Tuyển tập những màn giành giật thí sinh như phim của Thanh Hoa - Bắc Đại: Bên gọi điện lúc 3h sáng, bên vượt hơn 100km đến tận nhà thuyết phục "học bá"

Đông - Design: Thành Đạt, Theo Thể thao Văn hóa 08:40 25/02/2023

Cuộc chiến chiêu mộ nhân tài của Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh - 2 đại học top đầu của Trung Quốc mỗi năm một gay cấn, thậm chí tạo nên những cuộc "đụng độ" nảy lửa như phim.

Gaokao - kỳ thi đại học tại Trung Quốc được xem là một trong những kỳ thi khắc nghiệt nhất trên thế giới. Kỳ thi này mang tính quyết định tới số phận của các học sinh ở đất nước tỷ dân. Bởi điểm số tốt có thể giúp họ được nhận vào các trường đại học hàng đầu, từ đó mở rộng cơ hội nghề nghiệp của bản thân sau này.

Ở một diễn biến khác, đây không hẳn là kỳ thi dành riêng cho học sinh mà còn là cuộc chạy đua chiêu mộ nhân tài ở các trường đại học, đặc biệt là 2 trường top đầu là Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh (hay còn gọi tắt là Bắc Đại).

Đại học Bắc Kinh (bên trái) và Đại học Thanh Hoa (bên phải)

"Kỳ phùng địch thủ" trong việc chiêu mộ nhân tài

Cứ như một thông lệ, sau khi kỳ thi Gaokao kết thúc và điểm số chuẩn bị được công bố vào tháng 6 hàng năm, các trường đại học Trung Quốc lại nhanh chóng khởi động chương trình tuyển sinh. Không chỉ có các thí sinh rộn ràng tìm kiếm trường tốt cho bản thân, mà các trường đại học cũng quay cuồng trong việc giành giật thí sinh ưu tú. Trong đó, phải kể đến cuộc chiến "chiêu mộ nhân tài" của hai trường đại học top đầu của Trung Quốc là Thanh Hoa - Bắc Đại.

Để lôi kéo được thí sinh, bộ phận tuyển sinh của 2 trường đã nghĩ ra những cách cực kỳ "độc lạ" như "khủng bố" điện thoại các thí sinh hoặc phụ huynh các em, liên lạc với giáo viên trung học hay thậm chí nhân viên hành chính tại các trường cấp 3 cũng trở thành đối tượng mà 2 trường này nhắm đến. Dù chỉ là cơ hội mong manh đến mấy nhưng họ cũng cố gắng bằng được để chiêu mộ nhân tài. Nếu đối phương bắt máy thì ngay lập tức, họ sẽ đưa ra những gói hỗ trợ, học bổng, những chính sách đãi ngộ cực kỳ tuyệt vời để làm mềm lòng các "học bá".

Tuyển tập những màn giành giật thí sinh như phim của Thanh Hoa - Bắc Đại: Bên gọi điện lúc 3h sáng, bên vượt hơn 100km đến tận nhà thuyết phục học bá - Ảnh 2.

Mỗi mùa tuyển sinh đến, netizen lại bật chế độ "hóng" trước cuộc chiến "chiêu mộ nhân tài" của hai trường đại học top đầu của Trung Quốc là Thanh Hoa - Bắc Đại

Một trong những câu chuyện gây chú ý nhất có lẽ phải kể đến trường hợp của thí sinh tên Lý Viêm Giai tại tỉnh Hồ Bắc. Cậu bạn đã đạt được thành tích cao ngất ngưởng trong kỳ tuyển sinh đại học với số điểm 691/750. Ngay lập tức, Viêm Giai trở thành đối tượng được Thanh Hoa và Bắc Đại săn lùng.

