Về quê cô đồng "áp vong gọi hồn" ở Thái Bình, dân làng ngao ngán "không ai tin, không ai xem"

Ngọc Linh, Theo Phụ Nữ Việt Nam 23:16 20/02/2023

Sau những thông tin về hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn để trục lợi, chúng tôi đã tìm về nhà cô đồng Lựu xã Đông Quan, huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình), người đang gây sốt mạng xã hội những ngày qua.

Về quê cô đồng áp vong gọi hồn ở Thái Bình, dân làng ngao ngán không ai tin, không ai xem - Ảnh 1.

Dân làng "không ai xem, không ai tin"

Để tìm được nhà bà Hoàng Thị Lựu (xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, Thái Bình) - người được gọi là cô đồng, không khó. Đến trẻ con hay những người ở thôn khác, khi được hỏi cũng biết về câu chuyện của bà Lựu xảy ra những ngày qua.

PV đến nhà bà Lựu theo chỉ dẫn của dân làng, ngôi nhà nằm trên con ngõ nhỏ nay đã im ắng, không còn cảnh náo nhiệt người dân đến xem (như lời kể của mọi người sinh sống xung quanh).

Về quê cô đồng áp vong gọi hồn ở Thái Bình, dân làng ngao ngán không ai tin, không ai xem - Ảnh 2.

Cô đồng Lựu xã Đông Quan, huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình), người đang gây sốt mạng xã hội những ngày qua. Ảnh: Ekip VTV ghi lại.

Ngôi nhà cấp 4 nơi bà Lựu sinh sống, làm lễ thường ngày đã cửa đóng then cài. Khi thấy chúng tôi đến đề cập được gặp bà Lựu, 2 người trong nhà đi ra nói: "Cô Lựu đang không có ở nhà…".

Theo quan sát, điện thờ nhà bà Lựu rất nhỏ, chỉ rộng hơn chục m2. Bản thân bà Lựu hành nghề xem bói, lên đồng, gọi hồn từ rất lâu nhưng "khách hàng" đa số là người ở xa tìm đến. Người dân trong thôn, xã không ai tin vào khả năng của bà Lựu.

Nhà riêng, điện thờ nhà bà Lựu ở thôn Minh Châu (xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) hiện đã cửa đóng, then cài, không có người ra vào xem bói.

Để tìm hiểu về "cô đồng" này, chúng tôi men theo con đường làng, gặp những người dân sinh sống tại đây. Điều khiến chúng tôi bất ngờ, khi trước đó dù có rất nhiều người phải lặn lội từ phương xa đến để nhờ bà Lựu giải quyết các vấn đề liên quan đến tâm linh, thì tại đây dân làng đều "không ai xem, không ai tin".

Cách nhà bà Lựu khoảng 300 m, chúng tôi gặp một người phụ nữ đã có tuổi đang ngồi nhặt lá thuốc. Khi được hỏi, bà này cho biết "cô đồng gọi hồn" tên Lựu đã hành nghề được khoảng 20 năm và nhiều lần nhấn mạnh ở làng này chẳng ai tới xem bói chỗ cô Lựu, mà chỉ người ở các địa phương khác tìm tới.

"Chồng người ta còn sống thì bà phán chồng chết rồi"

"Bà Lựu mới bị phạt đấy. Xem bói gì đâu, toàn nói 'hươu nói vượn'. Làng này chẳng ai tin và đến xem, toàn khách từ làng khác hay khách tỉnh xa đến thôi. Khách đến xem bói là bà phán cúng đi, làm lễ đi, không chết cả họ, cả hàng, cả hang cả hốc nên ai cũng sợ. Tôi biết có cả những người phải vay nợ đi cúng, tiền mất, tật mang. Còn bà Lựu thì từ ngày làm đồng bóng như vậy giàu lắm, đất cát mua đầy.

Trước đó, có một người đi xem, chồng còn sống thì bà phán chồng chết rồi, có người thì bà bảo khí âm nặng lắm không làm lễ đi thì chết cả nhà, cả họ. Làm lễ phải 50 triệu nhưng người này bảo chỉ có 25 triệu, bà Lựu vẫn đồng ý làm. Đến hôm vừa rồi, báo đài vào cuộc thì bà Lựu mới bị xử phạt"- người này kể.

Để thêm ý kiến của người dân, chúng tôi đi tiếp, đến một quán nước gần nhà bà Lựu để hỏi chuyện. Được hỏi đến, mọi người xôn xao, bàn tán về sự việc bà Lựu bị phạt và "dân làng ở đây chẳng ai tin bà Lựu về vấn đề tâm linh cả".

Một chú lớn tuổi đang ngồi uống nước cho hay: "Tôi sinh sống ở ngay gần đây nhưng không bao giờ đến xem bởi có ai ở đây tin về việc nhập vong, gọi hồn của bà Lựu đâu. Trước đó, nhà bà Lựu tấp nập người đến xem, cứ đặt tiền càng nhiều thì được nghe nói, nghe phán càng nhiều. Tuy nhiên sau khi bà này bị phạt, thì chẳng còn ai đến xem".

Mọi người còn lại cắt lời của chú: "Xem làm gì để tiền mất, tật mang. Chúng tôi ở đây đều biết như thế nào nên không bao giờ đến xem cả".

Tại đây mọi người cũng cho biết, xã Đông Quan này có rất nhiều cậu, cô đồng hành nghề bói toán. "Làng này có đến 4, 5 cô, cậu đồng. Nhưng chắc 'Bụt chùa nhà không thiêng' nên chẳng ai tin, xem cả".

Trước đó, Bà Lựu bị xử phạt 3 triệu đồng, đồng thời buộc chấm dứt mọi hoạt động mê tín dị đoan. Chủ tịch UBND xã Đồng Quan đã ký quyết định số 10, xử phạt vi phạm hành chính với bà Hoàng Thị Lựu vì "Lợi dụng hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn để trục lợi", được quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 15, Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa.

Ngày 15/2, chính quyền địa phương đã yêu cầu bà Lựu đến trụ sở UBND xã để làm việc về vi phạm trong lĩnh vực văn hóa. Tại buổi làm việc, bà Hoàng Thị Lựu (thường gọi cô Lựu) thừa nhận bản thân có hành nghề gọi hồn, áp vong, xem bói được khoảng 20 năm. Khi mọi người đến yêu cầu gọi hồn, tùy tâm dâng lễ. Người 20 nghìn đồng, người 50 nghìn đồng đặt vào đĩa gạo để "cô đồng" thực hiện gọi hồn chứ không ép buộc.

Về quê cô đồng áp vong gọi hồn ở Thái Bình, dân làng ngao ngán không ai tin, không ai xem - Ảnh 4.

Quyết định xử phạt của UBND xã Đông Quan đối với bà Lựu.

Hiện nhà riêng và cũng là điện thờ của bà Hoàng Thị Lựu ở thôn Minh Châu (xã Đông Quan, huyện Đông Hưng) khóa trái cổng và không còn cảnh người ra vào để xem bói, gọi hồn.