẽ tiếp tục phá sâu thêm kỷ lục ghi bàn của mình.

Trở ngại lớn nhất của chúng ta có lẽ là điều kiện thời tiết nắng nóng ở Myanmar, nhưng tin rằng sau 1 tuần ở xứ sở này, HLV Hữu Thắng cũng kịp để toàn đội làm quen và sẵn sàng chống lại nó. Như Công Vinh chia sẻ, tinh thần mới là yếu tố quyết định chứ không phải trở ngại về thời tiết.

Một chiến thắng để giành vé vào bán kết, đồng thời trả lại cả gốc lẫn lãi món nợ đã vay cách đây 2 năm sẽ là điều tuyệt vời nhất cho Công Vinh và các đồng đội trong ngày gặp lại đối thủ nhiều duyên nợ này. 

THỐNG KÊ TRƯỚC TRẬN ĐẤU

- Việt Nam và Malaysia đã gặp nhau 10 lần ở AFF Cup, kết quả Việt Nam thắng 5, hòa 2, thua 3.

- Trong 8 lần gặp nhau gần đây nhất, ĐT Việt Nam đã có 5 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua trước Malaysia. Đáng chú ý, 2 trận thua trước người Mã đều ở bán kết AFF Cup (2010 và 2014).

- Kể từ trận thua Iraq vào ngày 29/03/2016, ĐT Việt Nam đã trải qua 8 trận liên tiếp bất bại. Trong khi đó, Malaysia cũng có 4 trận liên tiếp bất bại kể từ trận thua 0-3 trước Indonesia vào ngày 6/9.

- Độ tuổi trung bình của Malaysia là 26,8, trong khi độ tuổi trung bình của ĐT Việt Nam là 25. Ở bảng B, đội bóng có đội tuổi trung bình trẻ nhất là Campuchia (21,6), xếp sau là Myanmar (22,6).

 Xem lại trận thua 2-4 của ĐT Việt Nam ở bán kết lượt về AFF Cup 2014.