Khi biết điểm thi, có lẽ "học bá" này đã đoán trước được điều gì sẽ xảy ra nên đã quyết định tắt điện thoại và đi ngủ. Nam sinh cũng có nói bố mẹ tắt theo để phòng trường hợp bị làm phiền nhưng dường như mẹ cậu đã quên tắt và điều gì đến rồi cũng sẽ đến, vào đúng 3 giờ sáng hôm sau mẹ cậu đã... nhận được vô số cuộc gọi từ tổ tư vấn tuyển sinh của Đại học Thanh Hoa. Không biết Thanh Hoa đã có cách "thao túng tâm lý" gì đặc biệt, chỉ biết sáng hôm sau nam sinh này đã quyết định lựa chọn Thanh Hoa.

Tuyển tập những màn giành giật thí sinh như phim của Thanh Hoa - Bắc Đại: Bên gọi điện lúc 3h sáng, bên vượt hơn 100km đến tận nhà thuyết phục học bá - Ảnh 3.

Chân dung "học bá" và mẹ được Thanh Hoa gọi vào lúc 3 giờ sáng

Tuy nhiên đó vẫn chưa là gì so với phần tranh giành thí sinh dưới đây. Theo đó, một thí sinh ở Lệ Thủy (tỉnh Chiết Giang) cũng đã lọt vào mắt xanh của hai ngôi trường danh giá này khi đạt 698/750 điểm trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học. Bố của nam sinh kể lại, năm đó vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên kỳ thi được chia thành 2 đợt. Nhưng ngay từ lần thi đầu tiên, con trai ông đã được Đại học Bắc Kinh chú ý. Thậm chí, tổ tư vấn tuyển sinh của Bắc Đại còn chủ động liên hệ với ông để "đặt cọc" trước vì họ có niềm tin cậu bé sẽ lập nên kỳ tích.

Trong đợt thi thứ 2, hơn 1 tiếng trước khi điểm thi đại học được công bố, tổ chiêu sinh của Đại học Bắc Kinh đã đích thân lái xe hơn 100km đến tận nhà nam sinh này để cùng ngồi đợi kết quả. Thời khắc biết điểm cũng chính là lúc nam sinh này được "bế" về khách sạn tập huấn trong thành phố luôn, khỏi để trường khác "nhòm ngó".

Đến chiều thì người anh em trường bên là Đại học Thanh Hoa cũng gọi điện liên hệ với bố nam sinh nhưng mọi thứ đã quá muộn màng, Đại học Bắc Kinh đã "cướp người về dinh" từ lâu lắm rồi. Quả là pha san bằng tỷ số ngoạn mục đến từ Bắc Đại!

Tuyển tập những màn giành giật thí sinh như phim của Thanh Hoa - Bắc Đại: Bên gọi điện lúc 3h sáng, bên vượt hơn 100km đến tận nhà thuyết phục học bá - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Tờ The New York Times từng đưa tin, Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh còn từng dùng mưu kế để hạ bệ, bôi xấu đối thủ nhằm mục đích thu hút thí sinh tài năng. Cụ thể là vào năm 2015, Đại học Bắc Kinh đã châm ngòi cuộc chiến bằng cách đăng đàn lên tài khoản mạng xã hội của trường để ám chỉ "một ngôi trường nào đó" rêu rao rằng Bắc Đại không cho phép sinh viên lựa chọn chuyên ngành yêu thích. Ngay lập tức phía Thanh Hoa cũng đáp trả bằng việc nêu luận điểm chứng minh "phía đối thủ" phá luật và dùng tiền để lôi kéo thí sinh.

Có thể nói, cuộc chiến tranh giành "học bá" này chỉ có khốc liệt hơn chứ chưa hề giảm nhiệt. Thậm chí sau này, cứ mỗi kỳ thi tháng 6 hàng năm ở quốc gia tỷ dân diễn ra là netizen lại bàn tán sôi nổi xem năm nay Bắc Đại và Thanh Hoa lại có những màn tranh giành thí sinh "độc lạ" thế nào nữa đây!

Tổng hợp