Ngày về của Robinho ngập tràn... ống sắt, pháo và lựu đạn khói

Dũng NT, Theo Trí Thức Trẻ 14:58 11/08/2014

Trận đấu đầu tiên của cựu tiền đạo Man City và AC Milan, Robinho trong màu áo CLB Santos đã chìm trong bạo lực bởi sự quá khích của các CĐV.

Cuối tuần qua, trong trận đấu giữa Santos và Corinthians thuộc vòng 14 giải VĐQG Brazil, 1 vụ bạo động kinh hoàng đã xảy ra bên ngoài SVĐ Vila Belmiro của đội chủ nhà Santos. Theo đó, có khoảng 200 cổ động viên của 2 đội đã tham gia vào vụ việc này. Họ sử dụng bất cứ thứ gì có thể gây sát thương như gậy gộc, ống sắt và chai thủy tinh hướng về CĐV đối thủ. Cảnh sát đã phải dùng đến lựu đạn hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông.
 
Hơn 200 cổ động viên đã lao vào cuộc hỗn chiến với gậy, ống nước thậm chí cả pháo sáng.
 
Video cuộc hỗn chiến giữa fan Santos và Corinthians
 
Các fan Corinthians cho rằng họ bị cổ động viên đội chủ nhà phục kích trước và chặn hai đầu đường để tấn công họ. Đoạn video cho thấy những cổ động viên áo đen do thua thiệt về số lượng đã phải bỏ chạy tán loạn. 
 
Rất may là những căng thẳng bên ngoài SVĐ Belmiro không gây ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến những diễn biến trong trận đấu. Dù làm khách nhưng sau cùng Corinthians vẫn giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu 1-0 nhờ pha ghi bàn của trung vệ Gil ở phút 84. Santos đã phải chơi chấp người từ phút 45 do Allison phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.
 

Robinho bị tịt ngòi trong trận ra mắt CLB cũ Santos.
 
Về Robinho, sau khi quyết định chia tay Milan để quay trở về đội bóng cũ Santos, anh đã có một khởi đầu không như ý muốn. Tuy vậy, các fan của đội bóng vẫn hy vọng cầu thủ từng có nhiều năm tháng chinh chiến ở châu Âu sẽ giúp đội nhà cải thiện được thứ hạng. Hiện nay Santos đang xếp thứ 9, trong khi Corinthians vẫn giữ vững vị trí thứ 3 sau vòng đấu này.