Nổi danh là một trong những cặp bromance đình đám bậc nhất của Kpop, hai trai đẹp Jungkook và V cứ đứng cạnh nhau là chemistry bùng nổ tung tóe. Hai người chẳng ngại thể hiện tình cảm, skinship thân mật; vậy nên lực lượng shipper đẩy thuyền cặp đôi này ngày càng đông đảo.
Mới đây tại lễ trao giải Golden Disc Award 2020, Vkook lại khiến shipper được dịp càng thêm hân hoan ngày đầu năm với loạt khoảnh khắc tình cảm hết sức đáng yêu. Nhẹ nhàng thì có những khoảnh khắc đối mắt nhìn nhau đầy trìu mến, rồi chơi đùa nghịch ngợm vui vẻ. Nặng đô hơn thì còn tựa vào lòng nhau, dựa cằm, ôm ấp như chốn không người. Và đáng nghi nhất là cảnh cầm tay đầy mờ ám, nắm rồi lại buông. Tất cả khiến người hâm mộ vô cùng vui sướng, ưng bụng trước loạt "mỹ cảnh nhân gian" đã mắt như vậy.
Loạt khoảnh khắc tình cảm của V và Jungkook tại Golden Disc Award 2020
Chỉ là di chuyển sang vị trí khác thôi, Jungkook cũng phải chạy vội, đuổi theo khoác vai, sánh đôi bằng được với V.
Khoảnh khắc đầy mờ ám khi V định nắm tay Jungkook nhưng nhớ ra gì đó lại buông tay; chuyển sang ra hiệu cho Jungkook chỉ khoác tay mình. Như thế này chẳng phải là có tật giật mình hay sao?
Và đặc biệt khoảnh khắc khiến bao con tim shipper tan chảy khi chỉ cần trao đổi bằng một ánh mắt hai người đã hiểu ý nhau. V thì an tâm ngả vào lòng Jungkook, còn Jungkook cũng đồng thời đưa tay ôm lấy V.
Jungkook như tận hưởng cảm giác có được bảo bối trong tay, vừa ôm trọn bờ vai, lại vừa gác cằm tựa đầu V một cách khoan khoái. Trong khi đó V có được chiếc "ghế tựa" êm ái cũng trở nên rất cao hứng, vui vẻ giậm chân, búng tay phiêu theo nhạc.
Hình ảnh hót hòn họt như thế nên đã nhanh chóng gây bão lớn trên Twitter. Từ khóa "Taekook" đã nhanh chóng lọt top trending toàn cầu với hơn 120.000 lượt tweet. Theo đó mà những fancam ghi lại loạt khoảnh khắc này cũng gom về số lượng xem khủng. Cũng phải thôi khi mà bình thường độ nổi tiếng của V và Jungkook đã đỉnh lắm rồi, nay hai trai đẹp này lại còn hợp sức, khoe tình cảm huynh đệ gắn bó trước toàn dân thiên hạ như thế, vậy thì shipper nào mà chịu nổi đây. Sóng gió lại nổi lên đẩy thuyền ra khơi xa hơn nữa rồi.