Tưởng cấm phụ nữ lái xe đã là quái đản, mấy luật này ở Tây Úc mới là "kỳ cục đẳng cấp"

Thanh Lê, Theo Helino 10:05 25/02/2018

Nếu không cẩn thận, bạn hoàn toàn có thể đi tù thẳng cánh vì những điều luật kỳ dị này.

Tưởng cấm phụ nữ lái xe đã là quái đản, mấy luật này ở Tây Úc mới là kỳ cục đẳng cấp - Ảnh 1.

Có đủ thứ kiểu kỳ quặc để bạn phạm luật ở bang Tây Úc của Úc (Nguồn: Flickr: Steven Depolo)

Ở Ả Rập trước kia có quy định rằng phụ nữ không được phép tự mình lái một chiếc xe. Điều luật này tất nhiên bị cả thế giới phản đối, nhưng đó là quy định của đất nước Hồi giáo. Mãi đến thời gian gần đây, chính phủ Ả Rập mới nới lỏng, cho phép phụ nữ được quyền lái xe ở đất nước này.  

Nhưng bạn biết không, khi đến nước Úc - một trong những đất nước tự do bậc nhất trên thế giới, bạn cũng sẽ nhìn thấy những luật lệ không kém phần kỳ dị. Điển hình là ở bang Tây Úc, bạn có thể vô tình phạm pháp mà hoàn toàn không biết, vì nơi đây không thiếu gì luật lệ kỳ quặc.

Tưởng cấm phụ nữ lái xe đã là quái đản, mấy luật này ở Tây Úc mới là kỳ cục đẳng cấp - Ảnh 2.

Vị trí của bang Tây Úc trên bản đồ nước Úc

Một trong những ví dụ cơ bản của sự kỳ cục đó là luật về việc... nhòm trộm phiếu bầu của người khác. Nếu bạn đi chung với bạn thân của bạn và nhòm trộm phiếu, bạn có thể sẽ phải đi tù 1 năm lận đấy!

Đó chỉ là một trong số hằng hà sa số các luật quái đản trong sách luật khổng lồ của Tây Úc thôi. Cuốn sách này bao gồm những thứ được xem là cơ bản nhất để đảm bảo trật tự xã hội và ngăn ngừa tội phạm.

Thế ngoài chuyện nhìn trộm phiếu bầu ra, còn có cái gì kỳ cục ở luật Tây Úc nữa?

Cấm bàn chuyện tranh cử ở quán pub

Hãy thử tưởng tượng bạn là một nghị sĩ đang tranh cử và bạn muốn bàn bạc với người chịu trách nhiệm chiến dịch tranh cử của bạn, tốt nhất là đừng vào quán pub vừa ăn trưa vừa nói chuyện.

Mặc dù đây nghe có vẻ là chuyện cực kỳ bình thường và nhiều người làm, nhưng thực chất, nếu thực sự ngồi bàn chuyện tranh cử trong pub, bữa trưa của bạn có thể sẽ đắt đến 500 lần.

Luật bầu cử của bang cấm bất kỳ "một cuộc hội họp nào phục vụ mục đích quảng bá hay thu hút phiếu bầu" ở quán rượu, với phí phạt lên đến 6000 đô Úc (gần 100 triệu đồng).

Bạn cũng không được phép tạo một trạm bầu cử ở quán bia. Rượu bia và bầu cử không được phép làm cùng lúc, tại vì…bang này là vậy đó.

Tưởng cấm phụ nữ lái xe đã là quái đản, mấy luật này ở Tây Úc mới là kỳ cục đẳng cấp - Ảnh 3.

Thực ra cũng khó lòng mà hiểu được vì sao uống rượu và bầu cử cùng lúc lại là sai trái

Cấm sự kiện giải trí công cộng vào Chủ Nhật

Các hoạt động thể thao hay chương trình giải trí khác vào ngày Chủ Nhật là những điều cực kỳ bình thường ở nhiều nơi trên thế giới, ngoại trừ Tây Úc.

Trên thực tế, một bộ luật ở Tây Úc năm 1979 vẫn cấm những hoạt động "giải trí công cộng" vào Chủ Nhật, Giáng Sinh và một số dịp lễ khác, nếu các hoạt động đấy thu tiền.

Thực ra, chính quyền vẫn có thể cho phép ngoại lệ, nhưng nếu muốn, họ vẫn toàn quyền để cấm hết.

Tưởng cấm phụ nữ lái xe đã là quái đản, mấy luật này ở Tây Úc mới là kỳ cục đẳng cấp - Ảnh 4.

Mấy hoạt động như thế này, nếu diễn ra vào Chủ Nhật ở Tây Úc thì đúng ra là phạm pháp đấy!

Cấm mở hàng sớm vào Chủ Nhật

Ở Úc, việc các cửa hàng có nên hay không nên mở cửa vào Chủ Nhật luôn là một chủ đề tranh luận không bao giờ dứt, và luật lệ ở Tây Úc càng làm cho mọi chuyện rắc rối hơn.

Hầu hết các cửa hàng đều không được phép mở cửa trước 11 giờ sáng vào Chủ Nhật. Luật này vốn đã được chính phủ xem xét để thay đổi, nhưng việc đổi luật này chưa bao giờ được thi hành cả.

Ngoài ra, có một số ngoại lệ với vài loại hàng hóa nhất định, của những cửa hàng nằm trong danh mục "cửa hàng giúp phát triển gia đình" (domestic development shop).

Bảng quy định các cửa hàng bán những vật dụng sau thì phù hợp với danh mục đấy:

• Thảm

• Dụng cụ

• Thiết bị làm vườn và cắm trại

• Cáp máy tính

• Vật dụng nhà bếp không dùng điện

• Sách làm vườn và băng cassette

Tưởng cấm phụ nữ lái xe đã là quái đản, mấy luật này ở Tây Úc mới là kỳ cục đẳng cấp - Ảnh 5.

Chỉ có một số cửa hàng là được phép mở cửa sớm vào Chủ Nhật ở Tây Úc

Nguồn: ABC