Twenty Five, Twenty One: Tình đầu không phải người ta quen đầu tiên, mà là lần đầu tiên ta yêu ai đó hết lòng…

Lệ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 05/04/2022

Twenty Five, Twenty One như một lá thư gửi cho người mà chúng ta đủ tin yêu để gọi với cái tên "tình đầu".

Son Ye Jin, tình đầu quốc dân của hàng triệu khán giả phim Hàn, gần đây đã lên xe hoa với người mà cô gọi với cái tên “tình đầu”. Nhiều người cười cợt chẳng tin vào cái danh xưng mỹ miều mà cô dùng để gọi ông xã của mình, rồi thắc mắc làm sao có chuyện suốt 40 năm cuộc đời, một người hoàn mỹ, tuyệt vời như Son Ye Jin lại chưa từng nếm vị yêu đương. Thiết nghĩ chuyện Hyun Bin là người thứ mấy vốn đâu quan trọng bởi anh chính là người đủ sức khiến Son Ye Jin tin, yêu và gửi gắm cuộc đời mình. Khoảnh khắc bố của Son Ye Jin dắt tay con gái lên lễ đường, trao lại cả thế giới của mình cho Hyun Bin là đủ hiểu vì sao người đàn ông này xứng đáng được ưu ái gọi với danh xưng hoa mỹ - tình đầu.

Twenty Five, Twenty One: Tình đầu không phải người ta quen đầu tiên, mà là lần đầu tiên ta yêu ai đó hết lòng… - Ảnh 1.

Sở dĩ nhắc Son Ye Jin là bởi chuyện tình của Yi Jin (Nam Joo Hyuk) trong Twenty Five, Twenty One vừa hay lại khiến khán giả có đôi chút lấn cấn về thứ khái niệm gọi là tình đầu.

Chàng thanh niên ngoài 20 tuổi, được định nghĩa bằng cái tên "người trưởng thành duy nhất của F5" này thực chất đã từng trải qua 2 mối tình trước khi đến với Hee Do (Kim Tae Ri). Nhưng cái cách anh yêu và trân trọng cô gái này, kiểu tình yêu trong trẻo và cùng nhau trưởng thành lại mang phong vị của thứ gọi là tình đầu…

Twenty Five, Twenty One: Tình đầu không phải người ta quen đầu tiên, mà là lần đầu tiên ta yêu ai đó hết lòng… - Ảnh 2.

Bởi

"Mối tình đầu không phải quen người đầu tiên

Mà là lần đầu tiên ta yêu ai đó hết lòng…"

Chẳng ai biết trước khi đến với Hee Do, hai mối tình của Yi Jin trôi qua thế nào. Phải chăng chỉ là chút cảm nắng của tuổi ẩm ương hay là chút vui chơi của chàng thiếu gia giàu có muốn nếm vị đời? Nhưng rõ ràng nó không đủ sâu nặng cũng càng chẳng đủ sức để khiến Yi Jin có thể trưởng thành. Giữa những tháng ngày hoang hoải nhất, Yi Jin chưa một lần dùng những ký ức của cuộc tình đã qua để gồng gánh sự mệt mỏi của hiện tại.

Hee Do xuất hiện trong cuộc đời Yi Jin ở khoảnh khắc anh yếu đuối và mất phương hướng, khi chàng trai mới ngoài 20, còn chưa một lần phải tự lập nay bị tước đoạt mọi thứ, ngay cả cái quyền được ở cạnh gia đình. Yi Jin từng thề sẽ không bao giờ sống hạnh phúc nữa, để “đền tội” với những người mà bố anh vô tình làm tổn thương trong cuộc khủng hoảng kinh tế. Nhưng rồi Hee Do xuất hiện, người mà khiến anh tin rằng mình vẫn có thể hạnh phúc cuối cùng cũng đã xuất hiện. Cô gái nhỏ bé vì thời thế mà mất đi cơ hội luyện kiếm cũng vì thời thế mà may mắn được tham gia vào vòng loại đấu kiếm quốc gia, cô gái từng chưa bao giờ thành công nay lại khiến Yi Jin nhận ra, giữa thời thế loạn lạc này, anh vẫn có quyền được mỉm cười.

Twenty Five, Twenty One: Tình đầu không phải người ta quen đầu tiên, mà là lần đầu tiên ta yêu ai đó hết lòng… - Ảnh 3.

"Mối tình đầu rốt cuộc không phải người đầu tiên khiến con tim ra rung động

Mà là người đầu tiên đập vỡ nó..."

