Tuyển thủ Indonesia tố đồng đội "trốn trách nhiệm đá penalty" khi gặp đội tuyển Việt Nam

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 06:49 31/10/2022

Tâm sự với truyền thông Indonesia, Manahati Lestusen, người từng khoác áo ĐT Indonesia tại AFF Cup 2016, đã thừa nhận rằng anh bị sốc vì các đồng đội đàn anh đã đùn đẩy anh trọng trách sút phạt đền khi gặp đội tuyển Việt Nam.

Tuyển thủ Indonesia tố đồng đội trốn trách nhiệm đá penalty khi gặp đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Manahati Lestusen (25) khi gặp ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình

Sự kiện này xảy ra tại bán kết lượt về AFF Cup 2016 trên sân Mỹ Đình. Trong trận lượt đi được tổ chức tại Indonesia, chủ nhà đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Vậy nên khi tái ngộ, Indonesia thực tế chỉ cần một trận hòa là đủ điều kiện vào chung kết.

Hai đội kéo nhau vào thời gian đá hiệp phụ và biến cố xảy ra khi Indonesia được hưởng quả đá phạt đền sau pha phạm lỗi của Nguyên Mạnh. Đáng nói là lúc này, không ai dám đứng trước chấm penalty, như chính lời Manahati Lestusen, người vào sân giữa trận hôm đó, vừa chia sẻ.

Tiền vệ khi ấy mới 22 tuổi nói: “Không có cầu thủ nào của Indonesia chịu đá. Tôi rất ngạc nhiên vì tất cả đều lẩn tránh, và cuối cùng tôi buộc phải đá. Đáng lẽ ra, huấn luyện viên phải chỉ định người thực hiện, nhưng không. Zulham Zamrun hay Ferdinand Sinaga đều đùn đẩy tôi đá. Trong khi tươi cười nhưng thực sự tôi cảm thấy rất tức giận vì họ là đàn anh”.

Tuyển thủ Indonesia tố đồng đội trốn trách nhiệm đá penalty khi gặp đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Manahati Lestusen ăn mừng sau cú đá ấn định kết quả trận đấu

Nhưng vượt qua áp lực tại Mỹ Đình, Lestusen đã thực hiện thành công để ấn định kết quả hòa 2-2, qua đó đưa ĐT Indonesia vào chung kết trước khi thua Thái Lan.

Cho đến bây giờ, sau 6 năm, Lestusen chia sẻ rằng anh vẫn cảm thấy run khi nghĩ về khoảnh khắc ấy: “Thực sự tôi có linh cảm rằng cú đá sẽ không đi vào lưới vì lúc ấy quá căng. Nhưng rất may là mọi thứ đã phù hộ”.

Lestusen khoác áo ĐT Indonesia lần đầu tiên vào năm 2014. Sau đó, anh dần biến mất khỏi đội tuyển vì phong độ sa sút, trong khi bóng đá xứ vạn đảo cũng sản sinh ra các thế hệ mới đầy tài năng. Lúc này ở tuổi 28, Lestusen đang đầu quân cho Persikabo 1973 tại giải VĐQG trong nước. Bàn thắng tại Mỹ Đình cũng là lần đầu tiên và cuối cùng anh ghi bàn cho ĐTQG.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày