Những khoảnh khắc đông khủng khiếp ở Đà Lạt những ngày qua khiến hội ở nhà thở phào vì đã không tới

Anna, Theo Helino 10:41 15/04/2019

Tắc đường khắp nơi, không có chỗ nghỉ, quán xá đông đúc xếp hàng… là những “đặc sản” xuất hiện ở Đà Lạt mùa nghỉ lễ này.

Đà lạt vốn dĩ luôn được người dân đủ mọi độ tuổi khắp cả nước lựa chọn là điểm đến du lịch, tham quan trong dịp cuối tuần hay các ngày lễ Tết chứ không riêng gì giới trẻ. Khoác một bộ quần áo thiên nhiên thơ mộng, nhấn nhá chút nắng mưa điểm xuyết, thành phố sương mù mời gọi biết bao du khách từ trong và ngoài nước những ngày này.

Ấy vậy, có lẽ trong những dịp lễ Tết như thế, Đà Lạt lại mời gọi... hơi nhiều. Thành ra nếu đang chen chân giữa chợ đêm Đà Lạt những ngày này, du khách nhiều khi bước trước bước sau phải chọn… bước về khách sạn. Vì làm gì có đường để mà đi đâu?

Nói không ngoa, bằng chứng là bộ ảnh Đà Lạt vừa được đăng tải trên MXH cách đây vài giờ đây!

Những khoảnh khắc đông khủng khiếp ở Đà Lạt những ngày qua khiến hội ở nhà thở phào vì đã không tới - Ảnh 1.

Một lát cắt giữa biển người, càng nhìn càng thấy "lạc trôi".

Thời điểm này ở các tuyến phố trung tâm Đà Lạt, đi bộ còn khó chứ huống chi đi xe.

Bắt đầu từ tối thứ Sáu (12/04) vừa qua, lượng du khách đổ về Đà Lạt đã khiến các khách sạn, nhà nghỉ, homestay cháy phòng. Bên cảnh đó, cảnh tượng “1 mét vuông 12 người chụp ảnh” có thể thấy ở khắp mọi nơi.

Tại Đà Lạt, buổi tối Chủ Nhật mọi khi đã đông, nay còn đông hơn nhiều lần. Người người chen chân ở chợ để mua hàng lưu niệm và tìm chỗ ăn uống.

"Những ngày này, đi từ điểm này sang điểm kia dù chỉ cách 2,3km mà cũng mất cả giờ đồng hồ" - Một du khách thuê xe tự lái từ Sài Gòn đi Đà Lạt cho biết.

Những khoảnh khắc đông khủng khiếp ở Đà Lạt những ngày qua khiến hội ở nhà thở phào vì đã không tới - Ảnh 3.

Các hàng quán bày ghế nhựa la liệt người

Những khoảnh khắc đông khủng khiếp ở Đà Lạt những ngày qua khiến hội ở nhà thở phào vì đã không tới - Ảnh 4.

Cảnh quan Đà Lạt đang quá tải nhìn từ trên cao.

Những khoảnh khắc đông khủng khiếp ở Đà Lạt những ngày qua khiến hội ở nhà thở phào vì đã không tới - Ảnh 5.

Ngày nghỉ của Giỗ tổ Hùng Vương vào đúng Chủ Nhật, nên dân tình đổ xô đi chợ đêm Đà Lạt để… “hít khí người”

Ngoài những nhà hàng, thì du khách rất ưa chuộng thưởng thức những đặc sản Đà Lạt bên các hàng quán vỉa hè. Các cô chú luôn chân luôn tay phục vụ khách hàng.

Ấy vậy, sự chen chúc ở Đà Lạt với một số người là điều… bình thường. Bởi với tình trạng nắng nóng oi bức ở một số tỉnh, thành phố khu vực miền Nam lúc này, thì Đà Lạt quả là một nơi lý tưởng. Dù có đông đúc, ồn ào, thì cái sự ồn ào và đông đúc vẫn phần nào dễ chịu hơn tiết giời nóng bức.

Những khoảnh khắc đông khủng khiếp ở Đà Lạt những ngày qua khiến hội ở nhà thở phào vì đã không tới - Ảnh 7.

Toàn cảnh thành phố Đà Lạt với biển người dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Một đêm Đà Lạt huyên náo thế chân cho Đà Lạt bình yên những ngày bình thường, âu cũng là sự phát triển về du lịch đáng mừng của thành phố. Chỉ buồn và tiếc nhất nếu có ai xả rác bừa bãi, phá hoại cảnh quan, chà đạp lên tình yêu và công sức vun đắp của người dân nơi đây. Đi du lịch ý mà, chúng ta đến và khám phá, nhưng những gì chúng ta để lại sẽ còn lại mãi ở đó.

Du khách đến với Đà Lạt đem về bao nhiêu cũng được, nhưng xin hãy để lại bình yên và trong lành nơi này. Vì Đà Lạt, không chỉ yêu thương một mình bạn, mà là dành cho tất cả mọi người!

(Nguồn ảnh: TNT/ Fanpage Đà Lạt trong tôi)