Vì nhiệm vụ ở đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo không thể trở về bên mẹ trong ngày sinh nhật ý nghĩa

GIANG NGUYỄN, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 04/01/2019

Hôm nay (4/1) là ngày sinh nhật của vị chiến lược gia người Hàn Quốc, tuy nhiên ông lại đang ở UAE dự Asian Cup 2019 cùng tuyển Việt Nam. Chắc chắn ở xứ sở kim chi, người mẹ của HLV Park Hang-seo đang rất nhớ con trai của mình. Đã không ít lần người hâm mộ chứng kiến HLV Park Hang-seo khóc khi nhắc về người mẹ của mình.

HLV Park Hang-seo bật khóc khi nhắc về những người bạn cũ và người mẹ yêu dấu

Đã không ít lần người hâm mộ Việt Nam được nhìn thấy những giọt lệ của HLV Park Hang-seo mỗi khi nhắc về nỗi nhớ nhà của mình. Khi đạt được thành công lớn trong sự nghiệp, những người mà ta nhớ về đầu tiên chính là gia đình của mình, và HLV Park cũng không phải ngoại lệ.

Còn nhớ hồi đầu năm 2018, sau khi giành chiến thắng trong trận bán kết U23 Châu Á lịch sử trước U23 Qatar, HLV Park Hang-seo đã khóc nghẹn trong phòng họp báo khi nói về người mẹ và gia đình nhỏ của mình: "Đây là một giải đấu đặc biệt đối với U23 Việt Nam. Chúng tôi đã làm được điều kỳ diệu. Vào lúc này, tôi rất nhớ gia đình, nhớ mẹ tôi, năm nay 97 tuổi, đang sống một mình ở quê nhà, nhớ vợ và cậu con trai. Tôi thực sự muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với họ".

Vì nhiệm vụ ở đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo không thể trở về bên mẹ trong ngày sinh nhật ý nghĩa - Ảnh 2.

Khi đó, trong một bài phỏng vấn tại Hàn Quốc, mẹ của HLV Park Hang-seo cũng có những chia sẻ khiến nhiều người rơi lệ. Năm nay, cụ Park Soon Jung đã 97 tuổi có 3 cậu con trai và 1 người con gái, trong đó HLV Park Hang-seo là "cậu út". Nhiều năm qua, cụ Park phải ở trong viện dưỡng lão để điều trị chứng khó nuốt và mất trí nhớ. Mặc dù vậy, mỗi khi nhắc đến HLV Park Hang-seo, cụ lại có thể kể được những chi tiết nhỏ nhất với niềm tự hào to lớn: "Tôi có một đứa con trai, nó đã học và chơi bóng rất cừ. Khi nó còn trẻ, tôi không có nhiều thời gian ở bên cạnh và chăm sóc cho nó. Tôi muốn được gặp nó, hãy đưa tôi tới Việt Nam".

Câu nói này của cụ Park đã khiến rất nhiều người cảm động. Tất nhiên việc đưa cụ sang Việt Nam với tình hình sức khỏe hiện tại là điều rất khó. Mỗi khi gọi điện với con trai hoặc được nghe kể về những chiến tích mà HLV Park Hang-seo giành được, cụ Park đều rơi nước mắt.

Trong một chương trinh thực tế của đài truyền hình KBS (Hàn Quốc) hồi tháng 6/2018, người hâm mộ cũng từng được chứng kiến ông Park xúc động khi gửi lời hỏi thăm đến mẹ trên truyền hình. "Mẹ ơi, hãy giữ sức khỏe nhé", chiến lược gia 59 tuổi nghẹn ngào, ông cũng chỉ nói được một câu rồi phải dùng khăn giấy để lau đi những giọt nước mắt đang trào ra. Theo tiết lộ của báo chí Hàn Quốc, mỗi lần về nước, dù bận rộn với lịch trình dày đặc, ông Park vẫn luôn giành thời gian để về thăm người mẹ và anh trai của mình.

HLV Park Hang-seo khóc khi nói về người mẹ của mình.

Hôm nay 04/01 là sinh nhật của HLV Park Hang-seo. Đây là năm thứ 2 liên tiếp vị chiến lược gia đáng kính đón ngày đặc biệt nơi đất khách. Đặc biệt hơn, đây là thời điểm ngay trước thềm giải đấu lớn nhất châu lục - Asian Cup 2019. Nỗi nhớ nhà có lẽ sẽ trở thành động lực cho HLV Park sự quyết tâm rất lớn để ông chinh phục đỉnh cao mới. Bởi lẽ, đằng sau ông có những người thật đặc biệt, họ sẽ luôn ủng hộ và chia sẻ mọi thứ dù thành công hay thất bại và tất nhiên, ông Park cũng không bao giờ muốn làm gia đình mình thất vọng.

Kể từ khi đến với Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã đem đến vô vàn điều kỳ diệu cho một nền bóng đá rơi vào khủng hoảng sau Sea Games 2017. Hy vọng rằng, bước sang tuổi mới, vị chiến lược gia sinh năm 1959 sẽ tiếp tục mang lại nhiều thành công hơn nữa cho bóng đá Việt.