Từng bị chê là quái vật trong lớp bởi chiều cao "khủng", cô gái trẻ lớn lên và khiến bạn bè phải ghen tị ngược lại

Imacho, Theo ICT VietNam 20:31 10/05/2020

Sự khác biệt về chiều cao đã khiến Aly trở thành đối tượng bị bạn bè trong trường bạo hành và bắt nạt.

Sự khác biệt đôi khi không giúp chúng ta được yêu thích hơn mà thay vào đó lại trở thành đề tài bị mọi người xung quanh trêu chọc và sỉ vả. Nhưng tất cả những điều tiêu cực ấy, nếu không nhấn chìm bạn sẽ giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu vẫn còn nghi ngờ thì câu chuyện của Aly Stosz sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ.

Từ thời đi học mẫu giáo, Aly đã cao vượt trội bởi không có một người bạn nào có thể đứng đến vai cô. Trong suốt quãng đời học sinh, Aly luôn là một đứa trẻ sở hữu chiều cao "khủng" nhất lớp, bằng chứng là năm lớp 6, cô đã cao 1,9m.

Không khó để nhận ra Aly giữa đám đông bởi chiều cao "khủng" luôn giúp cô nổi bật.

Tuy nhiên, chiều cao vượt trội kia không giúp Aly nổi tiếng khắp trường mà nó trở thành cái cớ để mọi người trêu chọc cũng như bắt nạt, gọi cô là "quái vật", "Godzilla".

"Trong quá khứ, mọi người khiến tôi cảm thấy vô cùng tồi tệ bởi vì chiều cao khác biệt của mình" - Aly nói với Barcroft Media.

Những năm tháng ấy, Aly phải ngậm đắng, nuốt cay, cam chịu mọi sự bắt nạt. Những chuyện tưởng chừng đơn giản như mua sắm quần áo hay tìm đồ đạc có size phù hợp với cơ thể của mình cũng đủ trở thành cơn ác mộng của cô gái cao kều này.

Quá khứ bị bắt nạt khiến tuổi thơ của Aly trở nên buồn tủi hơn nhưng giờ đây, cô đã vượt qua tất cả để trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, chấp nhận sự khác biệt của mình và yêu đời.

"Giờ đây, tôi đã có thể cười to khi nhắc đến sự khác biệt của mình nhưng trong quá khứ, tôi đã từng rất đau khổ. Nhưng dần dần, nỗi đau ấy lại giúp tôi trở nên kiên cường hơn" - Aly chia sẻ.

Hiện tại, Aly đã cao hơn 2m, cụ thể là khoảng 2,05m và đi size giày 49. Cô quyết định tận dụng lợi thế của chiều cao của mình để kiếm tiền bằng việc tìm đến công ty người mẫu sau khi nhìn thấy biển quảng cáo tuyển người mẫu cho một buổi chụp ảnh.

Từng bị chê là quái vật trong lớp bởi chiều cao khủng, cô gái trẻ lớn lên và khiến bạn bè phải ghen tị ngược lại - Ảnh 3.

Aly và bạn trai.

Sau đó, Aly trở thành người mẫu và làm ra tiền bằng các bộ ảnh chụp cùng những người đàn ông thấp hơn. Dù công việc này mang đến cho Aly thu nhập không tồi nhưng cô nàng dần cảm thấy chán và thiếu sáng tạo. Chính vì lẽ đó nên Aly đã chuyển sang công việc viết lách.

Bạn trai của Aly là Sean Webb, một HLV thể hình. Dù sở hữu chiều cao 1,93m nhưng khi đứng cạnh bạn gái, Sean trông vẫn vô cùng nhỏ bé.

(Nguồn: Newsner)