Ước muốn lớn nhất trong đời chính là có một người bạn thân để cùng nhau già đi như thế này

Vân Anh, Theo Helino 17:38 04/03/2019

"Bạn thân à, mình cùng nhau già đi nhé". Đây có lẽ đang là trào lưu mà các bạn trẻ muốn hướng tới. Nhưng rất tiếc trào lưu này không phải muốn mà làm ngay được. Thay vì vắt óc suy nghĩ, kích hoạt trí tưởng tượng về mai sau đi thì hãy cùng xem thế hệ ông bà chúng ta bây giờ cùng bạn thân già đi thế nào?

Hội bạn thân từ ngày học sinh đã có vô vàn những điều đáng yêu, những trò con mèo nghịch ngợm, và cả những hành động đôi khi làm lãng mạn hơn tình yêu gấp nhiều lần. Còn trẻ thì cùng nhau đi ăn, cùng nhau xách vali đến những nơi thật đẹp, kể cả là cùng ngồi nói xấu những đứa mình không ưa.

Về già rồi, thì liệu chúng ta sẽ thế nào?

Ngày cuối tuần rảnh rỗi, chẳng phải trông cháu, coi nhà, chúng ta rủ nhau đi công viên, hàn huyên lại những câu chuyện ngày còn trẻ, bao bọc nhau từng bát gạo, củ khoai. Hay điệu đà hơn là cùng nhau trở về ngày còn trẻ đỏm dáng, chụp bộ ảnh để dành cùng nhau...

Ước muốn lớn nhất trong đời chính là có một người bạn thân để cùng nhau già đi như thế này - Ảnh 1.

Đôi bạn già vô cùng tình cảm trong câu chuyện. Ảnh: Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Lãng mạn hơn nữa là lấy chồng gần nhau, rồi người còn khỏe chăm người đã yếu, như đôi bạn mái đầu đã bạc trắng được chia sẻ trên Facebook của bạn có tên Nguyễn Thị Mỹ Duyên: "Bà ngoại mình (áo hoa nhí) năm nay 81 tuổi, bị tai biến hơn 7 năm rồi, chỉ có thể đi lại trong nhà. Còn kia là bạn của bà mình (áo hoa cam), ngày nhỏ gần nhà sau lấy chồng cũng gần nhà. Đợt này tóc bà dài nhưng nắng mưa thất thường nên chưa chở ra tiệm cắt được, bà bạn thấy tóc dài nên sáng đi chợ mua cho 1 cái bờm tóc mang sang, bảo làm đỏm cho bạn. Ngày xưa có miếng trầu cũng rủ nhau ăn bây giờ già rồi bỏ trầu thì ngày nào cũng sang 1 lần, lúc thì hoa quả lúc thì bát xôi bát chè, nói chung có cái gì ăn cũng mang qua cho bạn vì bạn chẳng đi đâu được. 50 năm nữa liệu mình có được như vậy không nhỉ?".

Chia sẻ kĩ hơn về đôi bạn già đặc biệt trong câu chuyện, Duyên chia sẻ: "Bà ngoại mình và bạn bà sinh ra cùng làng, chơi với nhau từ nhỏ. Rồi chắc cũng vì duyên mà hai bà lấy chồng nhà ngay sát vách nhau. Bây giờ hơn 80 cả rồi mà vẫn cứ như đôi bạn trẻ ấy, chơi với nhau cả đời người rồi".

Tình bạn từ ngày còn trẻ con cứ thế theo hai bà năm này qua năm khác, cùng nhau trải qua những biến cố của một thời gian khổ để về già mọi chuyện đã có các con lo toan, đôi bạn già lại quấn quýt chăm chút nhau từng chút một như vậy.

Cuộc sống nhộn nhịp như ngày nay, mỗi chúng ta cũng luôn bị xoáy vào những mối quan hệ mới, nhưng để tìm được đứa bạn có thể chịu đựng được tính khí ẩm ương của mình, có thể ngồi hàng giờ chỉ để ta than vãn chuyện trên trời dưới biển thì có mấy ai. Thế nên, hãy trân trọng và chăm chút tình bạn ta đang có để khi đã già cũng tíu tít cà phê chiều cuối tuần, hay tự hào kể với con cháu về bà bạn thân của mình và dặn chúng: "Bạn thân là điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời này, người yêu có hay không không quan trọng!".