Tưởng là nhỏ nhặt nhưng hoá ra loạt hành động này lại khiến nhiều người nổi điên

Như Nào, Theo Helino 22:11 11/01/2019

Nếu không muốn tình bạn sứt mẻ hay tình yêu tan tành thì bơi vào đây để đọc ngay những điều nhỏ nhặt nhưng lại vô cùng phiền toái trong mắt người khác đi nào!

Ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình hiểu một ai đó thật tường tận thì vẫn có vô vàn những thứ mà họ không bao giờ thổ lộ cùng bạn. Ví dụ như những điều mà họ ghét ở người khác chẳng hạn. Nghe thì đơn giản thế thôi chứ đến lúc đụng chuyện rồi thì mới biết trên đời này có rất nhiều những thứ có khả năng gây khó chịu cực mạnh mà không phải ai cũng ngờ tới.

Tưởng là nhỏ nhặt nhưng hoá ra loạt hành động này lại khiến nhiều người nổi điên - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Mới đây nhất, một fanpage cộng đồng lớn đã đăng tải topic với câu hỏi: Những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống nhưng sức công phá lại to cỡ 10 quả bom nguyên tử? Chỉ sau 5 tiếng, bài viết này đã nhận về gần 1k bình luận. Tham khảo ngay để còn "mua bảo hiểm" cho tình yêu, tình bạn và những mối quan hệ xung quanh nào!

Thế Phụng: "Căm thù mấy đứa ăn mà mồm miệng nhai cứ chóp chép chóp chép".

Uyên Thy: "Những người đăng status đòi thanh lọc bạn bè trên Facebook vì không tương tác. Vừa buồn cười vừa thấy mệt".

Trương Nhi: "Sai chính tả, teen code. Thật sự thì nó không có ảnh hưởng gì đến tiền ăn sáng của mình thật nhưng mà thấy ai mà ghi sai chính tả thì cảm thấy khó chịu vô cùng".

Tưởng là nhỏ nhặt nhưng hoá ra loạt hành động này lại khiến nhiều người nổi điên - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Hiển Vinh: "Những người thừa biết bản thân có mùi cơ thể và hay ra mồ hôi nhưng vẫn ngồi cạnh mình rồi dựa dựa huhuhu".

Nguyễn Minh Quang: "Ghét nhất câu "anh làm gì sai anh tự biết". Ơ kìa, đây là trò chơi đố vui đấy à?".

Huyền Linh: "Hội ngồi lê đôi mách cứ hễ thấy ai là chỉ chỉ trỏ trỏ ra vẻ ta đây hay lắm. Lêu lêu ai quan tâm mấy bạn cơ cứ!".

Tưởng là nhỏ nhặt nhưng hoá ra loạt hành động này lại khiến nhiều người nổi điên - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Thuỳ Linh: "Nói chuyện điện thoại nơi công cộng mà ồn như cái loa phóng thanh, nhất là trên xe bus. Xem phim chỗ đông người bật max volume xong cười hô hố".

Mai Ngọc Ánh: "Cơn ác mộng của tớ chỉ có 3 chữ thôi: tiếng nghiến răng".

Mai Nguyễn: "Rung đùi như động đất nhưng hỏi tới thì "tớ rung bao giờ?". Thế chắc là 4 cái chân bàn nó tự di chuyển đấy cậu ạ!".

Lã Hương Lý: "Tớ biết là mình hơi khó tính nhưng hẹn hò với ai mà mang dép là tuột mood kinh khủng luôn. Con trai ơi xin hãy mang giày đi nào, ít nhất là cũng cho buổi hẹn đầu chứ".