Khán giả đã được theo chân 4 gia đình đến với 4 miền đất khác nhau với đặc trưng văn hóa vô cùng đa dạng, lý thú. Nếu như ở Hóc Môn, Lang Biang, 4 nhóc tì cùng các ông bố bắt đầu làm quen với những thử thách nhỏ lẻ, vui vẻ thì bắt đầu từ chặng An Giang và Nha Trang, độ “khoai” và tần số của các thử thách bắt đầu dâng cao, vừa tạo “kịch tính” vừa mang lại những trải nghiệm thú vị cho cả người chơi lẫn khán giả truyền hình.
Còn nhớ, ở Hóc Môn, các bé chỉ mới làm quen với việc chọn nhà, đi xin đồ ăn, lấy đồ ăn sáng... ở Lang Biang thì tưới cà rốt, chăm sóc chú cún hoang, hái dâu, bán dâu... thì qua đến An Giang, yêu cầu đã ngày một nâng cao khi 4 nhóc tì phải phụ 4 ông bố cắt tóc, rửa xe, bán bánh xèo. Tiếp đó là thử thách học thuộc và diễn tuồng, hái bông điên điển trên sông, ngủ trên ghe, đi mời người dân đến xem trình diễn. Các bố cũng phải đổ rất nhiều mồ hôi để chăm sóc các bé, đảm đương những việc lớn, bắt cá, dựng sân khấu.
Những thử thách ở An Giang không chỉ đòi hỏi sự dạn dĩ, chủ động của các bé, giúp các bé học cách thưa gửi, chào hỏi, giao tiếp với mọi người mà còn rèn luyện phần nào thể lực, những kĩ năng cần thiết trong cuộc sống. Bên cạnh đó, các bố con cũng được tiếp xúc với nền văn hóa Nam Bộ qua trích đoạn “Ba Giai Tú Xuất”. Chỉ với 2 ngày trải nghiệm, 4 gia đình đã thu về cho mình thêm rất nhiều điều bổ ích, đáng giá, những kỉ niệm vui buồn không thể quên.
Theo dõi “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”, khán giả được đến với nhiều khung cảnh vô cùng đẹp mắt của nước ta. Lúc là vùng thôn quê Hóc Môn đầy dân dã, giản dị, hình ảnh con gà, con vịt, nhà tranh, chuồng bò, đồng ruộng tạo nên sự gần gũi, êm ả. Đến với Đà Lạt, Lang Biang là những sườn đồi cao xanh, những luống rau mát mắt, khung cảnh cao nguyên hùng vĩ, bếp lửa và bữa ăn giữa tiết trời lạnh đáng nhớ.
Chương trình đã tận dụng mọi góc máy đẹp nhất, sử dụng cả flycam để ghi lại nhiều khung cảnh hùng vĩ, hoành tráng, đem lại cảm giác choáng ngợp cho người xem truyền hình.
Cùng đồng hành với 4 ông bố sao Việt trong hành trình làm bố “chất” hơn tại đây nhé!