Về Long Xuyên hòa cùng những trò chơi tuổi thơ hồn nhiên của trẻ em trên "ốc đảo" 4 không

Toàn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 01/09/2019

Dẫu còn nhiều gian khó trong cuộc sống cũng như hành trình đến với con chữ, nhưng tụi con nít trên cồn chưa bao giờ đánh mất sự lạc quan và sự hồn nhiên của tuổi thơ.

Cách thành phố Long Xuyên (An Giang) chỉ vỏn vẹn 500m nhưng nhiều năm qua, cuộc sống của người dân trên cồn Phó Ba gần như tách biệt với sự phát triển của bên ngoài. Cồn đất nhỏ bên dòng sông Hậu này nhiều năm về trước vẫn được biết đến là "ốc đảo" 4 không: không điện, không nước sạch, không trường học và không trạm y tế.

Về Long Xuyên hòa cùng những trò chơi tuổi thơ hồn nhiên của trẻ em trên ốc đảo 4 không - Ảnh 1.

Bởi "ngăn sông, cách bến" nên đời sống của người dân trên cồn Phó Ba vẫn còn gặp nhiều thiếu thốn. Phương tiện di chuyển chính vẫn là những chiếc ghe đã cũ, thiếu an toàn. Những năm gần đây hệ thống điện lưới quốc gia đã đến với cồn, nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn.

Về Long Xuyên hòa cùng những trò chơi tuổi thơ hồn nhiên của trẻ em trên ốc đảo 4 không - Ảnh 2.

Sinh sống trong những ngôi nhà tạm bợ, đối diện với những trận lũ, sạt lở đất...người dân trên cồn cũng chẳng biết đến bao giờ họ thoát được cái khổ, cái nghèo. Tương lai của tụi con nít cũng vì thế mà mịt mờ.

Về Long Xuyên hòa cùng những trò chơi tuổi thơ hồn nhiên của trẻ em trên ốc đảo 4 không - Ảnh 3.

Dẫu còn nhiều gian khó trong cuộc sống cũng như hành trình đến với con chữ, nhưng tụi con nít trên cồn chưa bao giờ đánh mất sự lạc quan và sự hồn nhiên của tuổi thơ.

Về Long Xuyên hòa cùng những trò chơi tuổi thơ hồn nhiên của trẻ em trên ốc đảo 4 không - Ảnh 4.

Hôm ghé thăm cồn chúng tôi vô tình bắt gặp các em nhỏ đang say sưa với trò chơi dân dã của mình. Đôi tay lấm lem vì bùn thế nhưng miệng đứa nhỏ nào cũng cười tươi rói.

Về Long Xuyên hòa cùng những trò chơi tuổi thơ hồn nhiên của trẻ em trên ốc đảo 4 không - Ảnh 5.

Không có búp bê barbie, chẳng có máy chơi game hiện đại, "bộ đồ nghề" của tụi nhỏ là ly mỳ tôm, hộp kẹo, hủ kem nhặt trong đống rác hay chiếc lá, viên đất... Nhìn các em hồn nhiên vui đùa với những món đồ chơi dân dã bất chợt chúng tôi có chút bồi hồi về những ngày tuổi thơ đã qua - những ngày thiếu thốn nhưng ngập tràn tiếng cười,

Về Long Xuyên hòa cùng những trò chơi tuổi thơ hồn nhiên của trẻ em trên ốc đảo 4 không - Ảnh 6.

Dù đã nhiều năm trôi qua, xã hội mỗi ngày một hiện đại nhưng sự phát triển của những em nhỏ nơi cồn đất biệt lập này vẫn hạn chế.

Về Long Xuyên hòa cùng những trò chơi tuổi thơ hồn nhiên của trẻ em trên ốc đảo 4 không - Ảnh 7.

Trên cồn hiện tại chỉ có một điểm trường nhỏ dạy trẻ từ lớp 1 đến lớp 5. Tuy nhiên mỗi năm chỉ có khoảng 20 em nhỏ học đến hết lớp 5 và chuyển qua thành phố Long Xuyên để tiếp tục học lên. Con đường đến trường ngăn sông cách bến, khiến nhiều phụ huynh và cả học sinh mất kiên nhẫn với con chữ.

Về Long Xuyên hòa cùng những trò chơi tuổi thơ hồn nhiên của trẻ em trên ốc đảo 4 không - Ảnh 8.

Thay vì dành thời gian đi học, phụ huynh cho con em sớm theo cha mẹ đi làm vừa đỡ tốn tiền vừa có thêm thu nhập. Chính vì vậy ngay từ nhỏ các em đã làm quen với sông nước với những bất trắc của cuộc đời.

Về Long Xuyên hòa cùng những trò chơi tuổi thơ hồn nhiên của trẻ em trên ốc đảo 4 không - Ảnh 9.

Với tụi nhỏ trên cồn thì đi tắm sông là một hoạt động vui cùng yêu thích. Sinh ra trên sông nước, lớn lên bên những con đò thế nên còn gì vui hơn khi được đùa nghịch dưới làn nước mát.

Về Long Xuyên hòa cùng những trò chơi tuổi thơ hồn nhiên của trẻ em trên ốc đảo 4 không - Ảnh 10.

Tiềm ẩn trong niềm vui tuổi thơ vẫn tiềm ẩn những nguy hiểm. Sóng dữ luôn sẵn sàng cướp lấy tính mạng của tụi nhỏ bất cứ lúc nào, cho dù chúng có bơi giỏi đến đâu vẫn có thể gặp nguy hiểm.

Về Long Xuyên hòa cùng những trò chơi tuổi thơ hồn nhiên của trẻ em trên ốc đảo 4 không - Ảnh 11.

Chỉ cách nhau một con sông nhưng cuộc sống của hai bên bờ khác biệt rõ rệt. Có rất nhiều đứa trẻ sinh ra ở cồn chưa bao giờ đặt chân qua thành phố, chẳng bao giờ được biết rằng có những sân chơi còn tuyệt vời hơn bờ sông quê mình.

Về Long Xuyên hòa cùng những trò chơi tuổi thơ hồn nhiên của trẻ em trên ốc đảo 4 không - Ảnh 12.

Có không ít người dân trên cồn cả cuộc đời chẳng bước chân đi đâu, họ cứ thế quẩn quanh với mảnh đất cô đơn này, quẩn quanh với cái nghèo và rồi con, cháu họ cũng thế. Như cánh lục bình trôi, chẳng biết trôi đến bao giờ.