Sẽ chẳng hề ngoa khi nói Hee Do là phép màu diệu kỳ trong cuộc đời Yi Jin, là mảnh ghép giúp anh hoàn thiện những năm tháng tuổi trẻ đầy nhọc nhằn. Tình yêu với họ đến như thể điều hiển nhiên phải có, cũng chính vì sự hiển nhiên mà nó càng trở nên đáng trân trọng. Hee Do và Yi Jin vốn là những đường thẳng song song, nay lại vì câu chuyện thời thế của người lớn mà vô tình va vào nhau, một "cú va chạm" khiến họ khắc cốt ghi tâm cả cuộc đời, khiến mãi sau này, Hee Do vẫn có thể rơi nước mắt vì nó.

Hee Do không phải người đầu tiên khiến Yi Jin rung động nhưng lại là người đầu tiên "ở lì" trong trái tim anh, là người anh yêu chân thành, vụng dại và chẳng hề toan tính. Giữa thời điểm Yi Jin muốn trốn chạy mọi thứ, thậm chí còn dùng cậu em trai để lấp liếm cho sự run rẩy, sợ hãi trước thời cuộc của mình, cách Hee Do chiến thắng bản thân đã khiến anh đủ tự tin, đủ mạnh mẽ để làm lại. Hee Do từng thất bại trong rất nhiều trận đấu vì không tin vào bản thân, ngay cả ở trận quyết định, nhưng rốt cuộc cô đã chiến thắng vì biết có người tin vào mình, đó chính là Yi Jin. Ngày Yi Jin nhận ra điều này, ngày anh quyết định sẽ trở lại Seoul sau một thời gian trốn chạy. Thời điểm gia đình phá sản, khi anh hoang mang với một cuộc sống mới, nhờ có Hee Do mà rốt cuộc thời điểm đó chỉ là một bản nháp trong cuộc đời rất dài. Ngày Yi Jin trở lại Seoul, cuộc đời thực sự của một chàng trai trưởng thành mới chính thức bắt đầu. Dĩ nhiên chẳng ai muốn chịu cảnh phá sản càng chẳng ai muốn gia đình ly tán, chỉ biết trách thời cuộc đã lấy đi mọi thứ của Yi Jin nhưng cũng thật may mắn làm sao khi thời cuộc đã trả cho anh một Na Hee Do.

Twenty Five, Twenty One: Tình đầu không phải người ta quen đầu tiên, mà là lần đầu tiên ta yêu ai đó hết lòng… - Ảnh 4.

Hee Do có mọi thứ mà Yi Jin thiếu. Chớ vội hiểu đó là một căn nhà xinh đẹp hay điều kiện khá giả, chỉ đơn giản là Hee Do đang ở cái độ tuổi mà cô được phép dựa dẫm vào người lớn, được phép sai và bắt đầu lại. Sự ưu ái của người lớn cho những cô cậu học sinh khiến Hee Do có thể thoải mái mà tận hưởng thời cuộc, mà dốc hết sức mình để theo đuổi thứ cô muốn có được. Thật đáng tiếc, Yi Jin không có được sự ưu ái đó nhưng vô tình cách Hee Do chạy đuổi theo ước mơ lại khiến Yi Jin tìm được cách để đứng vững trên đôi chân của mình.

Bởi vậy, ưu ái một chút, gọi Hee Do là tình đầu của Yi Jin cũng chẳng hề quá đáng...

Twenty Five, Twenty One: Tình đầu không phải người ta quen đầu tiên, mà là lần đầu tiên ta yêu ai đó hết lòng… - Ảnh 5.

Đồng ý là Twenty Five, Twenty One có một cái kết ẩm ương khiến cho quá nhiều khán giả nghẹn lòng nhưng dường như thứ mà biên kịch muốn gửi gắm vào bộ phim lại chẳng phải cái kết đó. Giống như Tuổi 39, xem Twenty Five, Twenty One là xem hành trình chứ không phải kết quả, xem cách hai con người xa lạ gồng gánh nhau qua những tháng ngày nhọc nhằn để rồi gọi nhau một tiếng thân thương "tình đầu".

Và phải chăng, tình đầu thường chẳng đến được với nhau?!

Nguồn ảnh: Tổng hợp

https://kenh14.vn/twenty-five-twenty-one-tinh-dau-khong-phai-nguoi-ta-quen-dau-tien-ma-la-lan-dau-tien-ta-yeu-ai-do-het-long-20220404224713447.chn