Úp bánh kem lên mặt chủ nhân bữa tiệc: Trò vui bạn bè hay hành động vừa dơ vừa lãng phí?

M416, Theo Trí Thức Trẻ 20:16 03/09/2020

Một cuộc tranh cãi đã nổ ra trên MXH mới đây có liên quan đến trò úp bánh kem hay trét bánh kem lên mặt nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật.

Đối với bất kì ai, sinh nhật đều là một dịp hết sức đặc biệt. Để kỉ niệm nó, mỗi người lại có một sở thích tổ chức khác nhau. Có người thì thích thật hoành tráng, mời thật nhiều bạn và có người thì chỉ muốn đơn giản, miễn có gia đình hoặc đôi ba đứa bạn thân là đủ. Nói chung, quy mô thế nào cũng được, chỉ cần vẫn có một chiếc bánh kem và lời hát chúc mừng từ mọi người, vậy coi như là trọn vẹn.

Thế nhưng, có một sự thật là chiếc bánh kem tuy nhỏ nhưng lại có khả năng dẫn phát những drama không nhỏ chút nào. Mới đây, trên MXH, một cuộc tranh cãi có liên quan đến bánh sinh nhật đã bất ngờ nổ ra. Theo đó, cư dân mạng đã chia làm nhiều luồng ý kiến nhận xét về trò úp bánh kem hay trét kem lên mặt nhân vật chính - một thủ tục gần như không thể thiếu trong các bữa tiệc sinh nhật hiện tại. 

Úp bánh kem lên mặt chủ nhân bữa tiệc: Trò vui bạn bè hay hành động vừa dơ vừa lãng phí? - Ảnh 1.

Bạn đã bao giờ bị bôi bánh kem lên mặt trong ngày sinh nhật chưa?

Một số người cho rằng đây chỉ là một hành động mang tính đùa vui, giữa bạn bè hay người thân thiết sẽ không ai tính toán mấy thứ nhỏ nhặt này. Thậm chí có người còn khẳng định, tiệc sinh nhật mà thiếu đi phân đoạn trét bánh kem này thì sẽ mất vui mấy phần.

- Ủa mình thấy vui mà, năm nào mình cũng bị tụi bạn đánh úp luôn. Bị chúng nó úp thì trét lại, có sao đâu.

Cả năm mới có một lần sinh nhật, bôi trét tí có sao đâu. Mấy thằng bạn của mình còn chơi mấy trò quá đáng hơn nhiều. Mà tốn kém gì cái bánh kem đâu, cả lũ góp tiền vào cơ mà.

- Nếu bạn chưa bao giờ bị trét bánh kem thì bạn không có một hội bạn thân đúng nghĩa và chưa hưởng thụ hết được một bữa sinh nhật rồi.

- Công nhận là hơi bẩn thật nhưng không sao hết, vui là chính mà.

- Ôi mấy bạn nghiêm trọng hóa vấn đề thế. Đã được mời đi dự sinh nhật chắc chắn toàn là người thân thiết, thế thì ai mà xét nét từng hành động. Bị trét bánh kem thì bữa sinh nhật đó càng thêm đáng nhớ chứ sao.

Úp bánh kem lên mặt chủ nhân bữa tiệc: Trò vui bạn bè hay hành động vừa dơ vừa lãng phí? - Ảnh 2.

Nhiều người cho rằng việc trét bánh kem lên mặt nhân vật chính là trò vui khuấy động không khí (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, phe phản đối trò troll cũng rất đông. Không ít người đã thẳng thắn nhận xét hành động bôi bánh kem hay úp bánh "vừa bẩn vừa phí của". Công dụng của chiếc bánh vốn là để ăn chứ không phải để bôi lên mặt nhau như thế. Việc làm này không chỉ lãng phí tiền mà bánh kem khi bị trét trong lúc hỗn loạn còn rất dễ dính vào mắt, mũi của người khác, gây nghẹn thở, rất nguy hiểm. 

Bên cạnh đó, chủ nhân bữa tiệc thường sẽ ăn diện hoặc trang điểm tỉ mỉ cho dịp đặc biệt này, mọi người nên đặt mình vào vị trí của họ để nghĩ xem họ sẽ cảm thấy sao khi bị bôi trét hết lên mặt, lên tóc như thế.

- Chắc mỗi mình thấy cái trò úp bánh này vô duyên với bất lịch sự à? Bẩn kinh khủng luôn, kem bánh có phải muốn lau là lau được đâu. Dính lên tóc gội mấy lần vẫn thấy nhớp nhớp, nền nhà bàn ghế các thứ nữa. Chẳng hiểu ai nghĩ ra trò này luôn.

- Trò vui thì có nhiều mà, hát hò này, chơi trò chơi này, đâu nhất thiết phải úp bánh. Mà các bạn vui chứ nhân vật bị úp chắc gì đã vui?

Úp bánh kem lên mặt chủ nhân bữa tiệc: Trò vui bạn bè hay hành động vừa dơ vừa lãng phí? - Ảnh 3.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến phản đối cho rằng chẳng mấy ai vui cho nổi khi mất công trang điểm cả buổi để rồi kết quả là bị trét kem đầy mặt (Ảnh minh họa)

- Chắc mình khó tính nên mình cực kì phản đối hành động này. Giá một cái bánh kem cũng chẳng ít, ăn không ăn đi vứt thế, có biết tiếc tiền là gì không trời?

- Mình đi sinh nhật, tặng cái bánh cho bạn, nó còn chưa kịp đọc xong chữ mình ghi trên bánh thì tụi bạn còn lại đã úp nguyên cái bánh vào mặt nó rồi. Mình đã sợ nó không ăn được kem nên dặn làm riêng một cái vừa ý nó mới mang tặng. Tức mà không làm gì được. Vừa bẩn vừa phí bao nhiêu tâm huyết.

- Vui thôi thì vui quá, phải mình là người bị úp chắc mình quạu luôn tại chỗ quá. Mất công trang điểm cả buổi, chưa kịp chụp hình nữa ăn nguyên cái bánh vào mặt. Nghĩ nó chán!